(TT&VH) - Với việc đội trưởng Leandro không thể ra sân (do thẻ phạt), trong trận đấu với TĐCS.ĐT vào chiêu mai, XM.HP xem như mất đi một nửa sức mạnh của mình.
Với 8 bàn thắng (bằng non nửa tổng số bàn thắng của XM.HP, tính đến trước lượt trận thứ 19) ghi được cho đến thời điểm này, Leandro là chân sút tốt nhất của đội bóng đất cảng. Cần nhớ rằng, Leandro rất thường xuyên xuất phát ở hàng tiền vệ, tức chỉ thực hiện thiên chức làm bóng là chính. Nhưng chỉ con số thôi, cũng đủ thuyết phục vai trò và tầm ảnh hưởng của cầu thủ đeo áo số 18 trong đội hình XM.HP lớn như thế nào. Người ta đang tự hỏi, không có Leandro, thì ai sẽ kiêm nhiệm vụ ghi bàn vào lưới TĐCS.ĐT, để đem lại hy vọng cho thầy trò Vương Tiến Dũng?
Với 8 bàn thắng (bằng non nửa tổng số bàn thắng của XM.HP, tính đến trước lượt trận thứ 19) ghi được cho đến thời điểm này, Leandro là chân sút tốt nhất của đội bóng đất cảng. Cần nhớ rằng, Leandro rất thường xuyên xuất phát ở hàng tiền vệ, tức chỉ thực hiện thiên chức làm bóng là chính. Nhưng chỉ con số thôi, cũng đủ thuyết phục vai trò và tầm ảnh hưởng của cầu thủ đeo áo số 18 trong đội hình XM.HP lớn như thế nào. Người ta đang tự hỏi, không có Leandro, thì ai sẽ kiêm nhiệm vụ ghi bàn vào lưới TĐCS.ĐT, để đem lại hy vọng cho thầy trò Vương Tiến Dũng?

Sẽ rất khó khăn cho XM.HP(trái) trong chuyến làm khách tại Cao Lãnh. Ảnh: VSI
Rõ ràng, họ sẽ phải học cách thích ứng với cuộc sống không Leandro. Nhưng quá khó cho ông Dũng “béo”, bởi vào thời điểm này, XM.HP chỉ còn vỏn vẹn 3 sự lựa chọn ngoại binh là Elenildo, Bernard Archaw và Ewerson, sau khi Denilson đã rời thành phố cảng từ cách đây vài tuần. Vì nhiều lý do, Elenildo mới chỉ ghi được vỏn vẹn 3 bàn thắng ở mùa này, trong khi Bernard Archaw đã không còn chắc chắn ở tuyến phòng ngự, như hồi anh đá cho Đà Nẵng và Hải Phòng trước đây nữa.
Leandro là một cầu thủ đặc biệt. Đặc biệt hơn bất cứ người Brazil nào đang chơi bóng ở V-League. Và vì thế, những bàn thắng của anh cũng rất đặc biệt. Thường, nó xuất phát từ các tình huống bóng chết, ở mọi góc độ. Quả bóng, khi rời khỏi cái chân trái ma thuật của Leandro (má trong, má ngoài hay mu chính diện), luôn đi theo một quỹ đạo rất khó đoán. Từ Hồng Sơn, đến Quốc Việt và rất nhiều những thủ môn giàu kinh nghiệm khác, đều phải bất lực. Có ý kiến cho rằng, nếu Leandro chơi trong màu áo của B.BD, SHB.ĐN hay một đội bóng nào sở hữu bộ đôi tiền đạo biết tận dụng triệt để cơ hội ghi bàn, thì anh sẽ còn tỏa sáng lung linh hơn nữa. Leandro có thể chuyền bóng từ cự ly trung bình đến dài mà không cần quan sát. Ở Hải Phòng, Ngọc Thanh và Elenildo từng là những đối tác lý tưởng với Leandro, nhưng mùa này, hiếm khi nào bộ ba này cùng xuất phát. Không người này, thì người nọ phải vắng mặt; lúc thì do chấn thương, khi lại bởi thẻ phạt. Vì thế, Leandro trở nên cô đơn.
XM.HP đã xuôi Nam từ đầu tuần, để hy vọng thích ứng nhanh với khí hậu nóng ẩm vào mùa mưa ở ĐBSCL. Và để tránh chốn lao xao, họ đã không chọn Trung tâm Thành Long – TP.HCM như thường lệ, mà phi thẳng một mạch xuống Cần Thơ. Từ Cần Thơ, vắt qua sông Tiền, là có thể cập bến Cao Lãnh, tính ra cũng chỉ mấy chục phút đi đò. Đường đi thì dễ thế, nhưng về chắc hẳn nhiều chông gai.
Leandro là một cầu thủ đặc biệt. Đặc biệt hơn bất cứ người Brazil nào đang chơi bóng ở V-League. Và vì thế, những bàn thắng của anh cũng rất đặc biệt. Thường, nó xuất phát từ các tình huống bóng chết, ở mọi góc độ. Quả bóng, khi rời khỏi cái chân trái ma thuật của Leandro (má trong, má ngoài hay mu chính diện), luôn đi theo một quỹ đạo rất khó đoán. Từ Hồng Sơn, đến Quốc Việt và rất nhiều những thủ môn giàu kinh nghiệm khác, đều phải bất lực. Có ý kiến cho rằng, nếu Leandro chơi trong màu áo của B.BD, SHB.ĐN hay một đội bóng nào sở hữu bộ đôi tiền đạo biết tận dụng triệt để cơ hội ghi bàn, thì anh sẽ còn tỏa sáng lung linh hơn nữa. Leandro có thể chuyền bóng từ cự ly trung bình đến dài mà không cần quan sát. Ở Hải Phòng, Ngọc Thanh và Elenildo từng là những đối tác lý tưởng với Leandro, nhưng mùa này, hiếm khi nào bộ ba này cùng xuất phát. Không người này, thì người nọ phải vắng mặt; lúc thì do chấn thương, khi lại bởi thẻ phạt. Vì thế, Leandro trở nên cô đơn.
XM.HP đã xuôi Nam từ đầu tuần, để hy vọng thích ứng nhanh với khí hậu nóng ẩm vào mùa mưa ở ĐBSCL. Và để tránh chốn lao xao, họ đã không chọn Trung tâm Thành Long – TP.HCM như thường lệ, mà phi thẳng một mạch xuống Cần Thơ. Từ Cần Thơ, vắt qua sông Tiền, là có thể cập bến Cao Lãnh, tính ra cũng chỉ mấy chục phút đi đò. Đường đi thì dễ thế, nhưng về chắc hẳn nhiều chông gai.
TÙY PHONG