(TT&VH) - Cuối tuần này, khán giả sẽ có dịp chiêm ngưỡng 3 quả bóng vàng, bạc, đồng thi thố ở Thủ Dầu Một, trận đấu B.BD – T&T.HN.
Xét về mặt danh hiệu cá nhân, đội khách đang là người chiếm ưu thế khi sở hữu QBV Hồng Sơn và QBĐ Công Vinh, còn B.BD chỉ có mỗi QBB Như Thành. Tuy nhiên, ngoại trừ Công Vinh, 2 cái tên còn lại đều không có được phong độ cao trong suốt thời gian qua. Tình huống của Hồng Sơn thì rõ rồi, với những pha để lọt lưới rất vô duyên, nhưng Như Thành cũng không khá hơn.
Trung vệ hay nhất của BĐVN Vũ Như Thành dù vẫn được coi như một cầu thủ đá rất đầu óc và tốn ít sức, nhưng chính vì thể lực không đảm bảo nên anh thường xuyên mắc sai lầm. Ngày trước khi công bố danh hiệu QBV VN 2008, Thành đeo băng đội trưởng suốt tại B.BD, chứ không phải Trường Giang. Đó là một chiến lược nghiêm túc, để Thành “kếu” ghi điểm. Nhưng tiếc rằng, mọi chuyện đã không thuận theo logic ấy. Thành vẫn chơi rất nỗ lực, nhưng càng cố càng sai lầm. Cuối cùng, HLV Vital đã phải cất QBB trên băng ghế dự bị, cho đến trận đấu với K.KH mới sắp anh đá chính trở lại.

Dương Hồng Sơn (phải) cần phải chứng tỏ được mình trong thời điểm khó khăn này của T&T HN.
Trong khi đó ở T&T.HN, có một dạo Triệu Quang Hà từng gạ đồng nghiệp Lê Huỳnh Đức (HLV trưởng SHB.ĐN – đội bóng có mối quan hệ hữu cơ với T&T.HN) đổi ngang Dương Hồng Sơn lấy Đức Cường. Sơn vẫn còn 1 năm hợp đồng nữa, cùng như điều khoản gia hạn hợp đồng, sau khi đội bóng thăng hạng. Chủ ý Sơn “Quỳnh” muốn ở lại, nhưng sau khi đề nghị gia hạn 2 năm hợp đồng với HLV trưởng, thì anh chỉ nhận được câu trả lời: 1.5 tỷ đồng, không hơn không kém. Giá của Công Vinh là trên 6 tỷ đồng cho 3 năm, không nhẽ QBV VN Hồng Sơn chẳng bằng 1/3 con số của đồng đội?!
Cảm giác như mình bị chơi “khăm”, Sơn đâm nản và không buồn cố gắng nữa. Cùng với Sơn, Vinh cũng đã nhiều thời điểm bức bối, vì không ghi được bàn thắng và phải gồng gánh quá nhiều. Tiền đạo số 1 Việt Nam đâm ra rất hay cáu gắt với đồng đội ở trên sân, chỉ vì họ không chuyền bóng hoặc chuyền không đến nơi. Trận thua TP.HCM 1 – 2 ở sân Thống Nhất là một minh chứng rất rõ.
Bất luận thế nào, thì đây là dịp rất tốt để 3 cầu thủ hay nhất của BĐVN trong năm 2008 thể hiện, gỡ gạc lại uy tín của mình. Trận đấu này đặc biệt rất quan trọng với Dương Hồng Sơn, sau khi mãn hạn treo giò và nếu anh muốn thuyết phục bầu Hiển rằng, niềm tin đã không đặt nhầm chỗ. Nói trắng ra, thì bầu Hiển là cứu cánh duy nhất của Sơn tại T&T.HN vào lúc này. Vậy thì hãy thể hiện đi!
TRẦN HẢI