Văn hoá

Trưng bày tượng cổ Etruscan

18/09/2011 06:23 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Tại Pinacotheque, Paris (Pháp) đang tổ chức triển lãm mang tên Giacometti and the Etruscans, trong đó trưng bày hơn 150 bức tượng cổ quý hiếm của Etruscan - nền văn minh huyền bí từng thống trị nhiều vùng ở Địa Trung Hải cho tới khi bị Roma “nuốt chửng” vào thế kỷ thứ 1 trước Công nguyên. Triển lãm còn kết hợp trưng bày 30 tác phẩm của nhà điêu khắc Thụy Sĩ Alberto Giacometti (1901-1966).

Từ lâu, nhà điêu khắc Giacometti đã mê đắm nghệ thuật “nguyên thủy” của các nền văn minh Aztec, Maya và châu Phi. Và khi tình cờ “chạm trán” với nghệ thuật Etruscan thì sự nghiệp của ông đã có một bước ngoặt thực sự” - Marc Restellini, Giám đốc Nghệ thuật của Bảo tàng Pinacotheque đồng thời là nhà tổ chức triển lãm, cho biết.

Giacometti lần đầu biết đến các bức tượng của người Etruscan khi tới thăm khu khảo cổ tại Bảo tàng Louvre hồi năm 1955. Thực hiện hành trình tới miền đất cũ của người Etruscan - hiện là Tuscany, miền Trung Italia - Giacometti không thốt nên lời khi đứng trước tác phẩm điêu khắc nổi tiếng The Shadow of the Evening được trưng bày trong một bảo tàng gần thành phố Pisa. Bức tượng đồng này, cao 57 cm có niên đại vào khoảng năm 350- 300 trước Công nguyên, chưa hề rời khỏi Italia và được xem là Mona Lisa của người Etruscan.

Đến với triển lãm này, khách tham quan được chiêm ngưỡng các bức tượng nổi tiếng của Giacometti, như Walking Man I (1961) cũng như serie tượng Venice woman, đặt cạnh tác phẩm điêu khắc cổ của người Etruscan.

Tuấn Vĩ

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm