Bóng đá hôm nay 29/9: MU hỏi mua Fati giá 136 triệu bảng. Liverpool thắng dễ Arsenal

29/09/2020 08:12 GMT+7 | Bóng đá 24h

(Thethaovanhoa.vn) – MU hỏi mua Fati giá 136 triệu bảng. Liverpool đại thắng Arsenal. Lịch thi đấu bóng đá hôm nay.

 

Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh vòng 4: Đại chiến MU vs Tottenham

Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh vòng 4: Đại chiến MU vs Tottenham

Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh. Lịch thi đấu bóng đá Anh vòng 4. Lịch thi đấu Premier League. Kết quả bóng đá Anh vòng 3. Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh. Bảng xếp hạng bóng đá Anh. BXH Premier League.

 

MU hỏi mua Fati giá 136 triệu bảng

Theo Catalunya Radio, MU đã tiếp cận và hỏi mua Ansu Fati của Barca trước khi cầu thủ này ký hợp đồng mới với đội chủ sân Camp Nou. Họ thậm chí đã gửi lời đề nghị 136 triệu bảng (150 triệu euro) cho sao trẻ 17 tuổi.

Tuy nhiên, MU đã phải chứng kiến nỗ lực của mình bị Barca từ chối thẳng thừng. Đội bóng xứ Catalunya đã thông báo cho MU lúc đó rằng phí giải phóng hợp đồng của Ansu Fati đã lên thành 363 triệu bảng (400 triệu euro).

Ansu Fati đang được coi là tương lai của Barca và được kỳ vọng sẽ ngồi vào ngai vàng của Messi. Mùa giải trước, sao trẻ này đã ghi được 8 bàn sau 33 lần ra sân trên tất cả đấu trường. Mùa này, anh đã ghi được liền 2 bàn dù mới chỉ đá 1 trận.

Chú thích ảnh
MU từng hỏi mua Fati với giá cực khủng

Liverpool 3-1 Arsenal: The Kop tiếp tục hành trình bảo vệ ngôi vương

Hồi đầu mùa giải, Arsenal chính là đội đã đánh bại Liverpool trên chấm 11m để đoạt Siêu Cúp nước Anh. Nhưng sự thật, đó chỉ là một giải đấu phụ, còn màn chạm trán ở Premier League mới là lúc thể hiện bản lĩnh và sức mạnh thực sự của mỗi đội bóng. Việc cả hai đội đều toàn thắng sau 2 vòng đầu khiến cặp đấu này càng được chú ý.

Ở trận này, Liverpool không có cả đội trưởng Henderson lẫn tân binh Thiago Alcantara, song họ vẫn khởi đầu lấn lướt và tạo được không ít cơ hội từ những pha dứt điểm của Van Dijk, Mane, và nhất là cú sút từ ngoài vòng cấm địa của Trent Alexander Arnold khiến bóng dội xà ngang.

Thế nhưng, đội chủ nhà đã bị dội một gáo nước lạnh ở phút 25 sau một sai lầm của Andy Robertson. Pha cắt bóng thiếu dứt khoát của số 26 vô tình trở thành đường kiến tạo hoàn hảo để Lacazette hạ gục Alisson. Dù vậy, chỉ ba phút sau, Liverpool đã nhanh chóng gỡ hòa. Salah nhận đường chọc khe của Firmino, vượt qua Tierney và sút cực mạnh. Thủ thành Leno đã đẩy được ra, nhưng Mane băng vào đá bồi, gỡ hòa 1-1.

Chú thích ảnh

Và Robertson, tội đồ trong bàn mở tỷ số đã tự mình chuộc lỗi bằng một pha xâm nhập vòng cấm như một tiền đạo ở phút 34. Anh đón bóng từ đường tạt bên cánh phải, và dứt điểm tinh tế hạ gục Leno. Sang hiệp hai, Liverpool vẫn là đội chủ động tấn công, và tỷ số trận đấu được ấn định 3-1 nhờ công tân binh Diogo Jota. bàn thắng này có "công" không nhỏ của David Luiz với cú đánh đầu ra đúng vào chân Jota.

Đánh bại liên tiếp hai ông lớn thành London là Chelsea và Liverpool ở hai vòng liên tiếp, Liverpool đang thể hiện bản lĩnh của một nhà vô địch. Họ đang cùng với Leicester và Everton là ba đội hiếm hoi đang toàn thắng cả 3 trận ở giải Ngoại hạng Anh mùa này. The Kop đang tạm xếp thứ nhì, do kém Leicester, nhưng hơn Everton về hiệu số bàn thắng bại.

Klopp khẩu chiến với huyền thoại MU sau trận thắng Arsenal

Trên kênh Sky Sports, huyền thoại Roy Keane của MU cho rằng HLV Juergen Klopp có thể sẽ có đôi chút không hài lòng khi hàng thủ của Liverpool đã có một vài tình huống “cẩu thả” trong trận đấu với Arsenal vừa qua.

Tuy nhiên, bình luận này đã nhận phải phản ứng gay gắt từ chiến lược gia người Đức. Trả lời trên truyền hình, Klopp cho biết: “Tôi có nghe đúng không, rằng ông Keane nói rằng đó là một màn trình diễn cẩu thả tối nay?".

“Tôi không chắc mình đã nghe đúng, có thể ông ấy đang nói về một trận đấu khác. Không thể là trận này được, xin lỗi”.

“Đây là một trận đấu hoàn toàn đặc biệt. Không có gì cẩu thả ở đây cả, hoàn toàn không”.

Sau đó, Keane đã cố gắng giải thích về cách dùng từ của mình. Trong khi đó, Klopp nói rằng ông sẽ xem lại buổi phỏng vấn này để hiểu rõ Keane hơn.

Chú thích ảnh
Juergen Klopp phản bác lại bình luận của Keane

Mourinho khóc thét vì lịch thi đấu, sẵn sàng buông trận gặp Chelsea

Giữa tuần này, Tottenham sẽ trải qua lịch thi đấu dày đặc với tần suất 2 ngày/trận. Họ sẽ có cuộc chạm trán với Chelsea ở League Cup rồi ngay sau đó tham dự trận đấu với Maccabi Haifa thuộc vòng play-off Europa League.

Trước tình thế này, HLV Jose Mourinho bóng gió rằng ông sẽ buông trận đấu với Chelsea.

“Bạn sẽ làm gì ở vị trí của tôi? Tôi muốn chiến đấu tại League Cup nhưng tôi không nghĩ mình có thể làm được. Chúng tôi có một trận đấu vào thứ Năm và nó không mang lại cho chúng tôi nhiều tiền như Champions League, nhưng vòng bảng của Europa League thì lại mang lại cho chúng tôi một số tiền nhất định mà đối với một CLB như chúng tôi là rất quan trọng”.

“Chelsea đã chơi vào thứ Bảy, họ được nghỉ Chủ Nhật và thứ Hai, sau đó họ chơi vào thứ Ba và đến cuối tuần mới đá tiếp. Vì vậy, với đội hình tuyệt vời họ có, họ sẽ chẳng cần xoay tua”.

“Còn như bạn đã biết, Tottenham đã chơi vào Chủ nhật, bây giờ chúng tôi chơi vào thứ Ba, thứ Năm và cuối tuần thì gặp MU”.

Chú thích ảnh
Mourinho phàn nàn về lịch thi đấu

Man City chốt xong vụ Ruben Dias

Theo Standard, Man City đã giành chiến thắng trong cuộc đua giành chữ ký trung vệ Ruben Dias của Benfica. Cầu thủ này trước đó từng nhận được sự quan tâm của cả MU, Arsenal và Juventus.

HLV Pep Guardiola đã chuyển hướng sang chiêu mộ Dias sau khi chấm dứt sự quan tâm với Kalidou Koulibaly, Jules Kounde và Jose Gimenez.

Man City đã đồng ý trả 64,3 triệu bảng cho Benfica trong thương vụ này. Với mức giá này, Dias sẽ vượt qua Rodri (62,8 triệu bảng) để trở thành bản hợp đồng đắt giá trong lịch sử CLB.

Như vậy là trong mùa Hè vừa qua, nửa xanh thành Manchester đã tiêu hơn 100 triệu bảng chỉ để nâng cấp vị trí trung vệ. Trước đó, họ đã đưa về Nathan Ake với giá 41 triệu bảng.

Chú thích ảnh
Man City đạt thỏa thuận chiêu mộ Ruben Dias

Trung Phạm
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm