![]() |
Trong một buổi thuyết giảng cho trẻ con, linh mục hỏi:
- Các con, theo các con thì Trời ở đâu?
- Thưa cha, Trời ở trên thiên đường ạ- một em đáp.
- Thưa cha, Trời ở trong tim ta ạ,- một em khác đáp.
- Thưa cha, Trời ở trong buồng tắm nhà con ạ,- Toto đáp giọng đầy tự tin.
- Tại sao con nghĩ Trời ở trong buồng tắm nhà con?- Linh mục ngạc nhiên hỏi:
- Thưa cha, vì sáng nào cũng thế, bố con dậy, đi đến cửa buồng tắm, đấm tay thình thình vào cánh cửa và kêu lên:- Trời, vẫn còn ở trong đó à?!
Thành người mẫu!
Mẹ dỗ bé:
- Nhất định con phải ăn hết bát xúp. Con có biết những cô bé con không chịu ăn xúp về sau sẽ thế nào không?
- Con biết ạ. Sẽ trở thành những người mẫu ạ!
Phù thủy ăn cháo
- Nếu con không ăn cháo, mẹ sẽ gọi mụ phù thủy đến đấy - mẹ dọa cô bé.
- Chả lẽ mẹ lại nghĩ mụ phù thủy sẽ ăn bát cháo này à?
Người mọc từ dưới đất
- Mẹ ơi, có phải mọi người mọc ở dưới đất như củ khoai tây phải không mẹ?
- Sao con nói như thế?
- Vì con nghe thấy chú bạn bố bảo bố: “Cậu đào đâu ra mụ vợ cậu thế hả?!”
Oắt con mà đã...
Bố mẹ cùng cậu con trai Fritz sáu tuổi đi chơi ở công viên. Khi đó đã mệt, họ vào ngồi ở một quán cà phê.
- Phục vụ bàn, cho chúng tôi hai cốc bia,- ông bố gọi.
Bé Fritz lập tức hỏi ngay bố:
- Thế mẹ sẽ uống gì ạ?
Anh Vũ
