(TT&VH) - Tiền đạo David Trezeguet của Hercules đang cân nhắc trở về quê hương thi đấu trong mùa giải tới bởi anh muốn... giành thêm những danh hiệu nữa.
Ở tuổi 33, lão tướng người Pháp đã ở bên kia sườn sự nghiệp và phải rời Juventus để đến Tây Ban Nha mùa Hè năm ngoái. Hiện tại, anh là chân sút số 1 tại Hercules với 11 bàn thắng tại La Liga. Nhưng vẫn không thể giúp tân binh này tránh khỏi mùa giải thất bát. Đội bóng có tên của vị dũng sĩ nổi tiếng Hy lạp đang ngụp lặn ở vị trí 19 trên BXH. Họ cách khu vực an toàn 5 điểm khi mà mùa giải chỉ còn 6 vòng đấu nữa là khép lại.
"Tôi có thể về Pháp", Trezeguet nói với L’Equipe hôm thứ Năm, "Tình yêu của tôi là Monaco. Nhưng những CLB khác cũng rất thú vị, như Lyon. Tham vọng của tôi là tới đội bóng nào có thể giành những danh hiệu. Đó là lý do tôi muốn quay lại quê hương". Cựu sát thủ của Les Bleus từng chơi bóng tại Monaco trong 5 màu giải trước khi gia nhập Juventus năm 2000. Anh là người ghi bàn thắng Vàng giúp Pháp đánh bại Italia trong trận chung kết EURO 2000.PV