Trẻ SHB.ĐN-QNK.Quảng Nam: Yêu chung dòng sông

02/03/2012 10:23 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Như lẽ tự nhiên, trăm sông đổ về biển. Từ những dòng suối nhỏ trên đỉnh Ngọc Linh xa xôi, con sông Thu Bồn hiền hòa uốn lượn về xuôi với những hạt phù sa làm tươi thắm bao cánh đồng xứ Quảng. Và tạo hóa thật công bằng khi cả dòng Trường Giang ngược Tam Kỳ hay con sông Hàn xuôi Đà Nẵng đều được chứa đựng dòng nước ngọt ngào của sông Thu bềnh bồng.

Người Quảng Nam hay Đà Nẵng dù đi đâu, về đâu có lẽ khó mà quên những hạt gạo đượm phù sa của con sông quê đã nuôi lớn bao người và những dòng nước trong xanh mà họ vẫy vùng tuổi trẻ thơ. Họ cũng khó mà quên đội bóng đất Quảng với những Sinh “Đại Lộc”, Toàn “Hội An”, Hùng “Đà Nẵng”… những cầu thủ lớn lên từ những trận bóng trên bãi cỏ đồng quê và cũng khó mà quên những buổi chiều ở Chi Lăng đã cho họ những phút giây sảng khoái trong một thời vật chất khó khăn.


Trong khi SHB.ĐN là thế lực lớn của V-League từ nhiều năm nay thì Quảng Nam (trái) vẫn luôn sống trong cảnh hết vui lại buồn ở giải hạng Nhất

Nếu tạo hóa đã công bằng khi 2 ngả Thu Bồn đều chứa những dòng nước ngọt ngào thì tiếc thay bóng đá không được sinh ra bởi tạo hóa. Khi thầy trò Thái Long ngược vào Tam Kỳ khởi nghiệp thì chút tinh hoa sót lại của đội bóng Quảng Nam Đà Nẵng cũng chỉ dành riêng cho Đà Nẵng. Mười lăm năm đã qua, giờ đây sau những khó khăn, bóng đá Đà Nẵng đã kịp tái lập vị thế “ ông lớn ” như điều họ từng có ở quá khứ, trong khi đội bóng của người anh em Quảng Nam vẫn luôn sống trong cảnh hết vui lại buồn ở giải hạng Nhất suốt bao năm.

Nhưng mặc cho đá dở đá hay, người xứ Quảng yêu bóng đá như yêu chính mảnh đất quê hương, dù sống ở Quảng Nam hay Đà Nẵng họ đều cùng yêu một dòng sông Thu, và họ cũng dành cho bóng đá đất Quảng một tình yêu thiết tha nồng cháy mà mặc cho việc đội bóng được gắn với những cái tên như thế nào.

Thời gian không quay trở lại, đội bóng Quảng Nam Đà Nẵng chỉ còn trong ký ức, bao năm rồi người hâm mộ bóng đá Quảng Nam-Đà Nẵng vẫn mơ và chờ một trận derby xứ Quảng. Họ mong không phải vì sự thắng thua, mà là họ chờ những đứa con của xứ Quảng lại chơi bóng cùng nhau và họ chờ để được cùng đắm mình trong làn sóng người cuộn dâng trên khắp các khán đài.

Derby xứ Quảng ở hạng Nhất, dù chưa thỏa cái mộng được nhìn người anh em cùng bay cao nhưng nó đủ để các khán giả từ vùng quê Điện Bàn, Đại Lộc hay thậm chí Tam Kỳ phải “đội nón, đón xe đò ” đến Chi Lăng như cái thuở chưa xa khi Trần Vũ và Công Thìn còn sát cánh tung hoành bên nhau.

Ôi yêu sao sông quê ! Ôi yêu sao derby xứ Quảng!

VyThanh Pham(phamvythanh@gmail.com)

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm