(TT&VH) - Sáng qua (10/4), tại đình Thái Cam (16 - Hàng Gà, HN), Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức trao Bằng Tổ quốc Ghi công cho gia đình Liệt sĩ Nguyễn Trọng Quang - người đầu tiên cắm cờ trên đỉnh Tháp Rùa trong lòng Hà Nội bị địch chiếm vào ngày 19/5/1948 để kỷ niệm sinh nhật Bác.

Sau hơn 60 năm tìm kiếm, đồng đội tìm ra thân nhân của ông tại 12 - Bát Đàn, Hà Nội để làm thủ tục công nhận liệt sĩ cho ông. Theo ông Nguyễn Trọng Hiển, em ruột liệt sĩ thì Nguyễn Trọng Quang sinh năm 1930, là con thứ 3 trong một gia đình có 8 anh em trai. Mùa hè năm 1948, ông Quang đã bị bọn Phòng Nhì (Pháp) đến tận nhà bắt và lôi đi. Lúc đó gia đình mới biết ông hoạt động cách mạng, nhưng cũng từ đó, gia đình bặt tin ông, không biết sống chết thế nào. Ngay cả khi nằm xuống, 2 cụ thân sinh ông Quang vẫn chưa nguôi khao khát có được tin con.
Thiếu tướng Nguyễn Đức Minh (Bộ Công an) - người đã bị địch bắt và giam cùng với liệt sĩ Quang hồi đó và đồng đội sau nhiều năm tìm kiếm, cuối cùng đầu năm 2009 đã tìm thấy thân nhân người liệt sĩ.
H.Thương