V-League

Vòng 14 V-League: XMHP gục ngã, Hữu Thắng ghi điểm

06/06/2009 15:20 GMT+7 Google News
(TT&VH Online) – Trận cầu tâm điểm của vòng 14 V-League giữa XM. Hải Phòng và SHB.Đà Nẵng đã diễn ra không hấp dẫn như người ta mong đợi khi đội bóng sông Hàn không mấy khó khăn để đánh bại CLB vừa gây đình đám với thương vụ chiêu mộ Denilson, với tỷ số 2-0.

Dù rất được chờ đợi, nhưng cuối cùng tân binh đắt giá Denilson cũng không thể có trận ra mắt với XMHP vì vấn đề thể lực. Tiền đạo người Brazil đã phải chứng kiến đội bóng mới thua một cách toàn diện trước đội bóng đang dẫn đầu V-League từ trên khán đài. Hai bàn thắng của SHB.ĐN đều đến từ cái đầu của Gaston, tiền đạo đang đạt phong độ cao với 10 bàn thắng và vượt qua đồng đội Almeida để trở thành chân sút tốt nhất của đội bóng sông Hàn. Một ngày tưởng sẽ rộn ràng như ngày hội của người Hải Phòng đã khép lại trong nỗi thất vọng, khi Denilson thì ngồi trên khán đài còn đội nhà thì thua trắng 2 bàn. Nhưng đó là một kết quả hợp lý vì SHB.ĐN đã chơi rất ấn tượng, khẳng định ưu thế tuyệt đối của đội đang dẫn đầu V-League.
 
XMHP (áo đỏ) để thua SHB.ĐN 0-2 ngay trên sân nhà

Ở trận đấu của hai kẻ khốn khó T&T Hà Nội và Thể Công, tân HLV Nguyễn Hữu Thắng đã ghi điểm trong trận ra mắt khi giúp đội bóng của bầu Hiển giành trọn vẹn 3 điểm và tạm thời thoát khỏi vị trí cuối bảng. Người đã giúp Hữu Thắng nở nụ cười trong trận ra mắt đội bóng mới, không ai khác ngoài Công Vinh với một pha xử lý và dứt điểm đẳng cấp ở phút 87 của trận đấu. 

Kết quả vòng 14 V-League
Ngày
Giờ
Trận đấu
Kết quả
T7
6/6
15.30
TĐCS Đồng Tháp
HAGL
2-2 (KT)
(Văn Nghĩa 68'; Kim Long 71' - Evaldo 25'; Thonglao 93')
15.30
M.Nam Định
B.Bình Dương
1-1 (KT)
(Amaobi 86' - Philani 35')
15.30
SLNA
Quân Khu 4
1-0 (KT)
(Văn Quyến 14')
16.00
XM Hải Phòng
SHB Đà Nẵng
 0-2 (KT)
(Gaston 12', 69')
16.30
T&T Hà Nội
Thể Công
 1-0 (KT)
(Công Vinh 87')
17.00
ĐTLA
K.Khánh Hoà
 2-2 (KT)
(Antonio 40'; Minh Phương 87' - Jonathan 13'; Quang Hải 64')
CN
31/5
17.00
TPHCM
XMCT Thanh Hoá
3-0 (KT)
(Văn Hương 50’ đá phản; Mario 71’; Clayton Leite 85’)
 

BẢNG XẾP HẠNG TẠM THỜI

XH

Đội

ST

T

H

B

BT

BB

Điểm

1

SHB Đà Nẵng

14

9

3

2

24

10

30

2

HAGL

14

7

2

5

24

19

23

3

SLNA

14

5

8

1

15

12

23

4

Quân Khu 4

14

7

0

7

19

19

21

5

TĐCS Đồng Tháp

14

5

6

3

19

11

21

6

Khatoco Khánh Hòa

14

5

5

4

18

16

20

7

XM Hải Phòng

14

6

1

7

14

18

19

8

Đồng Tâm Long An

14

3

9

2

22

17

18

9

Becamex Bình Dương

13

4

5

4

19

16

17

10

TP HCM

13

4

3

6

12

15

15

11

T&T Hà Nội

14

4

3

7

15

20

15

12

GM Mikado Nam Định

14

3

5

6

13

20

14

13

                 Thể Công

14

4

2

8

14

22

14

14

XMCT Thanh Hóa

14

3

4

7

16

28

13

 
Sân Cao Lãnh, TĐCS. Đồng Tháp – HAGL: 2-2

TĐCS. Đồng Tháp: Tấn Trường; Trí Hùng; Minh Triết; Văn Ngân; Anh Tuấn; Aniekan; Quý Sửu; Minh Hưng; Phước Thạnh; Samson; Timothy.

HAGL: Công Vương; Việt Cường; Văn Trương; Văn Pho; Sakda; Duy Quang; Thonglao; Thái Dương; Nirut; Lee Nguyễn; Evaldo.

Phút 25, từ một pha phản công nhanh, Lee Nguyễn căng ngang cho Evaldo băng vào đặt lòng mở tỷ số cho HAGL.

Phút 68, Timothy đá phạt để cầu thủ vào sân thay người Văn Nghĩa đánh đầu gỡ hòa 1-1 cho đội chủ nhà.

Phút 71, từ một pha bóng lộn xộn sau một quả phạt góc, Kim Long nhanh chân dứt điểm nâng tỷ số lên 2-1 cho Đồng Tháp.

Phút bù giờ thứ 3 của trận đấu, Thonglao đá phạt từ cự ly 18m gỡ hòa 2-2 cho HAGL.

Sân Vinh, SLNA – QK 4: 1-0

SLNA: Silhavy; Văn Hoàn; Huy Hoàng; Kizito; Văn Bình; Hồng Tiến; Như Thuật; Đắc Khánh; Trọng Hoàng; Văn Quyến; Akame.

Quân khu 4: Ngọc Tân; Quang Thi; Mạnh Hà; Anh Thắng; Đình Luật; Trọng Phú; Sơn Hà; Văn Lâm; Mota; Lazaro; Moses.

Đội hình ra sân của SLNA có hai gương mặt mới so với trận lượt đi là Akame và Kizito, trong khi đó đội hình của QK4 vẫn giữ nguyên.

Trong một pha tấn công của QK4, Văn Hoàn phạm lỗi với Lazaro, trọng tài cho QK4 hưởng một quả đá phạt hàng rào, nhưng đội khách đã không thực hiện thành công.

Hai đội bắt đầu chơi quyết liệt với những pha vào bóng khá rắn. Đắc Khánh bên phía SLNA đã phải nhận thẻ vàng sau một pha vào bóng thô bạo.

Phút 14, từ một pha phản công, Văn Quyến có một pha xử lý rất hay rồi tung cú sút sở trường y như thời kỳ đỉnh cao phong độ vào góc cao làm bó tay thủ môn Ngọc Tân, mở tỷ số cho SLNA.

Phút 15, SLNA suýt nâng tỷ số lên 2-0. Từ cú tạt bóng của Trọng Hoàng bên cánh phải, Akame bật cao đánh đầu , bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Phút 19, lại là Văn Quyến có cú sút chìm qua một rừng chân hậu vệ QK4, nhưng bóng đi ra ngoài.

Chứng kiến hàng phòng ngự của đội nhà để cho đối phương mặc sức khuấy đảo, hẳn HLV Vũ Quang Bảo đang ân hận vì đã không tăng cường một trung vệ ngoại cho lượt về.

Sau những phút đầu bị ép sân, QK4 bắt đầu dồn lên tấn công và tạo sức ép khá lớn lên phần sân SLNA, nhưng hàng phòng ngự đội chủ nhà chơi rất kín kẽ.

Phút 39, HLV Vũ Quang Bảo đưa Tất Tài vào thay Văn Lâm để củng cố lại hàng thủ.

Phút 45, từ pha đá phạt hàng rào cách khung thành hơn 20m, Văn Quyến tung cú sút rất đẹp buộc thủ môn Ngọc Tân phải tung người đẩy bóng vọt xà ngang. Hiệp 1 kết thúc, SLNA tạm dẫn QK4 1-0.

Sang hiệp 2, QK4 đẩy cao đội hình chơi tấn công. Phút 51, Anh Thắng đã đưa được bóng vào lưới SLNA, nhưng đã bị thổi phạt việt vị. QK4 liên tiếp có những pha ép sân nhưng bàn thắng vẫn chưa đến.

Một sự cố hi hữu đã xảy ra khiến trận đấu phải tạm dừng. Thủ môn của SLNA Silhavy cho rằng một cầu thủ QK4 đã lấy một vật gì đó của mình và xảy ra cãi vã.

Vật mà thủ môn Silhavy cho rằng một cầu thủ QK4 đã lấy mất của mình một lá bùa hộ mệnh. Mặc dù Silhavy chưa tìm lại được, nhưng trọng tài vẫn cho trận đấu tiếp tục.

Từ một đợt phản công nhanh, Akame tung cú sút bật chân thủ môn Ngọc Tân, Văn Quyến có kịp thời nhưng cú đá bồi của tiền đạo này lại không chính xác.

Trận đấu đã bước sang phút bù giờ thứ 6, nhưng nỗ lực gỡ hòa của QK4 vẫn chưa mang lại kết quả. Trận đấu kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về chủ nhà SLNA.

Với trận thắng này, SLNA đã được Công ty CP đầu tư xây dựng Lilama SHB thưởng 200 triệu đồng.

Sân Lạch Tray, XH.Hải Phòng – SHB.Đà Nẵng: 0-2

XM.Hải Phòng: Xuân Việt; Achaw; Minh Đức; Đức Thắng; Leandro; Văn Nam; Minh Châu; Khánh Hùng; Trọng Nghĩa; Đặng Văn Robert; De Jesus.

SHB.Đà Nẵng: Văn Hạnh; Cao Cường; Quốc Thanh; Hoàng Quãng; Molina; Nguyên Sa; Anh Phúc; Phước Vĩnh; Rogerio; Almeida; Gaston.

Phút 5, sau khi Đức Thắng bị phạm lỗi trước vòng cấm, XMHP được hưởng một quả đá phạt ngay trước vòng cấm. Tuy nhiên cú sút phạt kỹ thuật sau đó của Leandro lại đi vọt xà.

Phút 7, De Jesus băng vào đệm bóng cận thành rất nguy hiểm nhưng thủ môn của SHB.ĐN đã kịp thời cản phá.

Phút 11, nhạc trưởng Leandro tạt bóng rất nguy hiểm từ cánh phải, nhưng hai đồng đội của anh ở trong vòng cấm lại không chạm được bóng.

Phút 12, từ quả đá phạt bên cánh phải của Rogerio, tiền đạo Gaston bật cao đánh đầu kỹ thuật, bóng bay qua tầm với của thủ môn Xuân Việt, mở tỷ số cho SHB.ĐN.

Trận đấu trở nên rất “nóng” khi các cầu thủ chủ nhà liên tục vào bóng nguy hiểm, kèm theo đó là những vật thể lạ từ khán đài bay xuống các cầu thủ Đà Nẵng. Trận đấu đã phải tạm dừng ít phút khi cầu thủ ghi bàn mở tỷ số, Gaston bị ném trúng một vật thể lạ và phải nằm sân.
 
Một pha hãm thành của các cầu thủ XMHP (áo đỏ)

Những phút đầu hiệp 2, XMHP chơi khá bế tắc trước một Đà Nẵng được tổ chức rất tốt.

Phút 60, Leandro có pha giật gót rất tinh tế cho Khánh Hùng băng xuống đối mặt với thủ môn Văn Hạnh, nhưng trọng tài đã thổi còi báo việt vị.

Phút 62, tiền vệ Rafael được tung vào sân thay cho chân sút Almeida.

Phút 63, lại là thủ quân Leandro chọc khe tinh tế cho Đức Thắng băng xuống dứt điểm, nhưng cú sút với của cầu thủ này không thắng được Văn Hạnh.

Phút 64, các CĐV chủ nhà lại tỏ ra tiếc nuối khi cú đánh đầu trong một tình huống lên tham gia tấn công của trung vệ Achaw sau pha đá phạt góc của Leandro lại đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Phút 69, lại là Gaston bật cao đánh đầu nâng tỷ số lên 2-0 cho SHB.ĐN.

Sân Hàng Đẫy, T&T Hà Nội – Thể Công: 1-0

T&T Hà Nội: Hồng Sơn; Trọng Hải; Đại Đồng; Hồng Minh; Hữu Chương; Văn Quân; Xuân Tú; Cristiano; Benecio; Agostinho; Công Vinh.

Thể Công: Mạnh Dũng; Tuấn Tùng; Minh Đức; Anh Tuấn; Xuân Thành; Quốc Long; Công Huy; Bảo Khanh; Gilson Da Silva; Vanderlei; De Oliveira.

Phút 7, từ đường chuyền của tân binh De Oliveira, một tân binh khác là Da Silva kết thúc bằng đầu, thủ môn Hồng Sơn đẩy ra đúng tầm băng vào đá bồi của Xuân Thành, nhưng pha dứt điểm của cầu thủ này lại không thành công.

Phút 50, Thể Công suýt chút nữa đã có bàn mở tỷ số. Xuân Thành tạt bóng thuận lợi cho Da Silva băng vào đệm bóng chệch cột dọc rất đáng tiếc.

Phút 53, T&T Hà Nội đáp trả bằng một pha phối hợp ăn ý của cặp tiền đạo Công Vinh và Agostinho. Nhận đường chuyền của Công Vinh, Agostinho có cơ hội đối mặt với thủ môn Mạnh Dũng nhưng cú sửa bóng sau đó của cựu tiền đạo HAGL lại đi ra ngoài.

Phút 87, từ đường chuyền bên cánh phải của Endene, Công Vinh đỡ bóng một nhịp rồi dứt điểm vào góc xa mở tỷ số cho T&T Hà Nội. Đây cũng là bàn thắng cuối cùng của trận đấu. Như vậy, tân HLV Nguyễn Hữu Thắng đã có trận ra mắt thành công với T&T Hà Nội.

Nhóm PV TT&VH Online

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm