(TT&VH) - Tỷ số 5-1 là một kết quả khó tin, nó càng “sốc” hơn khi bại tướng dưới tay Viettel, đội bóng đang chạy trối chết ở đáy bảng, là nhà vô địch lượt đi HN.ACB.
Chết… vì khinh địch
Hôm qua, HN.ACB không có QBV Thành Lương trong đội hình vì án treo giò. Và cũng không biết có khinh địch hay không, mà HLV Mauricio Luis cất cả luôn Xuân Thành, người chơi rất lên chân trong thời gian gần đây. Chính vì điều này, HN.ACB đã chơi tấn công rất bế tắc. Ngay phút thứ 3, Opara đã buộc HN.ACB phải nuốt chén đắng đầu tiên. Bàn thua khiến các học trò của Mauricio trở nên rối rắm hơn, để rồi Văn Mạnh tung thêm một nhát kiếm nữa ở phút 33.
Kể từ thời điểm này, Viettel chơi bóng thong dong, và họ chỉ ngồi chờ “con mồi” sập bẫy. Phút 41 và 61, Văn Mạnh hoàn thành cú hattrick của mình, dù trước đó Xuân Thành vào sân và kịp kiếm một bàn thắng danh dự cho HN.ACB ở phút 53. Tuy nhiên, rốt cuộc HN.ACB cũng phải chịu thảm bại, khi Văn Hà ghi bàn thắng ấn định chiến thắng hoàng tráng 5-1 cho Viettel.

Các CĐV HN.ACB liên tục chửi bới trong trận đấu
Rõ ràng với trận thua đau đớn trước Viettel, thầy trò Mauricio không thể bao biện và cho đó là một cú “trượt vỏ chuối”, bởi trước đó HN.ACB đã chơi rất thất vọng khi để TDC.BD cưa điểm ngay tại Hàng Đẫy (vòng 13). Trong bối cảnh các đối thủ tăng cường những bản hợp đồng có chất lượng, nếu không giữ được mình, có thể HN.ACB sẽ lâm vào cảnh xôi hỏng bỏng không.
Nếu HN.ACB phải nuốt trọn chén đắng thì những “đại gia” trong kì chuyển nhượng vừa qua cũng khởi đầu không thành công với những trận hòa trên đất khách. Trên sân Đồng Nai, dù Cruz đã đưa đội bóng đất võ vượt lên dẫn trước với cú đá phạt đẹp mắt (3’), nhưng đội bóng đất võ đã không giữ được thành quả này trong hiệp 1, khi để Xuân Thành xuyên thủng lưới, để rồi hiệp 2 đôi bên thi đấu cò cưa và bằng lòng với kết quả chia điểm.
TDC.BD và TP.HCM đã thấy ánh sáng… le lói
Vòng đấu 14 cũng chứng kiến sự khởi sắc của những đội bóng được đánh giá có nguy cơ về hạng Nhì như TDC.BD và TP.HCM. Trên sân Gò đậu, đội bóng đất Thủ đã vượt qua F.Tây Ninh với tỷ số 2-1. Đức Tài đưa TDC,BD vượt lên dẫn điểm (24’). Cũng trong hiệp 1, đội bóng vùng biên giới Tây Nam đã kịp cân bằng tỷ số với pha lập công của Trần Nguyên Quân. Chính Nguyên Quân trở thành “tội đồ” khi nhận 2 thẻ vàng và phải rời sân ở phút 78, khi mà đồng hồ đã trôi qua phút 90+1, thì tiền đạo cao kều Nkemi đã ghi bàn thắng đem về 3 điểm để nuôi hi vọng cho đội bóng đất Thủ
Trong khi đó, đội bét bảng TP.HCM cũng đã có chiến thắng đầu tiên ở lượt về nhờ vượt qua HN.Tiền Giang với tỷ số 1-0, với bàn thắng duy nhất của Thanh Sang ở phút 65. Với 3 điểm có được, đội bóng Sài Gòn đã thu hẹp đáng kể với những đối thủ trong cuộc đua trụ hạng.
Kết quả vòng 14:
Viettel – HN.ACB: 5-1
Đồng Nai – SQC.Bình Định: 1-1
H.Huế - Quảng Nam.XT: 0-0
An Giang – XSKT.Cần Thơ: 0-0
TDC.BD- F.Tây Ninh:2-1
TP.HCM – HN.TG: 1-0
Chết… vì khinh địch
Hôm qua, HN.ACB không có QBV Thành Lương trong đội hình vì án treo giò. Và cũng không biết có khinh địch hay không, mà HLV Mauricio Luis cất cả luôn Xuân Thành, người chơi rất lên chân trong thời gian gần đây. Chính vì điều này, HN.ACB đã chơi tấn công rất bế tắc. Ngay phút thứ 3, Opara đã buộc HN.ACB phải nuốt chén đắng đầu tiên. Bàn thua khiến các học trò của Mauricio trở nên rối rắm hơn, để rồi Văn Mạnh tung thêm một nhát kiếm nữa ở phút 33.
Kể từ thời điểm này, Viettel chơi bóng thong dong, và họ chỉ ngồi chờ “con mồi” sập bẫy. Phút 41 và 61, Văn Mạnh hoàn thành cú hattrick của mình, dù trước đó Xuân Thành vào sân và kịp kiếm một bàn thắng danh dự cho HN.ACB ở phút 53. Tuy nhiên, rốt cuộc HN.ACB cũng phải chịu thảm bại, khi Văn Hà ghi bàn thắng ấn định chiến thắng hoàng tráng 5-1 cho Viettel.

Các CĐV HN.ACB liên tục chửi bới trong trận đấu
Nếu HN.ACB phải nuốt trọn chén đắng thì những “đại gia” trong kì chuyển nhượng vừa qua cũng khởi đầu không thành công với những trận hòa trên đất khách. Trên sân Đồng Nai, dù Cruz đã đưa đội bóng đất võ vượt lên dẫn trước với cú đá phạt đẹp mắt (3’), nhưng đội bóng đất võ đã không giữ được thành quả này trong hiệp 1, khi để Xuân Thành xuyên thủng lưới, để rồi hiệp 2 đôi bên thi đấu cò cưa và bằng lòng với kết quả chia điểm.
TDC.BD và TP.HCM đã thấy ánh sáng… le lói
Vòng đấu 14 cũng chứng kiến sự khởi sắc của những đội bóng được đánh giá có nguy cơ về hạng Nhì như TDC.BD và TP.HCM. Trên sân Gò đậu, đội bóng đất Thủ đã vượt qua F.Tây Ninh với tỷ số 2-1. Đức Tài đưa TDC,BD vượt lên dẫn điểm (24’). Cũng trong hiệp 1, đội bóng vùng biên giới Tây Nam đã kịp cân bằng tỷ số với pha lập công của Trần Nguyên Quân. Chính Nguyên Quân trở thành “tội đồ” khi nhận 2 thẻ vàng và phải rời sân ở phút 78, khi mà đồng hồ đã trôi qua phút 90+1, thì tiền đạo cao kều Nkemi đã ghi bàn thắng đem về 3 điểm để nuôi hi vọng cho đội bóng đất Thủ
Trong khi đó, đội bét bảng TP.HCM cũng đã có chiến thắng đầu tiên ở lượt về nhờ vượt qua HN.Tiền Giang với tỷ số 1-0, với bàn thắng duy nhất của Thanh Sang ở phút 65. Với 3 điểm có được, đội bóng Sài Gòn đã thu hẹp đáng kể với những đối thủ trong cuộc đua trụ hạng.
Kết quả vòng 14:
Viettel – HN.ACB: 5-1
Đồng Nai – SQC.Bình Định: 1-1
H.Huế - Quảng Nam.XT: 0-0
An Giang – XSKT.Cần Thơ: 0-0
TDC.BD- F.Tây Ninh:2-1
TP.HCM – HN.TG: 1-0
TỊCH ĐIỀN