(TT&VH) - Hà Nội thấm đẫm cái lạnh đặc trưng mùa Giáng sinh, tiết trời TP HCM cũng se lạnh. Không khí Giáng sinh đã tràn về.
Giáng sinh không chỉ là ngày lễ của những người theo đạo mà đã trở thành mùa của họp mặt gia đình, tình yêu đôi lứa… nhiều người dân thành phố đã xuống đường vui chơi và mua sắm. Nhiều tuyến phố, nhà thờ được trang hoàng rực rỡ và các khu vui chơi giải trí, siêu thị, tiệm bánh có nhiều chương trình phục vụ Noel này.

TP HCM rực rỡ đèn màu
Trên các tuyến đường Lê Lợi, Đồng Khởi, Nguyễn Huệ, đèn hoa rực rỡ, những hàng cây chạy dọc theo con đường được giăng từng dãy ngang dọc đèn màu đẹp lung linh, những bông tuyết trắng điểm xuyến trên các cành cây làm cho TP HCM về đêm trở nên lung linh và mang vẻ đẹp của đêm Giáng sinh kỳ ảo.
Nói đến Giáng sinh TP HCM, không thể không nói đến nhà Thờ Đức Bà nằm trên đường Công Xã Pari và thương xá Tax trên đường Lê Lợi, quận 1 là nơi mà nhiều người dân thành phố, du khách đến tham quan và chụp ảnh. Tại các điểm này, được trang hoàng khá rực rỡ với những ngôi sao sáng lung linh, những vòng dây trang kim lấp lánh, những quả chuông xinh xắn, cây thông, ông già Noel, những chiếc xe tuần lộc… đẹp như trong một câu truyện cổ tích lung linh sắc màu.

Dọc theo các “khu phố Tây” Phạm Ngũ Lão, Bùi Viện, Đề Thám tại trung tâm quận 1 không khí chuẩn bị cho đêm giáng sinh cũng đã tràn ngập. Tất cả các cửa hàng, các siêu thị, khách sạn đã được tô điểm những sắc màu rực rỡ, trang trí theo hình ảnh đặc trưng của đêm Giáng sinh.
Có lẽ tại TP HCM không nơi nào có không khí đón Noel sớm bằng khu vực xóm đạo trên đường Phạm Thế Hiển, quận 8. Vào dịp Giáng sinh, đường Phạm Thế Hiển trở thành một trong những con đường đẹp nhất Sài Gòn. Trên con đường dài chừng 6 km có đến 5 nhà thờ lớn này, bà con giáo dân trang hoàng hàng trăm hang đá lớn nhỏ, máng cỏ.. nơi đức chúa trời được sinh ra. Với nhiều tiết tấu, màu sắc... nhà nào cũng cố tạo nên những nét đặc trưng cho riêng cho mình. Anh Bùi Minh Chừng, một giáo dân ngụ tại số 273, P6, Q8 cho biết: “Nhiều vài gia đình cùng nhau dựng lên một hang đá lớn, cao gần 10m với những nét trang trí độc đáo. Dịp Noel là một lễ lớn trong năm mà gia đình bạn bè, người thân quây quần bên nhau”.

Giáng sinh cũng là dịp để người dân TP HCM có nhiều lựa chọn vui chơi và mua sắm. Công viên Văn hóa Đầm Sen, quận 11 sẽ tổ chức chương trình “Noel ngọt ngào và đón chào năm mới 2010” được dàn dựng đặc sắc và công phu. Khu du lịch Suối Tiên, sẽ tổ chức hội thi “Nghệ thuật tiểu cảnh giáng sinh” với các mô hình hang đá Belem…
Bà Đàm Chi Phương, Phó giám đốc kinh doanh Sài Gòn Satra cho biết: Có hơn 500 mặt hàng giảm giá lên tới 40% để phục vụ cho mùa Noel năm nay. Còn tại hệ thống siêu thị Big C, bà Dương Quỳnh Trang, Giám đốc hệ thống cho biết: Big C có đến 100 món thực phẩm phục vụ cho đêm giáng sinh sẽ được giảm giá từ 10 đến 50%. Tương tự, hệ thống siêu thị Co.op Mart cũng phong phú với mức giảm khoảng 35%. Hệ thống Co.op Mart sẽ miễn phí dịch vụ ông già Noel giao quà cho các khách hàng mua từ 200.000 đồng trở lên.
Các hiệu bánh nổi tiếng của TP.HCM như Kinh Đô, Hỷ Lâm Môn, ABC, Đức Phát, Như Lan… có thêm nhiều mẫu bánh dành cho lễ Giáng sinh trông khá đẹp mắt để khách hàng lựa chọn.

Hà Nội náo nức với Noel
Nhiều đường phố Hà Nội cũng được trang hoàng lộng lẫy đón Giáng sinh với hình ảnh ông già Tuyết, cây thông Noel, các gói quà. Trên các tuyến phố lớn như Lý Thường Kiệt, Hai Bà Trưng, Nguyễn Chí Thanh, đi qua bất cứ nhà hàng, khách sạn, cửa hàng nào mọi người cũng đều gặp hình ảnh: Cây thông Noel vòng hoa treo cửa, ông già tuyết, đoàn xe tuần lộc.
Khác với mọi năm, đến thời điểm này, việc mua bán đồ Giáng sinh trên phố Hàng Mã, Hàng Đào, Lương Văn Can vẫn nhộn nhịp. Theo nhiều chủ cửa hàng, không khí Giáng sinh năm nay đến muộn, nhưng không vì thế mà người dân giảm mua sắm, càng đến sát Noel càng đông người đi mua sắm, giá cả đồ trang trí Giáng sinh năm nay không đắt hơn so với các năm trước.

Không khí Giáng sinh thiêng liêng, trang trọng nhất tại những nhà thờ. Những ngày này, nhà thờ được trang hoàng lộng lẫy. Sáng 22/12, hàng nghìn bà con giáo dân, du khách thập phương đã tấp nập đổ về Nhà thờ Lớn để tham gia Ngày hồng phúc và Thánh lễ Truyền chức linh mục. Tại đây, Hang đá Belem- nơi Chúa chào đời đã được dựng ở mặt trước cửa Nhà thờ, Giáo đường lung linh đèn, xung quanh nhà thờ được trang hoàng bằng băng rôn, vành hoa rực rỡ. Tại Nhà thờ Hàm Long, Nhà Thánh giá và sân khấu đã được trang hoàng lộng lẫy để đón mừng Giáng sinh. Đêm 24/12, tại đây sẽ có đêm lễ với các phần: Vọng lễ Thiên Chúa Giáng sinh, ca mừng Giáng sinh và ca mừng Thánh lễ. Giáng sinh năm nay, tại Nhà thờ Cửa Bắc du khách nước ngoài cũng có thể tham dự buổi tiệc nói bằng tiếng Anh.
Tại các trung tâm mua sắm lớn của Hà Nội như Big C, Metro, Tràng Tiền Plaza đều có khu vườn tuyết, hang đá rộng vài chục m2. Trong khu vườn có ông già Noel, những chú tuần lộc, những gói quà, cây thông Noel và tuyết trắng. Tại đây, người dân có thể vừa mua sắm, vừa thăm quan chụp ảnh lưu niệm. Rất đông những đôi tình nhân, các bé thi nhau “tạo dáng” để chụp những bức ảnh kỷ niệm mùa Giáng sinh. Các trung tâm dịch vụ “Ông già Noel” cũng bắt đầu hoạt động hết công suất. Những gói quà chuyển đến các em nhỏ trong ngày lễ này, không chỉ là chuyển tải tình yêu thương cho riêng các em, mà còn là thông điệp cầu chúc một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc đến tất cả mọi người.
Giáng sinh không chỉ là ngày lễ của những người theo đạo mà đã trở thành mùa của họp mặt gia đình, tình yêu đôi lứa… nhiều người dân thành phố đã xuống đường vui chơi và mua sắm. Nhiều tuyến phố, nhà thờ được trang hoàng rực rỡ và các khu vui chơi giải trí, siêu thị, tiệm bánh có nhiều chương trình phục vụ Noel này.

TP HCM rực rỡ đèn màu
Trên các tuyến đường Lê Lợi, Đồng Khởi, Nguyễn Huệ, đèn hoa rực rỡ, những hàng cây chạy dọc theo con đường được giăng từng dãy ngang dọc đèn màu đẹp lung linh, những bông tuyết trắng điểm xuyến trên các cành cây làm cho TP HCM về đêm trở nên lung linh và mang vẻ đẹp của đêm Giáng sinh kỳ ảo.
Nói đến Giáng sinh TP HCM, không thể không nói đến nhà Thờ Đức Bà nằm trên đường Công Xã Pari và thương xá Tax trên đường Lê Lợi, quận 1 là nơi mà nhiều người dân thành phố, du khách đến tham quan và chụp ảnh. Tại các điểm này, được trang hoàng khá rực rỡ với những ngôi sao sáng lung linh, những vòng dây trang kim lấp lánh, những quả chuông xinh xắn, cây thông, ông già Noel, những chiếc xe tuần lộc… đẹp như trong một câu truyện cổ tích lung linh sắc màu.

Dọc theo các “khu phố Tây” Phạm Ngũ Lão, Bùi Viện, Đề Thám tại trung tâm quận 1 không khí chuẩn bị cho đêm giáng sinh cũng đã tràn ngập. Tất cả các cửa hàng, các siêu thị, khách sạn đã được tô điểm những sắc màu rực rỡ, trang trí theo hình ảnh đặc trưng của đêm Giáng sinh.
Có lẽ tại TP HCM không nơi nào có không khí đón Noel sớm bằng khu vực xóm đạo trên đường Phạm Thế Hiển, quận 8. Vào dịp Giáng sinh, đường Phạm Thế Hiển trở thành một trong những con đường đẹp nhất Sài Gòn. Trên con đường dài chừng 6 km có đến 5 nhà thờ lớn này, bà con giáo dân trang hoàng hàng trăm hang đá lớn nhỏ, máng cỏ.. nơi đức chúa trời được sinh ra. Với nhiều tiết tấu, màu sắc... nhà nào cũng cố tạo nên những nét đặc trưng cho riêng cho mình. Anh Bùi Minh Chừng, một giáo dân ngụ tại số 273, P6, Q8 cho biết: “Nhiều vài gia đình cùng nhau dựng lên một hang đá lớn, cao gần 10m với những nét trang trí độc đáo. Dịp Noel là một lễ lớn trong năm mà gia đình bạn bè, người thân quây quần bên nhau”.

Giáng sinh cũng là dịp để người dân TP HCM có nhiều lựa chọn vui chơi và mua sắm. Công viên Văn hóa Đầm Sen, quận 11 sẽ tổ chức chương trình “Noel ngọt ngào và đón chào năm mới 2010” được dàn dựng đặc sắc và công phu. Khu du lịch Suối Tiên, sẽ tổ chức hội thi “Nghệ thuật tiểu cảnh giáng sinh” với các mô hình hang đá Belem…
Bà Đàm Chi Phương, Phó giám đốc kinh doanh Sài Gòn Satra cho biết: Có hơn 500 mặt hàng giảm giá lên tới 40% để phục vụ cho mùa Noel năm nay. Còn tại hệ thống siêu thị Big C, bà Dương Quỳnh Trang, Giám đốc hệ thống cho biết: Big C có đến 100 món thực phẩm phục vụ cho đêm giáng sinh sẽ được giảm giá từ 10 đến 50%. Tương tự, hệ thống siêu thị Co.op Mart cũng phong phú với mức giảm khoảng 35%. Hệ thống Co.op Mart sẽ miễn phí dịch vụ ông già Noel giao quà cho các khách hàng mua từ 200.000 đồng trở lên.
Các hiệu bánh nổi tiếng của TP.HCM như Kinh Đô, Hỷ Lâm Môn, ABC, Đức Phát, Như Lan… có thêm nhiều mẫu bánh dành cho lễ Giáng sinh trông khá đẹp mắt để khách hàng lựa chọn.

Hà Nội náo nức với Noel
Nhiều đường phố Hà Nội cũng được trang hoàng lộng lẫy đón Giáng sinh với hình ảnh ông già Tuyết, cây thông Noel, các gói quà. Trên các tuyến phố lớn như Lý Thường Kiệt, Hai Bà Trưng, Nguyễn Chí Thanh, đi qua bất cứ nhà hàng, khách sạn, cửa hàng nào mọi người cũng đều gặp hình ảnh: Cây thông Noel vòng hoa treo cửa, ông già tuyết, đoàn xe tuần lộc.
Khác với mọi năm, đến thời điểm này, việc mua bán đồ Giáng sinh trên phố Hàng Mã, Hàng Đào, Lương Văn Can vẫn nhộn nhịp. Theo nhiều chủ cửa hàng, không khí Giáng sinh năm nay đến muộn, nhưng không vì thế mà người dân giảm mua sắm, càng đến sát Noel càng đông người đi mua sắm, giá cả đồ trang trí Giáng sinh năm nay không đắt hơn so với các năm trước.

Không khí Giáng sinh thiêng liêng, trang trọng nhất tại những nhà thờ. Những ngày này, nhà thờ được trang hoàng lộng lẫy. Sáng 22/12, hàng nghìn bà con giáo dân, du khách thập phương đã tấp nập đổ về Nhà thờ Lớn để tham gia Ngày hồng phúc và Thánh lễ Truyền chức linh mục. Tại đây, Hang đá Belem- nơi Chúa chào đời đã được dựng ở mặt trước cửa Nhà thờ, Giáo đường lung linh đèn, xung quanh nhà thờ được trang hoàng bằng băng rôn, vành hoa rực rỡ. Tại Nhà thờ Hàm Long, Nhà Thánh giá và sân khấu đã được trang hoàng lộng lẫy để đón mừng Giáng sinh. Đêm 24/12, tại đây sẽ có đêm lễ với các phần: Vọng lễ Thiên Chúa Giáng sinh, ca mừng Giáng sinh và ca mừng Thánh lễ. Giáng sinh năm nay, tại Nhà thờ Cửa Bắc du khách nước ngoài cũng có thể tham dự buổi tiệc nói bằng tiếng Anh.
Tại các trung tâm mua sắm lớn của Hà Nội như Big C, Metro, Tràng Tiền Plaza đều có khu vườn tuyết, hang đá rộng vài chục m2. Trong khu vườn có ông già Noel, những chú tuần lộc, những gói quà, cây thông Noel và tuyết trắng. Tại đây, người dân có thể vừa mua sắm, vừa thăm quan chụp ảnh lưu niệm. Rất đông những đôi tình nhân, các bé thi nhau “tạo dáng” để chụp những bức ảnh kỷ niệm mùa Giáng sinh. Các trung tâm dịch vụ “Ông già Noel” cũng bắt đầu hoạt động hết công suất. Những gói quà chuyển đến các em nhỏ trong ngày lễ này, không chỉ là chuyển tải tình yêu thương cho riêng các em, mà còn là thông điệp cầu chúc một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc đến tất cả mọi người.
Anh Đức – T. Vi