Bóng đá Italy

Trận derby của Aquilani

09/09/2011 11:45 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Gần như chắc chắn Alberto Aquilani sẽ được đá chính trong trận tiếp Milan ở San Siro. Đây vừa là cơ hội lớn, vừa là thách thức với Aquilani trong việc hòa nhập với Milan, bởi gặp Lazio cũng giống như một trận derby của trái tim anh.

Adriano Galliani đã liên tục khẳng định rằng “Hoàng tử bé” Alberto Aquilani mới là “Mister X” của Milan, chứ không phải những cái tên mà báo chí liệt kê và bị mua… hụt như Kaka, Fabregas, Hamsik hay Ganso. HLV Allegri cũng đặt nhiều kỳ vọng vào tiền vệ được mượn từ Liverpool, trong việc giúp trung tuyến của Milan thêm sinh động hơn.

Với Aquilani, gặp Lazio cũng giống như trận derby - Ảnh Getty

Lẽ ra, Aquilani sẽ chưa thể đá chính ngay trận ra quân của Milan ở Serie A mùa giải mới. Thế nhưng, khi mà cả Seedorf lẫn van Bommel đều chưa kịp bình phục chấn thương, và Allegri cần tập trung sức mạnh ở tuyến giữa, Aquilani có cơ hội lớn hơn Nocerino để đứng trong đội hình xuất phát.

Việc được đá chính trong trận đấu với Lazio là cơ hội quan trọng để Aquilani thể hiện bản thân, và chứng minh niềm tin của Milan không đặt sai chỗ. Nếu như Aquilani chơi tốt, anh sẽ tiếp tục có cơ hội ở những trận đấu tiếp theo, để rồi cuối mùa giải được Milan mua đứt như hợp đồng cam kết với Liverpool.

Aquilani chưa có nhiều cơ hội tập luyện cùng các đồng đội mới ở Milanello, bởi không lâu sau khi ký hợp đồng, anh đã phải lên tập trung cùng tuyển Italia. Điều đó có nghĩa tiền vệ 27 tuổi này chưa thể ngay lập tức thích nghi với môi trường mới, cũng như chưa hiểu rõ các đồng đội chơi bên cạnh. Như vậy, được đá chính vừa là một cơ hội quan trọng với Aquilani, đồng thời cũng là thách thức rất lớn.

Mặc dù vậy, những hạn chế kể trên có thể sẽ được chính bản thân “Hoàng tử bé” tự vượt qua, bởi vì gặp Lazio sẽ gợi lại những ký ức khi anh còn sống và chơi bóng ở thủ đô. Aquilani đã không còn thi đấu trong màu áo Roma từ hai năm nay, kể từ ngày gia nhập Liverpool và rơi vào giai đoạn đen tối, nhưng trái tim anh vẫn đang đập với nhịp đập của một Romanista.

Và khi mà dòng máu Romanista đang chảy trong cơ thể của Aquilani, nó sẽ tiếp thêm sức mạnh lẫn động lực để anh làm nên những điều kỳ diệu trong màu áo mới. Nói cách khác, trận ra mắt ở San Siro cũng có thể xem là trận derby của cá nhân Aquilani. “Hoàng tử bé” sẽ chơi với 100, 120, hay 200% phong độ bản thân?

Mọi con số đều xáo rỗng, và những gì Aquilani đang hướng đến trong ngày ra mắt các tifosi Milan là chơi bóng bằng cả con tim, bằng cảm xúc ngập tràn, với danh dự và niềm kiêu hãnh của một Romanista trong cuộc chiến cùng Lazio.

Mùa trước, khi từ Anh trở về Italia khoác áo Juve, Aquilani đã chơi khá tốt trong hai trận gặp Lazio (Juve đều giành chiến thắng). Trận lượt đi ở Torino, chính từ pha bóng của Aquilani mà Chiellini đã ghi bàn mở tỷ số cho Juve. Đêm nay, khi các tifosi Milan đang chờ đợi Ibra tỏa sáng, hay Pato trưởng thành hơn nhờ tình yêu của Barbara B, biết đâu chính Aquilani mới là người mang đến sự khác biệt. Không có gì kỳ diệu hơn với Aquilani là anh ghi bàn, và Milan chiến thắng!

Ngọc Linh

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm