World Cup 2010

Trận chung kết TBN –Hà Lan 1-0: Người quên, kẻ nhớ

12/07/2010 09:33 GMT+7 Google News

(TT&VH Online) - Lịch sử bóng đá thế giới đã vinh danh nhà vô địch mới của bóng đá thế giới, Tây Ban Nha. Nhưng lịch sử cũng tiếp tục khẳng định lại điều: một khi một đội bóng bỏ qua các cơ hội quá nhiều, cánh cửa chiến thắng sẽ đóng lại.

Hà Lan đã thi đấu một trận khá xuất sắc, nhất là khi gặp ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch năm nay. Nhưng các cơ hội đều lần lượt trôi qua trước mũi giày của Robben, Sneijder, Van Persie.

Cái cách mà đội tuyển xứ sở của hoa Tulip chiến đấu trong 120 phút trận chung kết chứng tỏ họ quyết tâm buộc dự đoán cuối cùng của Bạch tuộc Paul không thành sự thật. Nhưng có lẽ, hôm nay, họ thiếu một chút may mắn, và cái dớp thua trong trận chung kết tiếp tục ám ảnh các học trò của ông Markwijk.










TBN vô địch World Cup 2010- Ảnh Getty
 Người ta sẽ nhớ về Iniesta với bàn thắng duy nhất trong trận chung kết này. Nhưng ở phía bên kia chiến tuyến, có lẽ với Heitinga, đây sẽ là kỷ niệm buồn, bởi anh chính là người tiếp theo được ghi tên vào danh sách những người bị thẻ đỏ trong trận chung kết.

Dĩ nhiên, Heitinga không thể sánh với Zizou năm 2006 về sức ảnh hưởng lên đội bóng của mình, nhưng chắc chắn một điều, khi thế trận đang cân bằng, và nhất là hơn 100 phút thi đấu đã mài mòn sức lực các cầu thủ, việc mất người sẽ là một bất lợi lớn mà rất khó để một đội bóng vượt qua, huống hồ đối thủ của Hà Lan trong trận CK lịch sử không phải một đội bóng yếu.

Không phủ nhận sự đồng đều nơi các tuyến của các chàng trai đương kim vô địch châu Âu (và giờ đây là nhà vô địch mới của bóng đá thế giới), nhưng hơi tiếc một chút cho tuyển Hà Lan, bởi sau thẻ vàng thứ hai (thành thẻ đỏ) của Heitinga, họ có thêm một bước ngoặt “xấu” khi ở phút 115, trọng tài Howard Webb và các trọng tài biên không nhận thấy bóng đá đập vai một cầu thủ TBN ra biên ngang sau cú sút căng của Sneijder, khiến Hà Lan mất một quả phạt góc, từ đó tạo điều kiện cho các học trò của ông Del Bosque mở đợt tấn công mới và đi vào lịch sử với cú sút chéo góc đẹp mắt của tiền vệ Iniesta.

Và trong một chiều đẹp trời trên đất Nam Phi, Hà Lan đã giúp Tây Ban Nha làm được một việc: lần đầu tiên, một đội bóng thua trận mở màn lại chính là người bước lên ngôi cao nhất của giải bóng đá thế giới.

Tây Ban Nha, dù lên ngôi vô địch chỉ với 8 bàn thắng sau 7 trận đấu, một hiệu suất ghi bàn khá thấp, nhưng chính họ đã góp phần chứng minh sức mạnh của bóng đá đẹp và hiệu quả tại vòng chung kết World Cup lần thứ 19, kỳ World Cup đầu tiên được tổ chức tại châu Phi.

Xin chúc mừng ông Del Bosque và các cầu thủ của ông. Xin chúc mừng đất nước ven bờ Địa Trung Hải, bởi họ chính thức tiếp bước tuyển Đức, tuyển Pháp (*) sở hữu liên tiếp cúp vàng của hai giải đấu hấp dẫn nhất thế giới: World Cup và Euro.

                                      Ngọc Trần (TPHCM)

(*):  Đức vô địch Euro 1972, vô địch thế giới 1974

Pháp vô địch World Cup 1998, vô địch Euro 2000

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm