(TT&VH Online) - Ở trên bình diện châu Âu lẫn thế giới, bóng đá BĐN đều phải nép mình so với bóng đá Đức. Nhưng lần này, người Bồ có thể ngẩng cao đầu khi bước vào trận tứ kết.
Tư thế đó không chỉ căn cứ vào phong độ trái ngược giữa hai đội ở VCK lần này. Bởi sự khác biệt chủ yếu đến từ những ngôi sao của hai đội bóng.
Cho dù ĐT Đức đã liên tục có mặt ở bán kết trong 2 kỳ World Cup gần nhất (á quân năm 2002, đệ tam anh hào năm 2006), nhưng điều đó không phủ nhận được rằng nền bóng đá từng được coi là số 1 châu Âu này đang trải qua thời kỳ khan hiếm tài năng trầm trọng. Cả ĐT Đức chỉ bói ra được một ngôi sao tầm cỡ thế giới: Michael Ballack. Nhưng thủ quân của ĐT Đức, dù đã ở độ tuổi 31 song vẫn bị mang tiếng là chuyên gia về nhì, và cái danh hiệu không lấy gì làm dễ chịu đó rất có thể sẽ đeo bám Ballack trong suốt cả sự nghiệp cầu thủ nếu như Đức không đăng quang ở giải đấu lần này.
Ngược lại, sau khi thế hệ vàng của những Figo, Rui Costa và Joao Pinto lùi vào hậu trường, bóng đá BĐN đã giới thiệu một thế hệ tài năng mới (người Bồ vẫn quen gọi là thế hệ kim cương) đủ sức lập nên những kỳ tích mà thế hệ đàn anh của họ chưa bao giờ làm được. Dĩ nhiên, Cristiano Ronaldo là cái tên được nhắc tới đầu tiên. Nhưng sau Ronaldo, người Bồ còn vô số những viên ngọc đang chờ ngày tỏa sáng. Từ Quaresma, Moutinho cho tới Pepe.

Còn giờ, hâu hết (19/23) các cầu thủ của HLV Joachim Loew đều đang chơi ở Bundesliga, giải đấu bị đánh tụt xuống hạng hai ở châu Âu. Trong số 4 tuyển thủ Đức đang kiếm cơm ở nước ngoài cũng vẫn chỉ có mỗi mình Ballack khoác áo một CLB danh giá như Chelsea. Metzelder mang tiếng là khoác áo Real Madrid, nhưng thuộc dạng chung thân dự bị.
Lẽ dĩ nhiên, từ trước tới nay, sức mạnh của ĐT Đức vẫn được gắn liền với khái niệm tập thể, trong khi ĐT BĐN đôi khi vẫn hay bị dè bỉu là tập hợp của những cá nhân đơn lẻ chứ không phải là một đội bóng theo đúng nghĩa. Tuy nhiên, ở một giải đấu lớn, vai trò của những cá nhân bao giờ cũng vô cùng quan trọng, đôi khi có ý nghĩa quyết định đến kết quả cuối cùng. Một đội bóng dù đề cao khái niệm tập thể cũng vẫn cần những cá nhân xuất chúng làm đàu tàu. Năm 2002, nếu không có vai trò cá nhân của Ballack và Kahn, Đức không thể lọt vào tới trận chung kết.
Lần này, Đức chỉ còn lại mỗi mình Ballack. Tiền vệ 31 tuổi này vẫn thể hiện được vai trò của một thủ lĩnh khi tỏa sáng với cú sút phạt thành bàn vào lưới Áo đưa Đức vào tứ kết. Sau đó, một tờ báo Đức đã sớm kết luận rằng Ballack là thủ quân xuất sắc nhất trong số 16 đội trưởng ở VCK lần này. Tuy nhiên, đó là một nhận xét có phần khá chủ quan. Để đạt được cái điều mà báo chí Đức đã “trót” tán, Ballack cần phải vượt qua Ronaldo, người đã thắng anh tới 3 lần trong mùa giải vừa qua.
Hoàng Nhật