Trong nước

Trai gọi - tệ nạn thời khủng hoảng ở Italia

09/05/2012 11:11 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay ở Italia đang đẩy không ít nam thanh niên nam vào vòng xoáy bán thân nuôi miệng. Điều trớ trêu là họ vừa phải tìm cách kiếm được nhiều khách hàng, vừa phải che đậy sự thật chua xót ấy trước người thân. Đó là nỗi đau khôn tả của đất nước hình chiếc ủng này.

"Cuộc khủng hoảng hiện nay đẩy một số người buộc phải làm những việc mà bình thường họ không bao giờ nghĩ đến, đặc biệt là những thanh niên trẻ" - Giovane Casanova than thở.

Cassanova là "nghệ danh" của một thanh niên đã chọn con đường bán thân nuôi miệng.

Tâm sự của các chàng trai gọi

Anh cho biết thế giới của các chàng trai gọi ở Italia đầy cạm bẫy. Những thanh niên mới lớn đã quyết định bán thân để hòng mưu sinh trong tương lai.

Ny Etero, Giovane Casanova, Escort Riservato và Dirty Feet là “sản phẩm” của một Italia thời khủng hoảng. Những thanh niên tầm 20 tuổi này đều sử dụng biệt danh để tiện cho việc giao dịch. Họ câu kéo, tìm kiếm bạn tình trên internet, hòng mong kiếm chút tiền sống qua ngày, hay đơn giản là để tránh không phụ thuộc vào gia đình.

Các trai gọi đăng ký trên trang web Planet Romeo, chuyên về giới thiệu hẹn hò cho người đồng tính với hy vọng sẽ “câu” được khách hàng. Họ lên lịch cho cuộc hẹn, gặp và thoả thuận phục vụ các khách hàng.

Một số xem đây là một công việc bình thường như bao công việc khác. Nhưng không ít kẻ coi nghề này là phương tiện để đổi đời. "Tôi đã 19 tuổi, ngoại hình không thực sự hấp dẫn" - Dirty Feet tâm sự - "Tôi ghen tỵ với một số thanh niên cùng tuổi. Tôi không biết làm cách nào mà họ có tất cả những thứ họ muốn. Tôi đã đi tìm việc nhưng không thành công. Quê tôi không có nhiều việc để làm, ngoài trừ đi chăn bò hoặc vắt sữa bò thuê. Tôi đã tốt nghiệp trung học, lẽ ra phải tìm được một công việc xứng đáng hơn việc vắt sữa kia. Bố tôi thi thoảng mới cho tôi ít tiền để tiêu vặt vì ông cũng phải khó nhọc để có được những đồng tiền ấy. Để có cuộc sống dễ thở hơn và không trở thành gánh nặng của cha mình, tôi chấp nhận bán thân với hy vọng tiết kiệm được chút vốn liếng".

"Tôi không có chuyên môn gì" - Giovane Casanova (22 tuổi) cho biết. Hơn nữa, thời điểm hiện tại ngay cả những người có bằng cấp còn phải chịu cảnh thất nghiệp. Tôi luôn hy vọng một ngày nào đó kiếm được một công việc đủ sống, với mức lương 1.000 Euro/tháng. Tôi bước chân vào thế giới trai gọi này ban đầu là do tò mò, nhưng giờ đó một nghề thực sự đối với tôi, tiền kiếm được cũng không đến nỗi tồi".

Theo Escort Riservato 91, không thể coi trai gọi là nghề xấu. Anh chỉ ra rằng nghề này đã giúp không ít nam thanh niên khỏi sa vào các hoạt động bất hợp pháp như buôn bán ma tuý, vốn kiếm được nhiều tiền hơn.

Nhiều trai gọi quảng cáo bán thân trên trang web
Một công việc đầy rủi ro

Còn Ny Etero cho biết, anh bắt đầu hành nghề từ năm 17 tuổi. Ban đầu, anh nghi ngờ về giới tính của bản thân cộng thêm với việc số tiền trợ cấp của cha mẹ không đủ dùng. Trở thành trai gọi vừa giải quyết vấn đề giới tính vừa mang lại niềm vui kinh tế, vì mỗi tháng Ny Etero kiếm được khoảng 5.000 euro. Tất cả số tiền kiếm được đều dành dụm cho dự định mua một ngôi nhà trong tương lai.

Tuy nhiên, giống như nghề gái gọi, nghề trai gọi không phải là màu hồng "Nhiều lần tôi đã cố gắng nói thật với bạn bè và cha mẹ về công việc mình đang làm, nhưng họ không tin tôi và cho rằng đó là trò đùa. Năm nay 23 tuổi, tôi đang kết bạn với một cô gái mà tôi thực sự yêu nhưng đau khổ nhất là tôi không thể nói sự thật với cô ấy"- Ny Etero tiết lộ.

Đó là chưa kể đến những nguy cơ bị mắc bệnh lây nhiễm qua đường tình dục. Ny Etero may mắn hơn các "đồng nghiệp" vì có được sự giúp đỡ của một bác sĩ, từng là khách hàng của anh. Mỗi khi anh nghi ngờ mắc bệnh, hậu quả từ nhiều lần đi khách, vị bác sĩ tốt bụng nọ sẵn sàng làm các xét nghiệm miễn phí cho anh.

Ngoài ra, nguy cơ gặp phải các khách hàng nguy hiểm không phải là ít. Các chàng trai gọi cho biết quan trọng là phải có kinh nghiệm “đánh hơi” khách hàng, không chỉ qua gặp mặt trực tiếp mà cả trên internet.

Dĩ nhiên đây không phải là con đường để người ta gây dựng sự nghiệp cho bản thân. Ở Milan, cạnh tranh giữa các trai gọi rất khốc liệt, không chỉ giữa các trai gọi gốc Italia mà với cả những đối thủ tới từ Đông Âu. Giới trai gọi gốc Đông Âu luôn được đánh giá là “khoẻ” và “chịu chiều khách’, bởi dù không đồng tính nhưng họ sẵn sàng lên giường với bạn tình là nam giới, chỉ để kiếm tiền.

Nếu dạo qua các trang hẹn hò trên Internet, có thể thấy mỗi ngày đội ngũ trai gọi của Milan được bổ sung thêm khoảng 20 thành viên mới. Với số lượng trai gọi đông đảo như vậy, việc kiếm khách hàng cũng không hề đơn giản. Nguy cơ gặp phải những khách hàng có các sở thích điên cuồng, hoặc những kẻ muốn “bóc bánh” nhưng không muốn “trả tiền” là rất cao.

Lối thoát nào?

Theo Dirty Feet, anh từng cố gắng có một cuộc sống khác nhưng không thể thoát ra được thế giới này. Nhiều người chẳng muốn kết thúc cuộc đời trên phố, nhưng họ cũng không chắc chắn có thể tìm thấy một công việc đủ sống tại thời buổi khó khăn hiện nay không. Chính vì lẽ đó, họ đành nhắm mắt sống tiếp chuỗi ngày bán thân nuôi miệng, trong bối chưa nhìn thấy một tương lai sáng sủa hơn.

Đào Ngọc (Theo Linkiesta)

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm