AFF Suzuki Cup 2010

Thái Lan - Malaysia 0-0: Thầy trò HLV Robson vẫn chưa biết thắng

04/12/2010 19:01 GMT+7 Google News
(TT&VH Online) – Chơi khởi sắc hơn so với trận hòa 2-2 với Lào ở lượt đấu mở màn nhưng sự vô duyên của các chân sút cộng với hàng thủ được tổ chức khá tốt của đối phương, Thái Lan đã bất lực trong việc tìm thấy mành lưới của Malaysia và buộc phải chia điểm trong một trận hòa không bàn thắng.

Với quyết tâm tìm kiếm một chiến thắng sau trận hòa đáng thất vọng trước Lào ở lượt trận đầu tiên, các cầu thủ Thái Lan đã dồn lên ép sân ngay từ những phút đầu tiên và hoàn toàn nắm thế chủ động trên sân. Phút thứ 7, cầu thủ chơi hay nhất bên phía Thái Lan trong trận hòa 2-2 với Lào, Sarayoot có cơ hội đầu tiên của trận đấu nhưng tiền đạo này lại đánh đầu trúng vị trí mà thủ môn Fahmi đã chọn từ pha tạt bóng bên cánh phải của Suree. Trong khi Thái Lan dâng cao đội hình thì người Malaysia lại tiếp cận trận đấu một cách thận trọng. HLV Rajagobal đã bố trí một hàng thủ dày đặc nhằm đảm bảo sự chắc chắn bên phần sân nhà trước khi nghĩ đến chuyện tấn công đối phương.


Thái Lan (áo vàng) bất lực trước hàng thủ Malaysia - Ảnh: Getty

Chính việc bố trí đội hình thấp của Malaysia cộng với mặt sân xấu đã khiến các cầu thủ Thái Lan gặp rất nhiều khó khăn trong việc triển khai tấn công. Đội bóng của HLV Bryan Robson vẫn cầm được nhiều bóng hơn, chơi ép sân toàn diện nhưng ở những pha xử lý cuối cùng họ lại thiếu đi sự chính xác cần thiết. Cơ hội ngon ăn nhất dành cho Thái Lan đến ở phút 18 khi Teerasil nhận đường chọc khe của đồng đội rồi vượt qua thủ môn Fahmi lẫn các hậu vệ Malaysia nhưng pha dứt điểm cuối cùng của tiền đạo này lại không thành công. Bên ngoài sân, HLV Robson phải ôm đầu tiếc nuối với pha bỏ lỡ của đội nhà.

Với sự có mặt của Thonglao, người đá thay lão tướng Chaiman trong trận đấu này, ở khu vực giữa sân, Thái Lan đã kiểm soát rất tốt tuyến giữa. Nhưng cũng phải nói rằng các cầu thủ Thái Lan có thể thoải mái tung hoành trên sân là bởi Malaysia đã chơi quá thận trọng khi chỉ biết chăm chăm phòng ngự và khi có bóng thì không biết triển khai ra sao bởi có quá ít người trên tuyến đầu. Tuy vậy, dù Thái Lan đã thử mọi cách từ tấn công biên, tấn công trung lộ rồi dứt điểm từ xa nhưng bàn thắng vẫn chưa đến. Và khi cơ hội đến, họ lại bỏ lỡ một cách đáng tiếc. Phút 29, Phichitphong có bóng rất thoáng chếch bên cánh phải nhưng thay vì tạt vào cho đồng đội dứt điểm, cầu thủ này lại vội vàng sút chệch cột dọc. Thái Lan tấn công khá bế tắc trong khi Malaysia phòng ngự tiêu cực nên hiệp 1 trận đấu này đã diễn ra rất chậm và tẻ nhạt.

Kịch bản của hiệp hai cũng tương tự như trong hiệp 1 khi Malaysia chủ động chơi phòng ngự phản công nhường lại thế trận cho người Thái. Tuy vậy, khả năng tấn công của Thái Lan cũng không cải thiện hơn hiệp một là mấy. Các học trò của HLV Robson liên tục phải tìm đến giải pháp sút xa nhằm phá vỡ thế bế tắc. Liên tiếp ở các phút 59 và 62, Suchao và Thonglao đã có hai pha dứt điểm từ xa khá nguy hiểm, nhưng vẫn chưa đủ độ khó để đánh bại thủ thành Fahmi.

Nhường quyền kiểm soát trận đấu cho đối phương, nhưng Malaysia cũng khiến người Thái phải toát mồ hôi bằng những pha phản công nhanh. Phút 64, từ một pha bóng như vậy, một cầu thủ Malaysia đã dốc bóng rất kỹ thuật bên cánh phải trước khi căng ngang nguy hiểm vào trong vòng cấm Thái Lan, nhưng Kunanlan lại dứt điểm vọt xà rất đáng tiếc. Sau hiệp 1 và những phút đầu hiệp hai chơi phòng ngự với số đông, Malaysia bắt đầu dâng cao đội hình và tạo được một số tình huống nguy hiểm về phía khung thành Thái Lan.

Bế tắc trên hàng công, HLV Robson đã quyết định rút bớt một tiền vệ ra khỏi sân và thay vào đó là một chân sút, Kirati để chơi với 3 tiền đạo. Ngay sau sự thay đổi này, Thái Lan đã có cơ hội rất tốt để phá vỡ bế tắc khi Sarayoot xử lý khéo léo trong vòng cấm từ pha gẩy bóng kỹ thuật của Thonglao nhưng chân sút này lại không thắng được thủ thành Fahmi. Phút 86, đến lượt Kirati đánh đầu chệch khung thành từ đường tạt bóng chính xác của đồng đội. Ở những phút cuối trận, Thái Lan dồn lên tấn công dồn dập nhưng trước hàng thủ chơi lăn xả của Malaysia cộng với sự thiếu may mắn (bóng một lần chạm xà ngang khung thành Malaysia), đội bóng của HLV Robson đã buộc phải chia điểm lần thứ hai liên tiếp tại AFF Suzuki Cup 2010. Với vỏn vẹn 2 điểm sau 2 vòng, Thái Lan buộc phải đánh bại Indonesia ở lượt đấu cuối để tự quyết định số phận của mình.

Indonesia "hủy diệt" Lào với tỷ số 6-0

Indonesia đã chứng tỏ họ là một trong những ứng cử viên nặng ký nhất cho chức vô địch AFF Suzuki Cup 2010 khi "hủy diệt" ĐT Lào với tỷ số 6-0 ở lượt trận thứ hai vòng bảng bảng A. Trước đội chủ nhà hừng hực khí thế, Lào chỉ cầm cự được trong 30 phút đầu tiên của trận đấu trước khi bị vỡ trận hoàn toàn. Thủ quân Firman mở tỷ số cho Indonesia trên chấm 11m ở phút 27 sau khi Gonzales bị một cầu thủ Lào phạm lỗi trong vòng cấm, và chỉ 7 phút sau, Ridwan đưa đội chủ nhà dẫn trước 2-0 bằng một pha solo ngoạn mục. Tuy vậy, cơn ác mộng dành cho Lào chỉ thực sự xảy ra ở hiệp 2 khi họ bị vỡ trận và phải nhận thêm 4 bàn thua sau các pha lập công của Firman, Irfan, Arif và Okta.


BXH bảng A

Đội

Số trận

Thắng

Hòa

Bại

BT

BB

Điểm

Indonesia

2

2

0

0

11

1

6

Thái Lan

2

0

2

0

2

2

2

Malaysia

2

0

1

1

1

5

1

Lào

2

0

1

1

2

8

1


Vũ Mạnh

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm