(TT&VH) - Khi Spurs trắng tay rời Britannia cuối tuần qua, có ý kiến cho rằng họ sẽ đi theo vết xe đổ của Newcastle. Nhưng đó là một đánh giá hoàn toàn vội vàng. Thất bại trước Stoke City không phải là một cú sốc, và lại càng không phải một thảm họa với thầy trò Harry Redknapp.
Stoke đâu phải tay mơ...
... Nhất là khi họ được thi đấu trên sân nhà Britannia. Mùa giải này, đó là nơi mà M.U và Chelsea vất vả lắm mới có thể ra về với một điểm, còn Liverpool thì trắng tay. Bởi thế, việc Tottenham gục ngã 1-2 hoàn toàn không phải một cú sốc. Đó là chưa kể trọng tài Chris Foy và vị trợ lý Robert Pollock đã đưa ra những quyết định thiếu chính xác dẫn đến thất bại trên.

Adebayor rõ ràng không việt vị, nhưng trọng tài biên lại phất cờ - Ảnh Getty
Sự khó chịu của Stoke khi được thi đấu trên sân nhà là điều đã được cảnh báo từ lâu, nhưng các CĐV Spurs, vốn rất tin tưởng vào phong độ của đội nhà thời gian qua (10 thắng, 1 hòa), vẫn khó có thể chấp nhận thất bại. Ở Britannia, Stoke đã giành chiến thắng nhờ một cách thức quen thuộc, dựa trên những tố chất đặc biệt của họ: thể lực, thể hình, và khả năng chớp cơ hội. Lợi thế chơi bóng bổng đã được họ tận dụng triệt để khi cả hai bàn thắng của Etherington, cựu cầu thủ Spurs, đều xuất phát từ những pha bóng bổng từ bên cánh. Đặc biệt, bàn nâng tỷ số 2-0 đến từ một pha ném biên, dù Rory Delap ngồi dự bị suốt cả trận, và chỉ vào sân ở những phút cuối.
Ryan Shotton, người đá thay Jermain Pennant ở vị trí tiền vệ phải của Stoke, có những cú siết tay mạnh không kém gì Delap, trong khi đồng đội của anh thì có ý thức di chuyển rất tốt sau những tình huống ném biên. Thông thường, ở mỗi tình huống được hưởng ném biên, hai cầu thủ chơi đầu tốt nhất là Crouch và Walter sẽ đứng gần khung gỗ, còn lại sẵn sàng tận dụng khoảng trống để băng vào dứt điểm: một lối chơi đơn giản, song lại không dễ ngăn cản.
Nhưng công bằng mà nói, Tottenham không đáng phải nhận thất bại. Sau khi Redknapp đưa Bassong vào sân để chuyển sang sơ đồ 3-4-1-2 giàu chất tấn công hơn, Spurs đã áp đảo về thế trận, tạo ra nhiều cơ hội hơn hẳn, và xứng đáng với một kết quả tích cực hơn là phải trắng tay ra về. Việc bàn thắng hợp lệ của Adebayor không được công nhận, và pha chạm tay "rõ ràng nhất từ trước đến nay" (lời Redknapp) của Shawcross bị phớt lờ là một lý do khác.
Spurs vẫn là ứng cử viên
Spurs đã nhận thất bại đầu tiên sau ba tháng thăng hoa nhưng còn quá sớm để khẳng định rằng họ sẽ đi theo vết xe đổ của Newcastle, đội bóng đã tụt xuống hạng 7 trên BXH Premier League. Tính đến trước trận đại chiến giữa Chelsea và Man City, các học trò của Redknapp đang giữ vững vị trí thứ ba, và họ vẫn có một lợi thế lớn so với các đối thủ cạnh tranh: còn một trận chưa đấu với Everton.
Hơn thế nữa, lịch thi đấu sắp tới của Spurs cũng không quá nặng. Newcastle đã hụt hơi thực sự khi phải đối mặt với lịch đấu hết sức khắc nghiệt với toàn "ông kẹ" cỡ Man City, M.U, và Chelsea. Còn Spurs thì khác. Trong 7 vòng đấu tới, họ chỉ phải đụng một đại gia thực sự là Chelsea, ở White Hart Lane. Những đối thủ còn lại đều thuộc dạng dưới cơ như Norwich, Swansea, West Brom,... và mục tiêu 3 điểm trọn vẹn là hoàn toàn khả thi. Nếu tận dụng tốt cơ hội từ những trận đấu như thế này, Spurs hoàn toàn có thể trực tiếp uy hiếp đến hai đội bóng thành Manchester, chứ không chỉ gói gọn trong mục tiêu giành vé dự Champions League mùa tới.
Nói tóm lại, trận thua ở Britannia là một pha bước hụt nhưng không quá bất ngờ đối với Spurs, và con đường trước mặt họ vẫn còn tương đối bằng phẳng. Redknapp vẫn sở hữu trong tay một đội hình đủ mạnh, và lối chơi tương đối hợp lý để sắm vai kẻ ngáng đường đáng kể nhất trong cuộc đua đến ngôi vô địch của M.U và Man City. Adebayor từng tuyên bố hùng hồn rằng "Spurs mới là quyền lực số một ở London hiện tại", nên anh và đồng đội sẽ phải nỗ lực hơn rất nhiều để chứng tỏ điều đó.
Tuấn Cương
7.5 Spurs vẫn đang là đội bóng có tỷ lệ sút trúng đích cao nhất ở Premier League hiện nay, trên cả Man City. Trung bình mỗi trận, họ tung ra được 7,5 cú sút trúng khung thành đối phương. 8 Với quả đá phạt đền thành công ở trận đấu vừa rồi, Adebayor vẫn là chân sút số một của Tottenham với 8 bàn thắng. Trung bình cứ 3 trận, anh ghi được 2 bàn. 11 Mặc dù đã nhận thất bại đầu tiên sau 3 tháng, nhưng chuỗi 11 trận bất bại (10 thắng, 1 hòa) cũng là thành tích tốt nhất của Spurs ở Premier League suốt 16 năm qua. Dưới thời Gerry Francis, Spurs cũng bất bại 11 trận từ tháng 10 đến tháng 12/1995. |