Hành tinh bóng đá

Tottenham: Bán Keane, chinh phục Arshavin

30/07/2008 10:40 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Sau những vụ chuyển nhượng nhỏ nhặt với số tiền thu được không đáng kể, Tottenham cuối cùng cũng đã được "cầm một cục" sau khi bán Robbie Keane cho Liverpool, chuẩn bị cho các thương vụ mang tính chiến lược của họ mùa hè này. Trước hết là Arshavin.
 
Arshavin - ỨCV số 1
 
Số tiền ấy rõ ràng đủ để sắm một chân sút tầm cỡ để thay thế cho sự ra đi này. Trên bàn làm việc của mình, GĐĐH Comolli đang nghiên cứu một chồng hồ sơ về các ngôi sao mà Spurs dự kiến sẽ mang về White Hart Lane như Santa Cruz, Diego Milito, David Bentley, Pavlyuchenko và nhất là Arshavin. Rõ ràng trong số này nhạc trưởng của Zenit chính là ứng cử viên số 1 để mặc chiếc áo số 10 mà Keane vừa bỏ lại.
 
Chơi ở vị trí tương tự Keane, Arshavin sở hữu những phẩm chất kỹ thuật và tư duy chơi bóng sáng tạo đã được chứng minh tại Cúp UEFA và EURO 2008 vừa qua Tottenham đang rất tự tin về khả năng có được Arshavin. Cầu thủ 27 tuổi này đang tha thiết ra đi để chinh chiến ở một giải đấu chất lượng hơn, trong khi đó, Tottenham lại là đội bóng duy nhất còn theo đuổi thương vụ này.
 
Hơn thế nữa, cái giá mà đội bóng này đề nghị rõ ràng hơn hẳn so với Barcelona (17 so với 12 triệu bảng), dù rằng nó vẫn ít hơn so với con số 24 triệu bảng mà Zenit đã "hét". Song mức giá thì hoàn toàn có thể điều chỉnh trong thời gian tới. Đội bóng Nga cũng chẳng tha thiết giữ một cầu thủ không còn toàn tâm toàn ý với CLB và vì thế có thể họ sẽ hạ bớt giá để giải phóng Arshavin.
 

Nhưng không chỉ có Arshavin, vị trí còn lại trên hàng công của Tottenham cũng rất đáng lo bởi tương lai của Berbatov ở White Hart Lane ngày càng mờ mịt. Trong những trận đấu giao hữu vừa qua, tiền đạo người Bulgaria tịt ngòi hoàn toàn bởi anh đã thi đấu với một thái độ khá miễn cưỡng. Ở trận đấu với Norwich vừa qua, Berbatov thậm chí còn không được tung vào sân. Rất có thể giống như trường hợp của Keane, Tottenham cũng sẽ không cưỡng lại được sự hấp dẫn từ M.U, đội bóng đang quyết có Berbatov ở mùa này.

Tuy nhiên, Tottenham cũng đang khá bế tắc với các sự lựa chọn cho vị trí trung phong vì dường như các đối tượng mà họ nhắm đến lại không mấy mặn mà với điều này. Pavlyuchenko không muốn đến một đội bóng từng xếp ở giữa BXH Premier League mùa trước trong khi nếu ở lại Spartak Moskva, anh sẽ được dự Champions League (từ vòng loại thứ ba), và vẫn nhận mức lương khá cao. Real Zaragoza chê cái giá 9 triệu bảng cho Diego Milito là quá rẻ mạt, trong khi Santa Cruz thì đang bị cạnh tranh mạnh mẽ bởi M.U.

Đợi chờ Bentley

Hồi đầu hè, Blackburn từng cười khẩy vào lời đề nghị 9 triệu bảng của Tottenham về trường hợp của tiền vệ David Bentley vì cho rằng giá trị của anh gấp đôi thế. Họ cũng đã từ chối Aston Villa, dù đội bóng này ra giá cao hơn 1 chút (11 triệu bảng). Tuy nhiên, vào thời điểm này, khi mà chỉ còn 1 tháng nữa, thị trường chuyển nhượng sẽ đóng cửa, tình hình đã có vẻ êm xuôi hơn. Tottenham đã quyết định chi thêm gấp rưỡi, và chính điều đó khiến Blackburn cũng không làm găng nữa.

Ngoài ra việc Bentley đang muốn ra đi cũng khiến HLV Paul Ince không quá tha thiết giữ anh lại Ewood Park. Ngày hôm qua, các quan chức của Tottenham và Blackburn đã ngồi lại với nhau để bàn bạc về trường hợp của tiền vệ 23 tuổi này. Theo tiết lộ từ phía Tottenham thì họ đã đạt được những thỏa thuận cá nhân với Bentley còn Blackburn thì đã chấp nhận cái giá 13 triệu bảng.

Ngoài vị trí tiền vệ cánh phải mà Bentley là ứng cử viên sáng giá, Juande Ramos còn muốn tăng cường một tiền vệ trung tâm. Ông rất kết Miguel Veloso và đang lên kế hoạch "tấn công". Để có được chữ ký của cầu này, Ramos sẽ phải cạnh tranh khá quyết liệt với Arsenal.

Bent lập siêu hattrick
 
Bản hợp đồng kỷ lục của Tottenham (16,5 triệu bảng, bằng Luka Modric) đã trải qua một mùa giải khá kém cỏi và có khả năng sẽ bị đẩy khỏi White Hart Lane khi mùa hè này kết thúc. Tuy nhiên, màn trình diễn của tiền đạo này trong trận đấu giao hữu với Norwich rạng sáng qua, hẳn sẽ khiến nhiều CĐV Spurs tiếc nuối.
 
Tottenham đã giành chiến thắng đậm đà 5-1 và Bent trở thành người hùng khi ghi tới 4 bàn thắng. Ở trận đấu này, Bent đã đá cặp với Giovani Dos Santos, còn tiền đạo chủ lực Berbatov đã phải ngồi ngoài suốt 90 phút thi đấu. Cho dù chỉ là một trận đấu giao hữu nhưng màn trình diễn của Bent cũng rất có ý nghĩa đối với chính anh, và cả Tottenham. Nếu ở lại White Hart Lane và giữ được phong độ ấy, thì Bent sẽ khiến hàng công Spurs đỡ lo hơn. Nhược bằng nếu phải ra đi (Everton đang để ý) thì siêu hattrick này sẽ giúp anh có giá hơn một chút trên thị trường chuyển nhượng.
 
Nguyễn Cương

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm