Văn hoá

Toàn cảnh văn hóa thế giới: Lạ

19/06/2011 07:00 GMT+7 Google News

(TT&VH Cuối tuần) - Tuần qua có nhiều chuyện lạ, lạ từ việc chiếc kính của lãnh tụ Ghandi bỗng dưng mất tích, lạ thêm chuyện đã ly dị còn tổ chức tiệc chúc mừng…

Cặp kính tròn, một trong những biểu tượng vĩ đại của lãnh tụ Mahatma Gandhi đã không cánh mà bay khỏi một bảo tàng ở Ấn Độ. Cặp kính được tượng trưng như biểu tượng độc lập của Ấn Độ đã bị lấy mất khỏi một bảo tàng ở Sevagram, miền Tây Ấn hôm 14/6. Tất cả các hiện vật cá nhân: bút máy, bàn chải vẫn còn nguyên trong tủ kính trưng bày đã khóa kỹ lưỡng. Vụ việc chỉ được phát hiện khi các nhân viên đang dọn dẹp để chuẩn bị ngày thành lập bảo tàng và vì thế chiếc kính mất từ bao giờ vẫn chưa thể xác định. Theo thông tấn Ấn Độ, bảo tàng này hàng năm đón khoảng 300.000 du khách.


Chuyện chẳng có gì ầm ĩ nếu các ngôi sao nổi tiếng đem nhau ra tòa ly dị nhưng đáng nói là họ lại tổ chức tiệc mừng chuyện mình ly dị. Đó là chuyện xảy ra mới đây giữa giọng ca chính của nhóm The White Stripes, Jack White và cô vợ siêu mẫu Karen Elson. Cả hai đã gây bất ngờ cho báo giới khi thông báo họ sẽ chia tay nhau vào đúng kỷ niệm 6 năm ngày cưới và sẽ tổ chức tiệc mời bạn bè tới dự. Trong thông báo gửi tới giới truyền thông, đôi vợ chồng nổi tiếng này cho biết: “Chúng tôi vẫn sẽ coi nhau là bạn bè thân thiết và sẽ cùng có trách nhiệm với hai con của mình”. Theo những ghi chú trên thiệp mời thì những vị khách được mời dự tiệc sẽ cùng uống rượu, nhảy múa và chụp ảnh. Quả thật hai nhân vật này rất thú vị.



Tấm thiệp mời tham gia tiệc li dị của Jack White và Karen Elson

Cuốn tiểu thuyết bị thất lạc The narrative of John Smith của nhà văn Conan Doyle sắp tới sẽ được xuất bản lần đầu tiên. Cuốn sách này ra đời trước cả loạt truyện Sherlock Holmes nhưng có số phận kém may mắn. Một người đàn ông tuổi 50 ngồi lì trong nhà vì căn bệnh gút, đăm chiêu suy nghĩ về cuộc đời, văn chương, chiến tranh và tôn giáo, thông qua các cuộc viếng thăm khác nhau. Người đàn ông đó là nhân vật chính John Smith, cũng là phần ít ỏi được tiết lộ từ cuốn The Narrative Of John Smith, tiểu thuyết đầu tay của Conan Soyle, do Bristish Library xuất bản tháng 9 tới, tức gần 130 năm kể từ ngày bản thảo ra đời. Tuy nhiên, theo các biên tập viên ở Bristish Library, cuốn sách ít giá trị văn học hơn so với giá trị tư tưởng. Theo Rachel Foss - Giám đốc phụ trách lưu trữ văn học hiện đại thì cuốn tiểu thuyết đầu tiên này chưa hoàn thành nhưng cho thấy “một góc nhìn lôi cuốn về các bước phát triển của Conan Doyle với tư cách nhà văn. Điều này chứng tỏ còn nhiều điều có thể khám phá ở Sir Conan Doyle”.



Nhà văn Conan Doyle

Anh David Garnham (Anh) vừa phát hiện ra một cái cây có hình dạng vô cùng đáng sợ tại khu vườn thuộc một nhà dưỡng lão ở Stowlangtoft, Suffolk. Cây này cao 21m, mang cặp mắt đáng sợ, chiếc miệng há rộng và hàm răng lởm chởm. Ngắm nhìn cái cây này, nhiều người thường liên tưởng đến cây Whomping Willow ở sân trường Hogwarts trong bộ truyện Harry Potter, trong khi anh Garnham lại cho rằng nó trông như bức tranh Tiếng thét của danh họa Edvard Munch.

Tuần này, Ngày hội khỏa thân đạp xe đạp được tổ chức tại hơn 50 thành phố như Cardiff, Ottawa, Toronto, London... với sự tham gia của hàng nghìn người. Ước tính, chỉ riêng ở London (Anh), hơn 1.000 người cùng khỏa thân đạp xe từ Công viên Hyde đi qua Cung điện Buckingham. Những người tham gia cho biết, họ hành động như vậy nhằm nâng cao ý thức của con người về các phương tiện giao thông, giảm đi sự phụ thuộc vào xăng dầu, ô tô và đẩy mạnh sử dụng phương tiện “xanh” là xe đạp.

Ngày 12/6 vừa qua, Lễ hội hóa trang các nền văn hóa lần thứ 16, đã diễn ra tại Berlin (Đức). Tham gia lễ diễu hành năm nay có 95 đội ca múa nhạc với sự tham dự của gần 5.000 thành viên đến từ 80 quốc gia. Ngay từ xa, những người đi đường đã nghe được những tiếng trống, tiếng nhạc rộn rã với những nhịp điệu Hiphop từ Ghana, Salsa từ Brazil, Tamure từ Tahiti và vô số những nhịp điệu quen thuộc cũng như xa lạ khác. Các nhạc công, vũ nữ với nhiều hóa trang lạ mắt đã cuốn hút khán giả đứng xem. Được ra đời từ giữa những năm 1990 với ý tưởng ban đầu nhằm chống lại tư tưởng kỳ thị người nước ngoài, cổ vũ cho một xã hội đa văn hóa, lễ hội hóa trang các nền văn hóa đã ngày càng thu hút được đông đảo người tham gia và những khán giả tới xem. Lễ hội được tổ chức trong bốn ngày với bốn sân khấu tại bốn địa điểm khác nhau và do khoảng 1.000 nghệ sĩ lần lượt biểu diễn. Ngoài ra còn có trên 300 gian hàng bán đồ lưu niệm, văn hóa ẩm thực của nhiều quốc gia khác nhau. Dự kiến có khoảng 1,3 triệu lượt người tới tham dự.

Vở kịch War Horse (Ngựa chiến) đã giành được 5 giải thưởng, gồm cả Vở kịch hay nhất (chính kịch), tại giải Tony 2011, giải thưởng sân khấu quan trọng nhất của Mỹ. Trong khi đó, vở nhạc kịch The Book Of Mormon nhận được 9 giải trong tổng số 14 đề cử trước đó. Vở War Horse ban đầu được ra mắt ở Nhà hát Quốc gia ở London vào năm 2007, sau đó được đưa sang West End của London và Broadway của New York. Còn The Book Of Mormon là vở nhạc kịch được chuyển thể từ tác phẩm cùng tên của tác giả người Mỹ Joseph Smith, tác phẩm đứng trong Top 10 quyển sách bán chạy nhất mọi thời đại. Ở thể loại nhạc kịch, giải thưởng Nam diễn viên chính xuất sắc nhất được trao cho Norbert Leo Butz còn Sutton Foster được xướng tên ở hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc. Giải thưởng Tony Award ra đời từ năm 1947 là giải thưởng danh giá nhất dành cho sân khấu và nhạc kịch của Mỹ, do Hiệp hội sân khấu Mỹ trao tặng hàng năm. Giải này được bình chọn bởi hơn 820 nhà sản xuất, diễn viên và các nhà văn. Năm nay buổi trực tiếp trên truyền hình có 6,9 triệu người xem.

Bàn Phím

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm