(TT&VH Cuối tuần) - Có nhiều cách giàu được thể hiện khá sôi động trong tuần qua. Giàu vì tiền (thu nhập của những ngôi sao), giàu vì ăn cắp (ăn cắp tranh nổi tiếng), giàu vì văn hóa (phi vật thể)…
Tạp chí Forbes vừa công bố danh sách những cặp ngôi sao có tổng thu nhập cao nhất thế giới (tính từ tháng 5/2010 đến tháng 5/2011). Đứng đầu danh sách là Gisele Bundchen - Tom Brady. Vợ chồng họ kiếm được tổng cộng 76 triệu USD trong năm qua. Cô vợ, với vị trí số một làng chân dài toàn cầu, kiếm được nhiều hơn chồng, với 45 triệu USD. Năm vừa qua, Gisele Bundchen có mặt trong rất nhiều sự kiện thời trang, đặt bút ký nhiều hợp đồng và có cả một số dự án kinh doanh. Tom Brady chỉ kém vợ một chút với 31 triệu USD. Vị trí số 2 là cặp ca sĩ Beyonce Knowles và Jay-Z với tổng thu nhập là 71 triệu USD. Cặp đôi nổi danh nhất Hollywood Angelina Jolie - Brad Pitt với tổng thu nhập 50 triệu USD chiếm vị trí thứ 3. Vị trí thứ 4 thuộc về David Beckham và Victoria (45 triệu USD). Đứng vị trí cuối cùng trong top 5 là Robert Pattinson và Kristen Stewart (40 triệu USD).

Nhân vật chính trong bức ảnh nổi tiếng, The Kiss đã chính thức lộ diện sau hơn nửa thế kỷ im tiếng. Tháng 6/1956, tại hậu trường nhà hát Richmond (Virginia, Mỹ), ca sĩ kiêm diễn viên huyền thoại Elvis Presley (khi ấy 21 tuổi) ôm hôn một cô gái trẻ lạ mặt tóc vàng. Nhiếp ảnh gia Al Wertheimer đã ghi lại khoảnh khắc đó và bức The kiss này trở thành một trong những biểu tượng nổi tiếng nhất của nhạc rock. Lúc đó, người ta không biết cô gái trong bức ảnh là ai và sau đó nhân vật cô gái đó nhanh chóng chìm vào quên lãng. Tháng 8/2011, cô gái ngày xưa giờ là một thiếu phụ đứng tuổi quyết định tiết lộ tên tuổi cho tạp chí Vanity Fair sau 55 năm im lặng ngắm hình ảnh của mình được in trên nhiều sách và tạp chí. Cô tên Barbara Gray, làm việc trong lĩnh vực bất động sản ở miền nam Carolina. Kết hôn ở tuổi 14, ly dị ở tuổi 17, cô gái trẻ Barbara Gray lúc ấy bán giày cho một cửa hiệu và là vũ công trong một câu lạc bộ. Vào một buổi tối chếnh choáng say, Barbara điện thoại cho Elvis (đang trọ tại một khách sạn), xin một cái hẹn và sau đó đã trải qua nhiều giờ bên cạnh vua nhạc rock. Năm ngoái, Barbara Gray gửi một tin nhắn cho Al Wertheimer trên Facebook: “Tôi là cô gái trong bức ảnh The kiss”. Nhà nhiếp ảnh không trả lời cô ngay lập tức vì từng có rất nhiều phụ nữ tự nhận mình là nhân vật trong ảnh. Sau khi Barbara Gray cung cấp những bằng chứng xác thực thông qua tạp chí Vanity Fair, Al Wertheimer mới bị thuyết phục. Cả hai đi đến một thỏa thuận, theo đó Barbara Gray không đòi hỏi những quyền lợi thương mại liên quan đến bức ảnh. Bà chỉ nhận khoản tiền 2.000 USD như sự công nhận tên tuổi của bà đối với bức ảnh và những sản phẩm dẫn xuất. Nhà văn Peter Guralnick cho rằng The kiss của Al Wertheimer là tác phẩm huyền thoại ngang hàng với Le baiser de l’hôtel de ville (Nụ hôn cạnh tòa thị chính) của Robert Doisneau.

Broadway - sân khấu nhạc kịch danh giá của nước Mỹ, một trong những biểu tượng văn hóa của New York đang phát triển hình thức tuyển dụng trên mạng để tìm kiếm những tài năng trẻ. Trước đây, việc tham gia một buổi thử giọng ở nơi ở cách xa sân khấu đến 4.000km là điều không tưởng thì nay lại có thể xảy ra chỉ nhờ vào các công cụ hỗ trợ trực tuyến. Hàng năm, khi thông báo tuyển dụng diễn viên được đăng tải, người ta sẽ thấy hàng dài những diễn viên trẻ xếp hàng chờ thử giọng trước các sân khấu lớn. Giờ đây, chỉ cần đăng ký trên mạng, tự dàn dựng và chọn bài hát, làm băng ghi hình buổi thử giọng là các bạn trẻ sẽ có cơ hội tham gia vào những vở nhạc kịch nổi tiếng của Broadway. Ông Lapine, đạo diễn của vở nhạc kịch Annie cho rằng hình thức thử giọng trên mạng và tự quay băng ghi hình đang là sự lựa chọn tốt cho Broadway lẫn các bạn trẻ có tài năng. Ông nói: “Diễn viên, đặc biệt là các diễn viên trẻ thường rất căng thẳng khi đứng trước chúng tôi. Biểu diễn trực tiếp trước máy camera sẽ giúp các em dễ dàng biểu lộ cảm xúc, kỹ thuật hát. Quan trọng là việc mở rộng hình thức thử giọng sẽ giúp Broadway phát hiện ra các tài năng không chỉ ở Mỹ mà còn ở nhiều quốc gia khác”.

Ngồi trên phiến gỗ trước 600 công nhân đang cuốn những điếu xì-gà huyền thoại của Cuba, Grisel đọc to những bài thơ, tiểu thuyết và thậm chí những lời khuyên từ các tờ báo. Mục đích của Grisel là giúp công nhân thư giãn trong khi đang làm việc nhưng không làm họ mất tập trung. Đó là cách mà các xưởng xì-gà Cuba đã làm trong suốt 150 năm qua. Và mới đây, UNESCO đã đưa truyền thống đọc truyện trong các nhà máy xì-gà vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Điều đáng ngạc nhiên là công nhân xưởng xì-gà nghĩ ra cách thư giãn trong khi làm việc này trước khi Edison phát minh ra điện và giờ đây mặc dù đã có radio, tivi nhưng không ai nghĩ sẽ thay thế người đọc truyện bằng một chiếc radio hay tivi. Grisel Valdes - Lombillo, 55 tuổi, là người đọc truyện cho công nhân nhà máy xì-gà Jose Marti đã hơn 20 năm. Không chỉ đơn giản đến xưởng và ngồi đọc cho công nhân nghe, mỗi tối về nhà bà vẫn “soạn giáo án” như khi còn là giáo viên bằng cách xem lại tất cả những bài thơ, hay tiểu thuyết mình sẽ đọc vào ngày mai và đọc thử trước để chọn giọng đọc truyền cảm nhất. Giữa các bài thơ, bà trò chuyện với công nhân để tìm hiểu họ thích gì và yêu cầu gì. Grisel là một trong 300 người đọc truyện còn lại của các xưởng xì-gà ở Cuba, những người đã thắp sáng ngày làm việc dài và đơn điệu của công nhân quấn xì-gà trong hơn một thế kỷ rưỡi qua. Có người còn cho rằng những điếu xì-gà Cuba ngon nhất thế giới không chỉ vì cây thuốc lá trồng trên đất Cuba và kỹ thuật quấn của công nhân mà còn nhờ vào giọng đọc những bài thơ tình và những quyển tiểu thuyết tuyệt vời nhất thế giới.

Grisel Valdes - Lombillo
Hai mươi người may mắn thoát khỏi vụ cháy bùng phát tại ngôi nhà xa hoa của tỷ phú Richard Branson tại biển Caribê hôm 22/8. Ngôi sao điện ảnh người Anh từng đoạt giải Oscar, Kate Winslet, nằm trong số những người có mặt tại địa điểm này trên đảo Necker Island thuộc quần đảo British Virgin, đúng lúc một cơn bão ập đến và sét đánh trúng ngôi nhà. Theo lời thuật lại của Sir Richard, ông chủ tập đoàn Virgin Group, vụ hỏa hoạn đã làm cho ngôi nhà “bị thiêu hủy hoàn toàn”. Ông cho biết 20 người ở trong ngôi nhà khi đó đã chạy thoát ra ngoài và may mắn là không ai bị thương. Sir Richard, 60 tuổi, mua đảo Necker hồi đầu những năm 1980 và bắt đầu xây ngôi nhà 8 phòng ngủ với tên gọi Great House vào năm 1982.

Hãng Reuters vừa đưa tin, các nhà điều tra đã vào cuộc để truy tìm bức tranh trị giá 250.000 USD của danh họa người Hà Lan Rembrandt van Rijn bị biến mất tại một cuộc triển lãm tư nhân ở gần thành phố Los Angeles (Mỹ). Bức tranh bị mất có tên The Judgment (Sự phán xét) từ thế kỷ 17 này biến mất tối 13/8 ở khách sạn Ritz - Carlton thuộc khu Marina del Rey, khi người trông coi “xao nhãng” trong khoảng 15 phút. Khi ông này quay trở lại, bức tranh vẽ bằng bút mực đã không cánh mà bay. Cảnh sát nghi ngờ có hơn một người dính líu đến vụ án được lên kế hoạch và thực hiện hết sức tinh vi này. Được biết biết bức tranh có kích cỡ 11x6 của Rembrandt được trưng bày tại cuộc triển lãm hàng tuần ở khách sạn độc quyền do Viện Linearis tổ chức. Cảnh sát đã tiến hành nghiên cứu đoạn băng giám sát ở khách sạn nói trên và chưa hé lộ thêm nghi vấn.
Bàn Phím