Vào cái ngày mà Milan lên máy bay để đến Bari, nơi đã trở thành miền đất dữ đối với Berlusconi (người phụ nữ đã làm ông điêu đứng trong một vụ bê bối tình dục ầm ỹ suốt nửa năm qua, Patrizia D’Addario, là người Bari), ông chủ của Milan đã một lần nữa lên tiếng chỉ trích đội bóng và cả Leonardo. Với các nghị sĩ của đảng Nhân dân tự do của mình trong tư dinh ở Roma (nơi đã diễn ra những bữa tiệc đêm nóng bỏng với D’Addario), ông bảo: “Đấy là một đội bóng đẹp đẽ và chúng tôi có tất cả những gì có thể để chiến thắng. Giá như người ta làm cho nó chơi hay hơn...”. Đấy là lời chỉ trích thứ 2 của Berlusconi nhắm vào đội bóng của mình sau những tuyên bố gây sốc về vụ Galliani đưa được Mancini từ Inter sang Milan (“Tôi không thể nào hiểu nổi vụ mua sắm này. Chúng ta cần một tiền đạo chứ không phải một tiền vệ công. Cậu ta (Mancini) đã không chơi bóng đỉnh cao từ 2 năm nay”). Những chỉ trích không thể không bỏ qua và phân tích trên nhiều góc độ.
Đếm ngược đối với Leo?
Không ai biết điều gì có thể xảy ra trong mấy tháng tới, nhưng những chỉ trích nhắm vào Leonardo không có gì khác lạ với những điều ông đã nói về Ancelotti ở mùa bóng trước, khi đội bị loại khỏi Champions League và không có tên trong cuộc đua Scudetto. Những cuộc công kích Galliani đã dẫn đến những suy đoán, rằng quan hệ giữa ông và Galliani ngày càng xấu đi, có thể dẫn đến một sự chia tay của Galliani. Những lời nói mới nhất nhằm vào Leo dường như không hoàn toàn ngẫu nhiên. Khi Berlusconi gọi Zaccheroni là “thợ may tồi” vào mùa xuân 2001, thời điểm Milan bị loại khỏi Champions League, ông HLV này chỉ còn ngồi thêm được mấy ngày trước khi bị tống ra đường. Khi Berlusconi lên tiếng đổ lỗi cho Ancelotti về những thất bại của Milan vào mùa xuân 2009, tất cả đều biết là rồi Ancelotti sẽ ra đi vào cuối mùa. Giờ đây, khi Berlusconi bắt đầu tấn công cả người học trò của mình, không ngẫu nhiên với các tin tức về việc Lippi có thể đến dẫn dắt Milan sau chiến dịch World Cup kết thúc lại bùng lên. Cũng có thể sẽ không có chuyện gì xảy ra hết và ông chủ Milan đang khích tướng, nhưng nếu là khích tướng, nó cần phải tạo ra những hiệu ứng tích cực cho Milan trong thời điểm này, và Leonardo phải hiểu thông điệp ấy.
Bari là một nơi kinh khủng. Đội bóng xứ Puglia đã thắng 5/6 trận gần nhất ở San Nicola và cái bẫy kinh khủng với các đại gia. Juve đã đại bại ở đó, Inter đã suýt chết trên mảnh đất đã sinh ra những kẻ bất trị như Cassano và băng mafia Sacra Corona Unita. Bây giờ, Milan sẽ trở lại đó, sau 9 năm và đương đầu với không ít những khó khăn mà họ đã biết trước: Bari là ông vua của thứ bóng đá tốc độ và lăn xả (Milan đã biết điều đó từ trận lượt đi suýt thua ở San Siro). Sau Bari là trận đấu bù với Fiorentina (24/2). Trong vòng 3 ngày, Leonardo phải cứu vãn cái dự án mơ mộng hão huyền mà các ông chủ của anh đã xây nên, trước khi mơ tiếp đến một điều thần kì ở Old Trafford. Người ta bảo, hy vọng là điều cuối cùng chết đi. Nhưng mơ mộng hão huyền như Berlusconi, thì...
Anh Ngọc (Roma, Italia)
|
2 Trọng tài chính của trận Bari-Milan, Gabriele Gava (36 tuổi) là người luôn đem lại may mắn cho Milan. Gava bắt 2 trận của Milan thì đội thắng cả 2 trận, trong khi Bari đã thua 4/7 trận (thêm 2 thẻ đỏ) với Gava làm trọng tài chính. 2 Hậu vệ Salvatore Masiello của Bari mới chỉ ghi được 2 bàn thắng trong sự nghiệp, thì một là vào lưới Milan, khi anh còn khoác áo Messina mùa 2006-07 (1-3 hôm 14/4/2007). Bàn còn lại anh ghi vào lưới Cagliari cuối tuần trước, cũng là bàn gỡ danh dự 1-3 cho Bari. |