Thế giới

Tình yêu vượt qua “bách niên giai lão”

17/09/2011 09:47 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Hôm nay, 17/9, Trung tâm Sách kỷ lục Guiness Việt Nam phối hợp với Trung ương Hội Người cao tuổi sẽ trao bằng kỷ lục Guiness cho cụ Huỳnh Văn Lạc (110 tuổi), cụ ông sống thọ nhất Việt Nam. Còn người bạn đời của ông là cụ bà Nguyễn Thị Lành, tuy chưa đạt danh hiệu cụ bà sống thọ nhất Việt Nam nhưng cũng đã 106 tuổi. Và 2 cụ đã được ghi vào sách kỷ lục Việt Nam là cặp đôi thọ nhất hiện nay. Điều gì đã khiến cho hai cụ sống lâu như thế?

Chúng tôi có mặt tại ngôi nhà ở KP2, phường Đông Hưng Thuận, quận 12, nơi hai cụ đang sống với con gái thứ 3 là bà Huỳnh Thị Hoa. Nhiều lý do khiến các cụ “bách niên giai lão” nhưng điều quan trọng nhất mà chúng tôi nhận thấy, đó chính là “phép màu của tình yêu”.

“Cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao”

Chúng tôi đến thăm đúng lúc các cụ đang ăn trưa. Ngồi trên chiếc giường tre không có điểm tựa nhưng cử chỉ hai cụ vẫn khoan thai khỏe khoắn. Bà Huỳnh Thị Hoa năm nay đã 72 tuổi và cô em gái út là bà Huỳnh Thị Nhị, nay cũng đã 69 tuổi luôn ở bên cạnh chăm sóc cho cha mẹ trong nhiều năm nay. Trên tay của bà Hoa và bà Nhị là 2 bát đựng đầy những múi sầu riêng thơm phức, họ ân cần bón từng thìa cho hai cụ.

“Ba tôi, ông thích ăn đồ ngọt từ hồi còn trẻ. Đến giờ đã 110 tuổi nhưng cụ vẫn cứ thích. Có lúc cụ nói với tôi là thèm ăn cháo đường, cơm đường... Thế là tôi phải chiều ý cụ” - bà Hoa nói.

Hai cụ ăn sầu riêng ngon lành do 2 cô con gái thảo hiền bón

Đại gia đình này lại sắp có một tin vui nữa. Chỉ còn khoảng 3 tháng nữa là bà Nhị, con gái út của hai cụ sẽ lên chức... bà cố ngoại. Như vậy, hai cụ “guiness” lại sắp có thêm một niềm vui mới khi được trông thấy chắt của thế hệ thứ 6 chào đời. Tính đến nay, vợ chồng cụ Lạc - cụ Lành có 4 người con (2 trai, 2 gái), 4 người con lại sinh được 24 cháu nội, ngoại; các cháu này lại sinh được 41 chắt nội, ngoại nữa.

Bà Nhị hạnh phúc kể: “Các anh, em ruột của ba và mẹ tôi đã mất từ lâu lắm rồi. Cha, mẹ mình còn khỏe mạnh như thế này là phúc đức của gia đình chúng tôi đó”.

Chúng tôi không khỏi xúc động, khi thấy cụ Lạc với cánh tay nhăn nheo khoác lên vai cụ bà, lúc nào cụ Lạc cũng hướng đôi mắt đã mờ đục về phía người vợ mình. Bà Nhị, con gái út ghé sát vào tai cụ Lạc và hỏi lớn: “Ba có thương mẹ không?”, cụ Lạc liền trả lời: “Ba thương chớ”. Bà Hoa cho chúng tôi biết, cụ Lạc bị lãng tai từ lâu và trí nhớ đã giảm sút rất nhiều, lúc nhớ lúc không. Còn cụ bà thì trí nhớ còn rất tốt, cụ nhớ từng tên họ các cháu.

Trong câu chuyện “không đầu, không đuôi” của mình, cụ Lạc nhắc đến những ngày tháng nghèo khó mà 2 cụ đã trải qua nhưng vẫn lo cho con cái nên người, yên bề gia thất. “Lúa có trúng mùa thì mới có gạo nuôi các con mình được” - cụ nói và đôi mắt cụ không nguôi hướng về người vợ hiền của mình.

Tại xã Đa Phước, huyện Bình Chánh, TP.HCM, cụ bà Nguyễn Thị Trù, sinh ngày 4/5/1893, năm nay đã 118 tuổi được Trung tâm sách kỷ lục Guiness Việt Nam ghi nhận là người thọ nhất hiện nay.

Bà Hoa kể: “Ông nội tôi mất khi ba tôi vừa 6 tuổi, nhà có 4 anh, em. Lúc đó gia đình rất nghèo, cha tôi từ nhỏ đã lo cho các em như một người cha. Đến năm cha tôi 28 tuổi mới lấy mẹ tôi lúc đó 24 tuổi. Mẹ kể cho chúng tôi nghe, mẹ yêu cha bởi vì cha chịu thương chịu khó. Cho đến sau này khi 4 anh, chị, em chúng tôi ra đời, cuộc sống vẫn còn nhiều khó khăn và chiến tranh ác liệt nhưng cả gia đình luôn hạnh phúc vì sự yêu thương, đùm bọc luôn tràn ngập trong mái nhà này”.

Cụ Hồ là giỏi nhất

Ngoài trồng lúa, nghề chính của hai cụ là trồng thuốc lá và họ từng là thợ làm thuốc giỏi nhất nhì ở quận 12 này. “Lúc trẻ ba tôi khỏe lắm, trồng thuốc lá là nghề cực nhọc và chỉ một mình ông là lao động chính cho cả nhà. Còn mẹ tôi thì ở nhà nội trợ và chăm sóc anh, chị, em chúng tôi. Gia đình tôi sống chân quê lắm, hàng xóm xung quanh vẫn thường bảo: chính sống hiền lành, biết thương yêu nên cha mẹ tôi được đại thọ và được đại phúc, “con đàn, cháu đống” như vậy”- bà Nhị kể.

Được biết, những năm trước, sức khỏe cụ ông, cụ bà còn rất tốt, nhưng khoảng 1 năm nay hai cụ yếu đi nhiều. “Trước thì ba, mẹ tôi sống với anh hai (con trai cả) nhưng do sức khỏe của anh kém nên tôi đưa hai cụ về nhà đây phụng dưỡng được 3 năm rồi. Những năm trước, ba tôi còn chống gậy đi ra vườn nhà để sưởi nắng, mắt ba còn tinh tường để đọc báo. Cụ rất mê xem tin tức trên ti vi vì rất quan tâm đến xã hội, đến đất nước. Ngày trước khi đất nước còn chiến tranh, ba tôi tham gia hoạt động cách mạng ở ngay tại nơi này”- bà Hoa nói. Bà Hoa còn kể thêm, có lúc cụ Lạc tỉnh táo, cụ hỏi chuyện bầu cử Quốc hội ai làm lãnh đạo đất nước và sau khi bà Hoa trả lời câu hỏi thì cụ liền nói: “Ông này lãnh đạo đất nước tốt nè, nhưng không ai giỏi bằng cụ Hồ”.

Bà Hoa kể: cụ Lạc thường ngủ trên chiếc giường tre, ông không thích nằm nệm; thời gian gần đây, cụ lại không ngủ vào buổi đêm mà thường ngồi trên giường niệm Phật. Bà Hoa nói: “Lúc đầu gia đình ai cũng bất ngờ vì thấy ba tôi có bao giờ quan tâm đến Phật pháp đâu. Ông còn nói đến ngày rằm, mùng 1 phải cho ông ăn chay. Tôi đều chiều ý của cha, mẹ tôi cả vì để họ vui”.

Được biết, bà Hoa từng làm trong lĩnh vực y tế nên việc chăm sóc sức khỏe cho hai cụ rất cẩn thận. Mỗi ngày hai cụ có 3 bữa ăn chính và hai bữa phụ, “tôi làm đồ ăn rất nhạt, nhiều rau xanh. Tôi luôn đánh giá tình hình sức khỏe của 2 cụ để có chế độ ăn uống cho phù hợp” - bà Hoa cho biết.

Thái Nguyên - Anh Đức

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm