Thể thao

ĐT cầu mây nữ Việt Nam: Làm lại từ đầu

28/07/2011 13:16 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Hơn 3 tháng nữa, SEA Games 26 sẽ chính thức diễn ra. Có thể nói, cầu mây nữ đang trong giai đoạn tái thiết để tìm lại ánh hào quang trong quá khứ và chưa bao giờ phải đứng trước một kỳ SEA Games nhiều thách thức đến thế. Chỉ tiêu một HCV là thử thách lớn với các cô gái Việt Nam, bởi đa số tuyển thủ đều là những gương mặt mới lần đầu lên ĐT.

“Thay máu”

Là niềm hy vọng vàng của thể thao Việt Nam tại rất nhiều kỳ SEA Games cũng như Asian Games, nhưng sau thất bại tại Asian Games Quảng Châu năm ngoái, một loạt gương mặt kỳ cựu, những nhân tố chính đã làm nên một thời vàng son của cầu mây Việt Nam trong quá khứ, đã xin giải nghệ.


 Cầu mây nữ Việt Nam đang làm lại bằng thế hệ VĐV trẻ. Ảnh: GM

Sự ra đi của các trụ cột đã khiến cầu mây Việt Nam rơi vào cảnh khủng hoảng lực lượng và những người làm công tác tuyển chọn đã bộc lộ rõ sự bối rối trong việc tìm kiếm và đào tạo lực lượng kế thừa. Để chuẩn bị cho SEA Games 26, ĐT cầu mây nữ chính thức tập trung từ ngày 5/5 tại Trung tâm HLTTQG Hà Nội. 14/18 thành viên của đội đều là những gương mặt trẻ mới lần đầu lên tuyển. Trình độ chuyên môn cũng như kinh nghiệm thi đấu của các VĐV này vẫn còn khoảng cách khá xa so với các đàn chị đã giải nghệ. Dù vậy, tại SEA Games 26, đội vẫn đặt chỉ tiêu có HCV. HLV Hoàng Hữu Nghĩa cho biết: “So với lứa trước, các VĐV đợt này kém hẳn một bậc. Tuy nhiên, vì trẻ nên các VĐV đều có khao khát cống hiến và quyết tâm thể hiện mình. Trước mắt trong thời gian tới, đội sẽ sàng lọc để chọn ra đội hình xuất sắc nhất để tham dự SEA Games 26”.

Điều kiện cọ xát quốc tế với ĐT cầu mây nữ vốn đã rất hạn chế, trong khi nhiều năm trở lại đây, với áp lực thành tích, những người quản lý đã không dám thử nghiệm các cầu thủ trẻ để tuyển chọn đội ngũ kế cận. Những vấn đề đáng lo ngại hiện nay chính là hậu quả của việc đầu tư thiếu chiều sâu cho cầu mây nữ.

VĐV Lại Thị Huyền Trang không giấu khỏi lo lắng về những giải đấu lớn phía trước: “ĐT của mình không có nhiều điều kiện cọ xát như các nước, mà chỉ thi đấu ở một số giải trong nước nên các VĐV trẻ như chúng tôi thường không đủ tự tin mỗi khi tham dự giải quốc tế”.

Có lẽ sẽ còn phải mất rất nhiều thời gian nữa cầu mây nữ Việt Nam mới lại gây được tiếng vang trên đấu trường khu vực và quốc tế, như các đàn chị từng làm. Cầu mây Việt Nam cần một sự thay đổi tận gốc rễ.

HCB thế giới làm vốn

Với tấm HCB tại World Cup cầu mây thế giới vừa kết thúc tại Malaysia, các cô gái cầu mây phần nào để lại sự yên tâm với người hâm mộ. Nói gì thì nói, dù vừa tiến hành “thay máu” lực lượng nhưng việc chỉ dừng bước trước kình địch Thái Lan ở trận chung kết cũng cho thấy cầu mây nữ Việt Nam vẫn là một trong những cường quốc ở môn này. Những gương mặt trẻ như Lại Thị Huỳnh Trang, Đinh Thị Thúy Hạnh, Nguyễn Thị Dung... đã cho thấy rõ sự tiến bộ vượt bậc. Tại giải, ĐT nữ Việt Nam lần lượt vượt qua Philippines, Ấn Độ, Myanmar và đặc biệt là chủ nhà Malaysia ở bán kết. Việc thất bại trước Thái Lan trong trận chung kết là điều sớm được dự báo bởi ngay cả “thế hệ vàng” của cầu mây nữ Việt Nam với những Lưu Thị Thanh, Hải Thảo, Bích Thùy, Thu Ba... cũng không mấy khi làm tốt hơn các đàn em hiện tại.

Trở về nước với tấm HCB, TTK LĐ cầu mây Việt Nam Nguyễn Xuân Hạnh rất vui mừng: “Kết quả cho thấy cầu mây nữ đang đi rất đúng hướng, các VĐV trẻ đều đã tập luyện, thi đấu rất nỗ lực thời gian qua. Thành công này giúp các VĐV có sự tự tin lớn trước khi tranh tài tại SEA Games 26”.

Có thể nói, tấm HCB là phần thưởng quá đỗi ngọt ngào, đúng thời điểm mà cầu mây nữ Việt Nam đang trong giai đoạn khó khăn nhất. Chỉ có điều, sau thành công này, không biết cầu mây sẽ được nhìn nhận như thế nào trong tương lai, khi mà môn này bị loại khỏi danh sách 10 môn đầu tư trọng điểm của ngành thể thao.

GIA MINH

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm