Xem Euro mùa Covid-19 ở làng Vũ Đại

02/07/2021 07:13 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Bằng những cách tổ chức xem bóng đá đảm bảo an toàn cho mình và cộng đồng, người hâm mộ bóng đá ở làng Vũ Đại (Lý Nhân, Hà Nam) đang “cháy hết mình” cùng trái bóng tròn mùa giải Euro năm nay diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19.

Xem EURO từ châu Âu: Tình yêu của người nhập cư

Xem EURO từ châu Âu: Tình yêu của người nhập cư

Samer Tannous, một giảng viên ở đại học thủ đô Damascus Syria tới Đức sinh sống cùng vợ và hai con gái từ tháng 12/2015. Trong những nỗ lực tìm hiểu phong tục tập quán của ngôi nhà mới, Tannous đã nhờ tới bóng đá, đặc biệt là kỳ EURO này để truyền tải một thông điệp tình yêu cùng cô con gái lên 9 của mình.

Vòng bảng Euro 2021 khép lại với 16 gương mặt xuất sắc của bóng đá châu Âu đã giành vé vào vòng 1/8. Loạt trận knock out của Euro đang thu hút đông đảo giới hâm mộ của cả thế giới. Tại làng Vũ Đại, do diễn biến dịch bệnh Covid-19 phức tạp, các địa điểm công cộng đều dừng hoạt động tổ chức xem bóng đá, nên không khí cổ vũ cho môn thể thao vua này cũng chỉ gói gọn trong những hộ gia đình.

Anh Trần Văn Hiếu ở thôn 17, làng Vũ Đại cho biết: “Hiện nay do dịch bệnh Covid -19, nhà tôi làm ăn khó khăn, nhưng không vì thế mà tôi bỏ lỡ trận bóng đá nào. Mọi người dân trong làng chúng tôi vẫn xem bóng đá bình thường. Chỉ khác trước đây là không tụ tập đông người cùng xem để đảm bảo an toàn phòng chống dịch. Bóng đá mang lại cho chúng tôi niềm vui sau giờ làm việc mệt mỏi".

Bóng đá không chỉ hấp dẫn cánh mày râu, mà ở làng Vũ Đại, rất đông phụ nữ cũng có niềm đam mê cháy bỏng với môn túc cầu. Chẳng thế mà từ khi khai mạc Euro đến nay, nhiều phụ nữ ở làng Vũ Đại không bỏ trận nào. Có những trận đấu diễn ra lúc 2h sáng, nhưng không khí Euro vẫn tràn ngập trong từng hộ gia đình ở Làng Vũ Đại, trong đó không ít các bà, các mẹ, các em gái cũng hào hứng thức xem, cổ vũ nhiệt tình cho các đội bóng, thần tượng mà mình yêu mến.

Chú thích ảnh
Không khí xem bóng bóng đá tại một gia đình ở làng Vũ Đại. Trong đó có rất nhiều phụ nữ

Chị Trần Thị Hương Giang: “Bóng đá thường tôi rất ít khi xem, nhưng Euro gia đình chúng tôi chưa bỏ trận đấu nào, nhất là khi đội tuyển mình yêu thích ra sân. Tôi rất hâm mộ đội tuyển Bồ Đào Nha vì ở đó có C.Ronaldo. Đây là cầu thủ mà tôi thường xem nhất mỗi khi có anh ấy ở trên sân..."

Theo lời anh Nguyễn Trọng Đạt, thôn 17, Làng Vũ Đại chia sẻ: "Mọi người dân trong làng ai ai cũng thích bóng đá. Nhưng ít khi có dịp được tụ tập cùng với nhau để xem những trận đấu bóng đá đỉnh cao như Euro. Dẫu vậy, anh vẫn cho rằng không khí Euro vẫn chưa thể bằng không khí của những trận cầu của đội tuyển Việt Nam. Đương nhiên rồi, vì đội tuyển Việt Nam luôn ở trong tim của mỗi người Việt. Dù là thi đấu ở đâu, ở đấu trường nào thì mọi người Việt Nam đều luôn dõi theo bước chân của các cầu thủ con cưng.

Trở lại với không khí Euro ở quê hương Bá Kiến, Chí Phèo, trận đấu tâm điểm vòng 1/8 diễn ra vào lúc 2h ngày 28/6 ( giờ Việt Nam) đã mang lại nhiều cung bậc cảm xúc cho người yêu bóng đá nơi đây. Người dân trong làng Vũ Đại nói riêng và người hâm mộ bóng đá nói chung đã rất bất ngờ khi những ông lớn Bồ Đào Nha lẫn ĐKVĐ thế giới Pháp cùng với Hàn Lan và Đức đều đã bị đá văng khỏi giải đấu năm nay. Các đội bóng lớn này đã cùng vượt qua vòng bảng khá nhẹ nhàng khiến cuộc chiến tới ngôi vương hứa hẹn rất hấp dẫn và kịch tính ngay từ những vòng knock-out đầu tiên.

Không ít người dân trong làng Vũ Đại yêu mến tuyển Bồ Đào Nha, Pháp, Đức và Hà Lan đã rơi nước mắt khi chứng kiến ứng cử viên nặng ký cho danh hiệu vô địch rớt đài và phải sớm chia tay với giải đấu.

Euro năm nay đã đi đến giai đoạn nước rút, chỉ còn 7 trận đấu để hạ màn ngày hội lớn nhất của bóng đá châu Âu. Chắc chắn sẽ còn đó những bất ngờ không nhỏ mà giới mộ điệu nói chung và những người yêu bóng đá ở làng Vũ Đạo trông chờ được chứng kiến.

Lê Hồng Tân

 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm