Vụ khỏa thân ở Las Vegas: Hoàng tử “ngỗ nghịch” tên là Harry…

24/08/2012 10:05 GMT+7 | Trong nước


(TT&VH) - Gia đình Hoàng gia Anh trong đêm 22/8 (23/8 giờ VN) đã bắt đầu triển khai các hoạt động giảm thiểu thiệt hại, bằng cách ngăn chặn việc xuất bản các bức ảnh mô tả cảnh hoàng tử Harry khỏa thân vui vẻ tại một căn phòng khách sạn ở Las Vegas, Mỹ. Tuy nhiên giới phân tích nói rằng hậu quả đã rất lớn và thậm chí có ý kiến cho rằng Harry đang dần trượt trở lại quá khứ không được đẹp đẽ của anh.

Phát ngôn viên Hoàng gia xác nhận rằng ông đã liên hệ với Ủy ban Khiếu nại Báo chí về các bức ảnh, vốn đã được xuất bản trên trang web về người nổi tiếng TZM của Mỹ trước khi phát tán rộng qua mạng.

Những bức ảnh chấn động

Hai bức ảnh được chụp qua điện thoại di động tại một cuộc vui trong một căn phòng hạng sang tại khách sạn Wynn & Encore ở Las Vegas, với giá thuê phòng lên tới 5.000 bảng mỗi đêm. Trong ảnh, chàng hoàng tử 27 tuổi chẳng mặc gì trên người. Thứ duy nhất dính lại trên cơ thể anh là một chiếc đồng hồ và một sợi dây chuyền.

Harry trong bộ dạng Adam như thế đã ôm lấy một cô gái trẻ cũng khỏa thân, tay đang cầm một cây gậy đánh bi-a. Bức ảnh khác có cảnh Harry đang giơ tay che hạ bộ, đứng sau anh là một cô gái khỏa thân. Telegraph nói rằng hoàng tử đang chơi trò bi-a khỏa thân cùng các bạn của anh. Những bức ảnh có vẻ được một người tham gia cuộc vui ghi lại. Sau đó nó đã được bán cho TZM với giá khoảng 10.000 bảng.

Cung điện nói rằng việc xuất bản các bức ảnh là sự vi phạm quyền riêng tư của hoàng tử. Phát ngôn viên không nói rõ hoàng tử đã tới Las Vegas nghỉ cùng bạn bè bằng tiền túi của anh, hay được mời. Harry hiện là một phi công lái máy bay trực thăng Apache. Anh có cuộc sống độc lập và khá giàu có. Anh sẽ được thừa kế khối tài sản trị giá 10 triệu bảng từ người mẹ quá cố, Công nương Diana, khi bước vào tuổi 30 trong năm 2014.

Harry lên mặt báo vì mặc quần áo phát xít Đức trong lễ hội hóa trang

Nạn nhân hay hành động phô trương?

Người ta tin rằng các sĩ quan bảo vệ hoàng tử có mặt trong khách sạn trong bữa tiệc diễn ra trong đêm thứ Sáu tuần trước. Tuy nhiên sự kiện đã làm dấy lên những tranh cãi về việc họ có nên can thiệp hay không.

Bernard Hogan-Howe, Giám đốc cảnh sát Anh cho biết: "Các sĩ quan bảo vệ hoàng gia có mặt ở đó để bảo vệ hoàng tử khỏi các nguy cơ về mặt an ninh nhưng họ không ở đó để bảo cậu ấy phải sống ra sao".

Telegraph đánh giá hoàng tử chắc chắn sẽ bị quân đội kỷ luật khi trở về căn cứ lục quân nằm ở Wattisham, Suffolk trong mấy ngày tới. Quy định của quân đội yêu cầu các sĩ quan phải duy trì tính chuyên nghiệp và các tiêu chuẩn đạo đức cao của quân nhân, cả khi đang hoặc không thực hiện nhiệm vụ.

Một thầy cũ của Harry ở Học viện Quân sự Hoàng gia Sandhurst nói rằng hoàng tử có thể sẽ phải "tham dự một cuộc thẩm vấn và không được mời cà phê". "Thật quá đỗi ngốc nghếch khi làm chuyện đó gần những chiếc máy ảnh" - ông này nói - "Tôi không biết vì sao những người trông coi cậu ấy lại để chuyện này xảy ra. Quan điểm của tôi là cậu ấy có thể đã cố tìm cách gây ấn tượng mạnh. Nếu cậu ấy mới rời khỏi các công việc của quân đội và đang muốn xả hơi một chút thì chuyện lại hoàn toàn khác".

Những bức ảnh đã gây thiệt hại không nhỏ cho hoàng tử. Nó làm dấy lên những câu hỏi nghiêm túc về khả năng ra quyết định và đại diện cho Nữ hoàng của anh. Nó cũng khiến người ta nghi ngờ khả năng của anh trong việc trở thành phát ngôn viên nghiêm túc cho Hoàng gia.

Harry trong vụ đấm phóng viên ngoài hộp đêm hồi năm 2004

Rơi trở lại bê bối

Giới phân tích tin rằng các bức ảnh đã xóa bỏ rất nhiều nỗ lực của Harry trong mấy năm gần đây, nhằm tái xây dựng hình ảnh và giúp hoàng tử tránh xa khỏi quá khứ gây tranh cãi.

Các màn quậy phá trước đây đã khiến Harry không ít lần lên mặt báo. Chàng hoàng tử từng bị mẹ gọi là "đứa trẻ ngỗ nghịch" này đã khiến thế giới choáng váng khi thú nhận từng dùng cần sa trái phép và uống rượu khi chưa đủ tuổi. Harry sau đó đã bị Thái tử Charles bắt đi cai nghiện.

Năm 2004, Harry lại bị chụp ảnh khi đang dính líu vào một cuộc ẩu đả vì say xỉn với một phóng viên ảnh ngoài hộp đêm ở London. Dù tay phóng viên nói rằng Harry đấm mình vô cớ, phát ngôn viên Hoàng gia khẳng định hoàng tử chỉ là nạn nhân. "Hoàng tử Harry bị ai đó cầm máy ảnh đánh vào mặt khi anh đang vào xe. Khi anh đẩy chiếc máy ảnh ra xa, nó đã khiến một phóng viên ảnh sứt môi" - Hoàng gia nói.

Năm tiếp theo, Harry lại gây phẫn nộ khi bị ghi hình mặc đồ phát xít Đức, tay đeo biểu tượng chữ thập ngoặc của phát xít, liên tục nốc rượu và nhả khói thuốc tại một lễ hội hóa trang. Harry sau đó đã phải đưa ra lời xin lỗi "vì chọn lựa trang phục quá tồi".

Năm 2006, Harry bị cáo buộc phân biệt chủng tộc, khi dùng những ngôn từ mang tính xúc phạm khi nói về một đại úy trẻ nhưng nhiều thành tích trong quân đội Pakistan. Anh cũng phải gửi lời xin lỗi trực tiếp tới quân nhân này. Lần gần đây nhất Harry gây tranh cãi là vào năm 2010, khi anh liên tục thúc vào hông con ngựa riêng trong lúc cưỡi nó chơi polo. Harry vẫn tiếp tục cưỡi con vật bị thương chảy máu đầm đìa và vì thế bị chỉ trích là hành hạ động vật. Hoàng gia Anh đã nín lặng không lên tiếng trong sự kiện này, cho tới khi tranh cãi liên quan tới hoàng tử ngỗ nghịch lại xuất hiện với những tấm ảnh "nude" mới. Và thế là bao nhiêu nỗ lực của Hoàng gia trong việc xây dựng hình ảnh của một chàng hoàng tử Harry như trong cổ tích đã tan thành mây khói.

Tường Linh (Theo Reuters)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm