Vụ chìm phà Hàn Quốc: Thân nhân người mất tích nổi giận

20/04/2014 08:15 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Việc xử lý chậm chạp vụ chìm phà chết chóc ở Hàn Quốc đang làm tăng căng thẳng giữa cơ quan chức năng với thân nhân người mất tích, trong bối cảnh dư luận nước này vẫn chưa hết sốc trước vụ tai nạn.

Cuộc thông báo vắn tắt diễn biến công tác cứu hộ, do một quan chức thuộc lực lượng tuần duyên Hàn Quốc thực hiện tại phòng thể dục của một ngôi trường ở đảo Jindo, đã bắt đầu khá bình thường...

Lòng tin và sự kiên nhẫn không còn

Nó diễn ra với việc trình chiếu một đoạn video do thợ lặn quay bằng camera gắn trên đầu. Âm thanh duy nhất người ta có thể nghe thấy là tiếng thở của người thợ lặn khi anh nắm lấy một đoạn thừng và dùng đèn để chiếu sáng làn nước đục ngầu. Người xem có thấy lờ mờ đường nét của con phà Seawol, với các rào chắn kim loại và một ô cửa sổ nhỏ.

Tuy nhiên ngay khi Shin Won-sup, thiếu úy lực lượng giải cứu đặc biệt của tuần duyên Hàn Quốc vừa mới cất lời giải thích nội dung đoạn video, một người đàn ông mặc đồ màu xanh dương đã đứng lên chặn bài phát biểu của ông.


Cơ quan chức năng phải dùng phao để đánh dấu vị trí phà Seawol đắm, sau khi nó chìm hẳn xuống nước

"Chờ đã, chúng tôi muốn biết bên trong con phà. Tại sao các ông không thể ghi hình (bên trong)?" - người này nói. "Chúng tôi không thể vào trong được"- ông Lee trả lời.

Khi Lee lặp lại thông tin này, đám đông im lặng, dường như thể hiện sự bất bình. Liên tiếp sau đó, các câu hỏi và những lời cáo buộc đã thi nhau xuất hiện.

Các người ghi hình đoạn video này chỉ để trình diễn trước Tổng thống Park (Geun-hye), để bào chữa cho các người?!

Tại sao các người từ chối nhận đồ cứu hộ mà nước ngoài đề nghị cung cấp, giúp đỡ?

Chúng ta đã lãng phí thời gian và tin tưởng những con người như thế này!

Nhiều thân nhân các hành khách mất tích đã đứng lên, tiến lại gần sân khấu, khi giới chức Hàn Quốc có mặt tại nhà thể dục kéo nhau ra núp phía sau một màn hình LED. Các thân nhân hét lên. "Giờ thì 72 tiếng đã trôi qua, chỉ còn mỗi cách là thu hồi các xác chết? Đó có phải là điều các người đang nói? Liệu các người có làm như vậy nếu con mình bị kẹt dưới nước?"

Một người phụ nữ đã trèo lên sân khấu, ra phía sau màn hình LED, yêu cầu Shin và những người khác giải thích. Sau đó Shin và 2 viên cảnh sát biển từ từ xuất hiện, trông họ hơi lúng túng. Khung cảnh chuyển thành hỗn loạn nhanh chóng. Những người phụ nữ đã la hét và giật tay các quan chức. Một người đàn ông nhảy lên cố bóp cổ Shin và đánh một viên cảnh sát biển, trước khi bị thân nhân kéo lại.


Đã có thêm thi thể được tìm thấy trong ngày 19/4

Thảm họa do lỗi của con người?

Màn lộn xộn này cho thấy thân nhân 270 người mất tích đã trở nên ngày càng tuyệt vọng và không còn tin vào chính quyền Hàn Quốc, một phần bởi sự bối rối, sai lầm và cả hành động chậm chạp do họ thực hiện. Trong nhiều ngày qua, các thân nhân đã phải đương đầu với nỗi sợ, sốc và cả sự hoang mang.

Có lúc họ đã hy vọng, khi người ta thông báo về ý tưởng tìm kiếm người sống sót, thay đổi thông tin về số người chết và mất tích, thậm chí còn xuất hiện tin đồn đã liên lạc được với những người đang bị mất tích... Nhưng rồi tất cả chỉ làm tăng thêm sự thất vọng sau đó.

Các nhà quan sát đánh giá sự mất lòng tin đã được gieo từ trước đó, trong ngày 16/4, thời điểm con phà bị đắm cùng 476 người trên khoang. 323 trong số đó là học sinh trường trung học Danwon ở vùng Ansan. Trong ngày xảy ra thảm họa, trường học đã gửi tin nhắn cho các bậc phụ huynh, nói rằng tất cả học sinh đều được cứu.

Lee Byung-soo, người có con trai ở trên phà, đã rất mừng trước tin nhắn. Ông gọi điện cho cơ quan cảnh sát biển để hỏi liệu có đủ áo phao cứu sinh cho tất cả học sinh và nước biển có lạnh lắm không? Câu trả lời đã khiến ông thêm hoang mang.

"Người ta nói rằng tất cả các học sinh đang mặc áo phao. Nhưng khi tôi hỏi thêm, họ nói rằng tôi hãy chờ thông báo" - Lee nói. Chỉ khi tới phòng thể dục của trường, ông mới nhận ra đứa con trai Lee Seok-joon, 15 tuổi, đã không được cứu. "Tôi đã phải kiểm tra mọi tấm ảnh chụp gương mặt các học sinh được cứu, trước khi nhận ra con trai tôi không có trong đó" - ông đau buồn kể, nước mắt không ngừng tuôn rơi - "Học sinh mất mạng bởi thủy thủ đoàn, các giáo viên và cả người lớn kêu gọi các em ngồi yên trong phòng.

Thuyền trưởng của con phà đã bị bắt hôm 19/4 cùng 2 thành viên tổ lái và bị chỉ trích vì chờ tới 30 phút sau khi phà gặp sự cố mới ra lệnh sơ tán. Nhưng tới thời điểm đó, con phà đã nghiêng quá lớn tới mức nhiều học sinh không thể thoát ra ngoài.

Thân nhân các nạn nhân còn phẫn nộ trước phản ứng của chính quyền. Họ nói rằng chính quyền đã hành động quá chậm chạp và bỏ lỡ cơ hội cứu các nạn nhân. "Tôi biết đây là một tình thế khó khăn" - Lee Jong-eui, một doanh nhân có cháu gái 17 tuổi tên Nam Hyun-chul nằm trong số mất tích, cho biết - "Nhưng chính quyền lẽ ra phải nhanh hơn và làm điều gì đó. Cuối cùng họ đã lãng phí gần 4 ngày và dẫn tới hoàn cảnh này. Tôi nghĩ đây là một thảm họa do lỗi của con người".

Báo chí Hàn Quốc hôm 19/4 cho biết 3 thi thể đầu tiên đã được tìm thấy trong khoang hành khách của phà Seawol. Các nỗ lực tiếp cận khoang hành khách tại khu vực tầng 3 và 4 bắt đầu từ đêm 18/4, song đội thợ lặn vẫn chưa thể vào bên trong do việc phá cửa khoang gặp khó khăn, thời gian lặn hạn chế và có nhiều chướng ngại vật.

Tường Linh (Tổng hợp)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm