Trung Quốc chấn động vì 'đại gia giết người'

22/02/2014 07:31 GMT+7 | Trong nước


(Thethaovanhoa.vn) - Trong vụ trọng án đang thu hút sự chú ý lớn của dư luận, Nhà chức trách Trung Quốc đã cáo buộc một ông trùm khai khoáng giàu có ở nước này về tội điều hành một mạng lưới mafia chuyên tống tiền, hành hung và ám sát đối thủ kinh doanh…

Một chiếc xe hơi phóng nhanh rồi phanh gấp bên ngoài một trà quán tĩnh lặng nằm ven sông ở Guanghan, Trung Quốc. Các tay súng từ trong xe nhảy ra. Tiếng súng vang lên, 3 người đàn ông gục xuống trên sàn nhà. Chiếc xe tăng tốc bỏ đi và chỉ trong vòng vài giây, vụ ám sát kiểu mafia đã hoàn tất.

Đại gia là trùm tội phạm

Những cảnh này không phải ở trong một bộ phim hình sự nào đó. Thay vì thế nhà chức trách Trung Quốc nói rằng chúng là hoạt động mà một băng tội phạm có tổ chức, quy mô khổng lồ, ở tỉnh Tứ Xuyên vẫn thực hiện.

Ở trung tâm của lực lượng tội phạm này là "đại gia" Liu Han, chủ sở hữu tập đoàn Hanlong Group. Công ty của ông này từng được Ủy ban Đánh giá về Đầu tư nước ngoài Australia cho phép mua lại công ty khai khoáng Australia Sundance Resources hồi năm 2012.


Trùm khai khoáng Liu Han trước khi bị bắt

Thương vụ trị giá 1,4 tỷ USD đã đổ bể hồi tháng 4 năm ngoái sau khi các quỹ đầu tư mà Hanlong nêu danh không cấp vốn. Ngân hàng Phát triển Trung Quốc đứng sau lưng ông ta cũng rút lui.

Lý do của sự đổ bể này giờ đang dần trở nên rõ ràng. Liu đã bị bắt giữ tại Bắc Kinh hồi tháng 3 năm ngoái và đã không xuất hiện trước công chúng trong một thời gian dài, gây nên nhiều phỏng đoán.

Thực tế sau 10 tháng tiến hành điều tra, 36 người gồm Liu và anh trai Liu Wei đã bị Cơ quan công tố Xianning ở Hồ Bắc khởi tố vì giết người và tham gia các hoạt động phạm tội khác.

Sẵn sàng giết hại đối thủ làm ăn

Tân Hoa xã cho biết anh em nhà Liu đã bắt đầu các hoạt động phạm tội từ năm 1993, thu về số tiền bất chính lên tới 40 tỷ NDT (6,5 tỷ USD), với nhiều tài sản nằm trong các lĩnh vực tài chính, năng lượng, bất động sản và khai khoáng.

Cơ quan điều tra đã tìm thấy chứng cứ cho thấy trong vòng thập kỷ qua, băng tội phạm đã gây ra cái chết cho ít nhất 9 người, với 5 trong số đó bị bắn. Cảnh sát tìm thấy 3 quả lựu đạn, khoảng 6 khẩu súng máy, 20 khẩu súng lục và 677 viên đạn, bên cạnh 100 con dao khi trấn áp băng tội phạm.


Truyền hình CCTV phát hình ảnh cho thấy Liu Han đang bị giam giữ chờ ngày xét xử

Trước khi bị bắt, Liu Han từng đứng thứ 148 trong danh sách những người giàu nhất Trung Quốc do tạp chí Forbes công bố năm 2012. Gia sản ông này được ước tính lên tới 855 triệu USD. Liu Han từng "khoe" trên tờ Wall Street Journal trong năm 2010 rằng một nhà đầu tư đã nổ súng vào xe ông ta sau khi bị thua lỗ trong một thương vụ làm ăn. Sau lần đó ông ta tự gọi mình là "Liu Han, người sống sót duy nhất".

Theo Tân Hoa xã, băng của anh em Liu đã thực hiện hoạt động tống tiền, đe dọa, đánh đập và cả giết hại đối thủ làm ăn, cũng như người thường. Trong khi đó chúng lại hối lộ cảnh sát và các công tố viên để bảo vệ đồng bọn và các thương vụ. Chúng sở hữu một đội xe gồm hàng trăm chiếc, với rất nhiều mẫu xe sang như Rolls-Royce, Bentley và Ferrari.

Băng cũng thiết lập mối quan hệ chính trị mạnh ở Tứ Xuyên, vốn đã biến Liu Han thành đại biểu trong cơ quan cố vấn chính trị của tỉnh suốt 3 nhiệm kỳ liên tiếp. Liu Wei, trước khi bị cảnh sát săn lùng gắt gao, thậm chí còn tham gia rước đuốc Olympic Bắc Kinh 2008.

Trung ương trực tiếp chỉ đạo triệt phá

Hôm 20/2, đài truyền hình quốc gia CCTV đã vẽ ra một bức tranh kinh khủng về Liu Wei. Theo đó nhân vật này là một "trùm tội phạm" không ai dám chọc giận. Chính Liu Wei đã ra lệnh thực hiện vụ ám sát tại Guanghan hồi năm 2009. Một trong các nạn nhân, Chen Fuwei, là đối thủ không đội trời chung và đã dọa giết Liu Wei trước. Tuy nhiên vụ ám sát này đã thu hút sự chú ý và dẫn đến việc Liu Wei bị truy nã. Nó cũng mở đầu cho quá  trình "ngã ngựa" của Liu Han.

Được biết sau vụ ám sát, Liu Wei đã lẩn trốn khi bị cảnh sát săn đuổi và chính Liu Han đã dùng ảnh hưởng cùng tiền bạc khổng lồ của mình để che giấu anh trai. Kết quả là trong số những người bị buộc tội cùng anh em nhà Liu có 3 quan chức cấp thành phố và cả các quan chức thuộc cơ quan công tố Tứ Xuyên. Hãng tin Tân Hoa nói rằng lời khai của Liu Wei cho thấy các quan chức thường được hối lộ bằng tiền, quà bên cạnh các buổi ăn chơi tràn ngập ma túy.

Theo Tân Hoa xã, cuộc điều tra nhằm vào anh em nhà Liu do lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc điều phối, bắt đầu từ tháng 3 năm ngoái và liên quan tới các ban ngành cấp quốc gia. Bộ Công an Trung Quốc đã yêu cầu cảnh sát Bắc Kinh, Hồ Bắc, Tứ Xuyên và những nơi khác phải hợp tác để triệt phá băng tội phạm nguy hiểm này.

Tường Linh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm