Tết đến với lính nhà giàn DK1: Giữ biển đảo, mùa Xuân quê hương

31/01/2022 15:41 GMT+7 | Tin tức 24h

(Thethaovanhoa.vn) - Nhận được sự quan tâm chu đáo từ đơn vị, người dân khắp cả nước nhưng trong giờ phút giao thừa - phút giây đoàn viên, người lính giữa mênh mông sóng nước vẫn có phút giây chạnh lòng về nỗi nhớ hơi ấm gia đình.

Tết đến với lính nhà giàn DK1: Ấm áp niềm vui Xuân mới

Tết đến với lính nhà giàn DK1: Ấm áp niềm vui Xuân mới

Chuyến hàng Tết được đưa lên các nhà giàn DK1 đã mang Tết đến sớm với các cán bộ, chiến sỹ. Dẫu hương vị Tết, dẫu ngày Xuân giữa biển không thể trọn vẹn nhưng mâm cỗ Tết gồm những món quen thuộc: Bánh chưng, bánh tét, cải muối, thịt kho tàu...

Thế nhưng, tất cả nỗi niềm nhớ nhung ấy được gói chặt vào đáy lòng người lính, bởi với nhiệm vụ, bản lĩnh lại nhắc nhớ các anh "ăn Tết không quên nhiệm vụ", giữ vững tay súng, đôi mắt sáng gìn giữ biển đảo, giữ mùa Xuân quê hương.

Nhắc đến Tết, bao thế hệ người Việt Nam lại mong ngóng ngày sum họp gia đình, được cùng cha gói bánh chưng và cùng mẹ, cùng anh chị em quây quần bên bếp lửa nấu nồi bánh cúng ông bà đêm giao thừa.

Vì vậy, dù đã quen với việc đón Tết ở giữa biển, Thiếu tá Bùi Đình Dong, y sỹ Nhà giàn DK1/10 vẫn bồi hồi, nhớ vợ con. 15 năm đón Tết nhà giàn là ngần đó khoảnh khắc anh Dong thấy nhớ hơi ấm gia đình. Gia đình anh Dong có ba thành viên nhưng Tết cổ truyền năm nay, mỗi người đón Tết mỗi nơi. Con gái Thiếu tá Bùi Đình Dong thay cha về quê nội, vợ anh ở lại thành phố Vũng Tàu.

Chú thích ảnh
Quang cảnh Lễ chào cờ Tổ quốc trên Nhà giàn DK1/9. Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN

Năm nay, Thiếu tá Bùi Đình Dong tiếp tục cùng đồng đội đón Tết ở Nhà giàn DK1/10. Nhà giàn DK1/10 gần đất liền hơn và có hệ thống internet ổn định nên anh Dong vẫn có thể gọi về cho vợ. "Gọi về nhà lúc nào cũng được vì giờ internet phủ sóng được chứ không như ngày xưa. Thương vợ, bao nhiêu Tết rồi không có chồng bên cạnh", Thiếu tá Bùi Đình Dong tâm sự.

Tết cổ truyền năm nay, Thiếu úy Phạm Quang Hảo, nhân viên báo vụ Nhà giàn DK1/9 (bãi cạn Ba Kè) đã lên chức bố. Thế nhưng, đến nay con anh Hảo đã 6 tháng tuổi mà anh vẫn chưa trực tiếp gặp mặt con. Ở Nhà giàn DK1/10 chỉ có sóng điện thoại nên đến nay Thiếu úy Phạm Quang Hảo cũng chỉ mới nghe tiếng con mà thôi. Anh tâm sự: “Tôi rất hạnh phúc khi nghe tin con chào đời, cảm giác sung sướng được lên chức bố. Lúc vợ sinh, tôi rất hồi hộp, chờ đợi, mong mỏi đến ngày gặp con. Nhưng vì nhiệm vụ đến nay tôi vẫn chưa được gặp con. Tôi rất nhớ nhà, nhớ vợ và con, đặc biệt trong dịp Tết đoàn viên như những ngày này”.

Chú thích ảnh
Chiến sĩ DK1 canh gác trên nhà giàn DK1. Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN

Cũng như cán bộ, chiến sỹ Nhà giàn DK1, Thiếu úy Phạm Quang Hảo đều mong chờ thời khắc giao thừa đón năm mới, được nghe Chủ tịch nước chúc Tết toàn thể đồng bào cả nước. Và sau đó, anh Hảo sẽ được trò chuyện, chúc Tết người thân trong gia đình, đặc biệt nghe tiếng con bi bô.

Nhớ, buồn và có lúc lén giấu đi giọt nước mắt... nhưng rồi tất cả cũng gói chặt trong lòng. Người lính Hải quân ở nhà giàn DK1 lấy đó làm nghị lực, vững tay súng. "Vượt lên ngọn phong ba, giữ biển đảo quê ta/Cùng hát lên bài ca giữ mùa xuân quê nhà" như bài hát "Mùa xuân Nhà giàn DK1" có viết.

Chính trị viên Nhà giàn DK1/9 - Thiếu tá Nguyễn Trọng Thăng chia sẻ: "Trên nhà giàn trong thời khắc giao thừa, tình đồng đội, đồng chí giữa cán bộ, chiến sỹ Hải quân được gắn kết như một gia đình. Điều khác biệt khi đón Xuân trên nhà giàn so với đất liền là phải luôn luôn duy trì công tác trực, sẵn sàng chiến đấu cao; cùng đồng đội, đồng chí nghe tiếng sóng, tiếng gió thay cho tiếng pháo chúc mừng năm mới”.

Chú thích ảnh
Cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1/10 cắt bánh chưng, bánh tét ăn Tết sớm. Ảnh: Thu Hiền - TTXVN

Cán bộ, chiến sỹ nhà giàn luôn quán triệt sâu sắc lời căn dặn, chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân. Các đơn vị luôn đoàn kết, nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, phát huy truyền thống Tiểu đoàn DK1, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ "cột mốc" chủ quyền trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc. Đặc biệt, tổ chức vui Xuân, đón Tết trên nhà giàn với phương châm vui tươi, an toàn, tiết kiệm, đoàn kết và sẵn sàng chiến đấu cao.

Theo Phó Chính ủy Vùng 2 Hải quân, Đại tá Đặng Mạnh Hùng, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, nhiều cán bộ, chiến sỹ Hải quân đã gần một năm không được về thăm vợ con, cha mẹ. Đặc biệt, lính nhà giàn DK1 thời gian xa gia đình còn kéo dài hơn. Hiểu được tâm tư đó, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Vùng 2, Chỉ huy các cấp thường xuyên quan tâm, động viên, giúp đỡ, tạo điều kiện cả vật chất và tinh thần đối với cán bộ, chiến sỹ nói chung, đặc biệt đối với lực lượng nhà giàn và tàu trực nói riêng, trong dịp Tết đến, Xuân về.

Chú thích ảnh
Chiến sĩ Nhà giàn DK1/10 hái rau nấu canh cho mâm cơm Tết. Ảnh: Thu Hiền - TTXVN

Đại tá Đặng Mạnh Hùng cũng cho biết, đối với cán bộ, chiến sỹ nhà giàn DK1, tàu trực, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân cũng như Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Tiểu đoàn DK1 thường xuyên quán triệt, triển khai các quy định về các công tác sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện chiến đấu, bảo đảm an toàn trong dịp Tết Nguyên đán. Đồng thời, động viên, thông báo những chế độ chính sách, những tiêu chuẩn đối với các đồng chí và hậu phương các đồng chí để lính nhà giàn luôn an tâm, vững chắc tay súng, đảm bảo an toàn trên biển để bà con trong đất liền ăn Tết vui vẻ, đầm ấm.

“Cán bộ, chiến sỹ nhà giàn lúc nào cũng quán triệt vui Xuân nhưng không quên nhiệm vụ. Nhân dịp Tết đến Xuân về, cùng với các cán bộ, chiến sỹ nơi đầu sóng ngọn gió trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc, xin gửi lời chúc mừng năm mới đến toàn thể nhân dân cả nước. Kính chúc mọi người, mọi nhà bình an, hạnh phúc, mong cả nước sớm đẩy lùi đại dịch COVID-19 và cuộc sống của người dân sớm trở lại bình thường”, Trung úy Huỳnh Huệ Trí, Chính trị viên Nhà giàn DK1/10 gửi lời chúc đến đồng bào cả nước.

"Đến với Nhà giàn DK1, niềm tin của tôi càng được củng cố bởi dù thiếu thốn, vất vả ở giữa biển khơi, người lính Hải quân luôn vững tay súng, ý thức trách nhiệm rất cao. Đất nước mình còn nghèo, sự yêu thương, đoàn kết, trách nhiệm của những người lính chính là sức mạnh để cùng nhau vượt qua thử thách, gìn giữ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng", Biên tập viên Thu Trang, Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ khi đến thăm, chúc Tết nhà giàn DK1.

Thêm một mùa Xuân nữa các cán bộ, chiến sỹ nhà giàn đón Tết trên biển. Hơn 30 năm hình thành và bám trụ nơi các bãi ngầm, bãi cạn giữa biển khơi, đến nay, các nhà giàn DK1 vẫn là "lá chắn thép" canh giữ chủ quyền biển, đảo phía Nam thềm lục địa Tổ quốc. Ở đó, bao thế hệ chiến sỹ Hải quân đã vượt qua nhiều khó khăn, thiếu thốn và cả mất mát, hy sinh để ngày đêm giữ gìn biển, đảo và mùa Xuân cho quê nhà.

Thu Hiền - Hồng Đạt/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm