'Tan cửa nát nhà' vì trang web cổ súy ngoại tình

23/07/2015 05:21 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Nhìn thoáng qua, các hồ sơ trên trang web hò hẹn Ashley Madison trông có vẻ vô hại. Một cô gái tên Lucy, 31 tuổi, người vùng Rochester, cho biết mình thích nấu ăn, đi tới rạp hát và đọc sách. Một anh chàng tên Jack, 46 tuổi, người Hampshire, mô tả bản thân là người yêu thích âm nhạc, thể thao, du lịch rất nhiều. 

Một số đề nghị của các thành viên Ashley Madison thậm chí còn nghe khá ngọt ngào. Ví dụ Matthew, một người London 59 tuổi, hy vọng gặp gỡ một người phụ nữ để "trò chuyện về cuộc sống, chính trị, niềm tin và công bằng xã hội". Trong khi đó Sally, 43 tuổi, người Hertfordshire, thích gặp ai đó có thể giúp bản thân "đứng vững trên đôi chân và khiến mạch máu chảy mạnh."

Hàng chục triệu kẻ ngoại tình có nguy cơ lộ danh tính

Họ trông giống mọi người tìm tới một trang web hò hẹn thông thường, đã mọc lên như nấm thời gian gần đây, để giúp đàn ông và phụ nữ tìm kiếm tình yêu qua Internet.

Thực tế thì các hồ sơ này có những góc tối trong đó.

Gần như tất cả những người đứng sau các hồ sơ này đều đã lập gia đình. Nhưng họ vẫn sử dụng dịch vụ hẹn hò của Ashley Madison, một trang web gây tranh cãi, chuyên cổ súy và chăm lo cho các mối quan hệ ngoại tình.


Hàng triệu kẻ ngoại tình có nguy cơ bị lộ mặt do Ashley Madison bị tin tặc tấn công

Trang này được ưa chuộng tới mức 1,2 triệu người Anh có gia đình, hoặc đang trong mối quan hệ lâu dài, đã đăng ký là thành viên của nó. Hiển nhiên những con người này đã vô cùng kinh sợ trong ngày 21/7, khi các hacker đe dọa sẽ hé lộ kho thông tin thành viên của Ashley Madison.

Một trong những tổ chức phản đối mạnh Ashley Madison - một nhóm bí mật mang tên The Impact Team - tuyên bố họ đã đột nhập thành công vào cơ sở dữ liệu của Ashley Madison và đánh cắp nhiều thông tin chi tiết về thành viên trang này, ở khắp nơi trên thế giới.

The Impact Team cảnh báo trừ phi Ashley Madison đóng cửa ngay lập tức, bằng không họ sẽ tung lên mạng toàn bộ thông tin về 37 triệu kẻ ngoại tình trên khắp thế giới, gồm tên tuổi, địa chỉ và các hình ảnh mà những người này chẳng muốn kẻ khác xem được.

Trong nỗ lực tuyệt vọng nhằm giảm bớt thiệt hại, Ashley Madison đã từ bỏ yêu cầu thu phí 15 bảng Anh để các thành viên xóa bỏ tài khoản của họ khỏi trang này. Hiện vẫn chưa rõ các hacker có làm như lời đe dọa hay không.

Khi ngoại tình giống như một trò đùa

Về phần mình, Ashley Madison tuyên bố việc hacker làm lộ danh tính các thành viên của trang sẽ phá vỡ quyền riêng tư của họ. Nhưng có vẻ ít người quan tâm tới "tuyên bố đạo đức" này của Madison. Không ít người cho rằng vợ hoặc chồng của những kẻ ngoại tình có quyền được biết nửa kia của họ đang làm những trò mờ ám gì.

Trong nhiều năm, kể từ khi Ashley Madison triển khai tại Anh hồi năm 2010, trang này được cho là chịu trách nhiệm khiến hàng loạt cuộc hôn nhân đổ vỡ.

Một trong những nhân chứng cụ thể là Sarah Gould, 34 tuổi, người vùng Surrey. Cho tới tháng 1/2013, cô vẫn là một người phụ nữ có gia đình hạnh phúc. Cô kết hôn với chồng Rich, 36 tuổi, một kỹ sư máy tính. Họ đã sống bên nhau suốt 10 năm và có một đứa con trai 6 tuổi tên James, trong một ngôi nhà có 3 phòng ngủ rộng rãi.

Trong tháng 1/2013 định mệnh, Sarah đang ở nhà khi khu bếp nhà cô bị rò nước. "Tôi bật máy của Rich để cố tìm số điện thoại của một người thợ sửa ống nước ở gần đó. Đột nhiên tôi nghe thấy tiếng ping và một cửa sổ nhỏ đã xuất hiện ở góc màn hình máy tính" - cô kể.

"Tôi bấm vào đó và nó đưa tôi tới trang web này (Ashley Madison). Nhìn sơ qua, tôi tưởng đó là một trang web hẹn hò. Nhưng rồi khi đọc kỹ, tôi nhận thấy thông tin toàn là hướng dẫn cách lừa dối vợ. Có hàng loạt tin nhắn giữa Rich và khoảng nửa tá phụ nữ. Anh ấy đang trong một cuộc trò chuyện sâu sắc với Alison, người có nick “Sexy77.”

Sốc trước hành vi ngoại tình của chồng, Sarah đã đóng sập máy tính và gọi bạn bè tới để kiểm tra xem cô có nhầm lẫn không. "Tôi run lẩy bẩy, từ đầu tới chân. Tôi cảm thấy như bị ốm, chẳng biết phải khóc, cười hay gào thét nữa. Thật khủng khiếp" - cô chia sẻ - "Tôi cảm thấy vừa tức giận, vừa lẫn lộn và vô cùng đau lòng."

Với sự hỗ trợ từ bạn bè, Sarah gọi điện cho Rich, yêu cầu anh về nhà để trả lời về những gì cô đã tìm thấy. "Anh ấy thừa nhận ngay, rằng đã gặp người phụ nữ đó trong 2 năm. Họ còn hẹn hò nhau nhiều lần kể từ đó" - cô kể và cho biết ngay ngày hôm sau đã tống cổ Rick ra khỏi nhà. 8 tháng sau thì hai người ly hôn. 

"Tôi thậm chí còn không biết có những trang như Ashley Madison tồn tại. Chúng thật kinh tởm, khiến ngoại tình giống như một trò đùa. Tôi không thể tưởng tượng được loại phụ nữ nào lên đó để tìm đàn ông đã có vợ. Cô ta cũng là dân ở đây, bằng tuổi như tôi và đã có chồng - điều càng khiến câu chuyện tệ hại hơn" - cô chia sẻ cay đắng. 

Daily Mail cho biết những câu chuyện như của Sarah không phải là hiếm. Rất nhiều gia đình Anh đã tan nát, chỉ bởi những cái nhấp chuột truy cập vào Ashley Madison.

"Những kẻ ngoại tình phải tự trách mình"

Bất chấp việc thủ tục đăng ký rất phức tạp, Ashley Madison lại rất dễ sử dụng. Thành viên có thể đăng ký trang web này miễn phí. Họ được đề nghị cung cấp một cái tên và một bức ảnh đã làm mờ để khó nhận dạng. 

Người dùng sau đó sẽ lựa chọn việc họ tìm kiếm gì, từ "các mối tình trên mạng/trò chuyện khiêu dâm" cho tới những thứ xa hơn thế. Trang web này đón tiếp cả người độc thân lẫn người đã có gia đình, dù đa số những người ghi danh đã có gia đình. 

Các thành viên là nam giới sau đó sẽ trả "tín dụng" để hoạt động trên trang. Tại Anh, mức phí là 39 bảng cho 100 điểm tín dụng hoặc 179 bảng cho 1.000 điểm. 5 tín dụng là đủ để mua một tin nhắn gửi tới một thành viên khác trên trang và 30 điểm sẽ cho phép đôi bên trò chuyện tới 30 phút. 

Các nữ thành viên không phải trả tiền, điều cũng dễ hiểu vì tới 70% hồ sơ trên trang là của nam giới. 

Người dùng có thể gửi tin nhắn riêng cho nhau, đặt biểu tượng "nháy mắt" để kẻ khác biết đã được họ xem hồ sơ, tặng quà ảo (thường là các bức ảnh) và chat trực tiếp.

Biderman, kẻ đã kiếm hàng trăm triệu đô la nhờ cổ súy quan hệ ngoại tình

Nhưng điều khiến Ashley Madison khác hẳn các trang cùng loại là thái độ không ngượng ngùng khi đề cập tới vấn đề ngoại tình. Sáng lập viên Noel Biderman, một người đã có gia đình tới từ Canada, thành lập trang này với tuyên bố "ngoại tình tốt cho hôn nhân do giảm bớt áp lực, hình thành từ sự thất vọng, bực tức liên quan tới tình dục."

Biderman còn có phát ngôn gây sốc khác khi nói rằng "chế độ một vợ một chồng đã chết". Logo của Ashley Madison cũng nhạo báng hôn nhân, với chữ "o" trong thương hiệu có hình một chiếc nhẫn cưới. Bằng cách cổ súy ngoại tình, Biderman được cho là đã kiếm tới 640 triệu bảng, thông qua Ashley Madison. 

Được biết, không chỉ phụ nữ mà cả đàn ông cũng đau lòng khi phát hiện vợ và bạn gái họ ngoại tình qua Ashley Madison."Trang web này đã phá hoại cuộc hôn nhân dài 20 năm của tôi" - một người đàn ông tên Bob, 47 tuổi, chia sẻ với Daily Mail - "Vợ cũ của tôi đã liên lạc thường xuyên với 5 người đàn ông. Trang này được người yêu cũ giới thiệu với cô ấy, với kết quả là một cuộc ly hôn dành cho tôi. Thật khủng khiếp."

Giới chuyên gia nói rằng ngoài việc phá vỡ các gia đình, Ashley Madison còn gây những thiệt hại lớn cho cả xã hội. Nhưng liệu những kẻ ngoại tình có đáng bị hacker làm lộ danh tính? Theo luật sư chuyên về ly hôn Georgina Hamblin, câu trả lời là "không", do mọi cá nhân đều cần được bảo vệ quyền riêng tư.

Với những người như Sarah Gould, câu trả lời lại là "có." "Nếu không vì trang web đó, hẳn tôi vẫn có gia đình hạnh phúc" - chị buồn rầu nói - "Hãy để những kẻ ngoại tình đổ mồ hôi hột. Họ phải tự trách mình thôi, nếu cả thế giới phát hiện những bí mật nhỏ bẩn thỉu của mình".

Tường Linh (Theo Daily Mail)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm