Rải truyền đơn, ra 'tối hậu thư' cho IS: Đầu hàng hay là chết

16/06/2016 12:19 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Quân đội Syria và lực lượng đồng minh, với sự hỗ trợ của Lực lượng không quân Nga và không quân Syria, đã tiến về hướng thành phố Al-Thawrah ở tỉnh Raqqa.

"Quân đội chính phủ Syria đã tiêu diệt 15 chiến binh cùng với chỉ huy chiến trường, cũng phá hủy xe quân sự của họ," - nguồn tin của Sputnik cho biết.

Về phần mình, các máy bay quân sự Syria thả truyền đơn trên thành phố Raqqa, trong đó Tư lệnh quân đội lần cuối cùng yêu cầu những kẻ khủng bố hạ vũ khí và đầu hàng:


"Đây sẽ là kết cục của kẻ khủng bố chĩa vũ khí vào quân đội và nhân dân"

Ngay bên dưới dòng chữ này là hình ảnh các chiến binh đã chết.

Dưới bức ảnh tử thù là dòng chữ to in đậm  "Chúng tôi đã đến…". Cuối cùng, có chữ ký Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Syria.


"Các chiến binh! Thời khắc của sự thật đã đến. Thế giới đang thay đổi nhanh chóng. Quân đội đang tiến lên. Hãy tự suy nghĩ ... chần chừ có thể trả giá bằng cuộc sống của bạn. Đừng ngần ngại, hãy nhanh chóng hạ vũ khí để cứu lấy cuộc sống và tương lai của mình ".

Theo Sputniknews.com

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm