Phi công đã cố tránh tai nạn trong vụ rơi máy bay Algeria ở Mali?

29/07/2014 11:28 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) – Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Laurent Fabius vừa tiết lộ rằng trước khi xảy ra thảm kịch rơi máy bay tại Mali vào thứ 5 tuần trước, các phi công của chiếc MD-83 thuộc hãng Air Algerie đã yêu cầu được quay trở lại điểm xuất phát. 

Kể từ khi chiếc máy bay phản lực đoản mệnh bay đến Algeria và bị rơi ở Mali khiến tất cả 118 nạn nhân, trong đó có 54 công dân Pháp thiệt mạng, Pháp đã đứng ra đảm nhận vai trò chủ đạo trong công tác điều tra. 

Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Laurent Fabius trong cuộc họp báo ngày hôm qua 28/7.

Sau khi 2 hộp đen của máy bay được chuyển đến Pháp để phân tích điều tra, ông Fabius xác nhận rằng vào hôm xảy ra thảm kịch, phi hành đoàn của chuyến bay mang số hiệu AH5017 đã yêu cầu được thay đổi hành trình và quay trở lại Burkina Faso

"Những gì chúng tôi biết chắc chắn là thời tiết đêm đó rất xấu và phi hành đoàn đã yêu cầu thay đổi hành trình, trước khi đề nghị quay trở lại. Tuy nhiên sau đó tất cả các liên lạc đã bị cắt đứt"- Ngoại trưởng Fabius cho hay. 

Hiện trường vụ rơi máy bay Air Algerie tại Mali.

Một nhóm các nhà điều tra Pháp hiện đang rà soát hiện trường vụ rơi máy bay ở Mali nhưng ông Fabius nói rằng công việc mất rất nhiều thời gian, khó khăn và phức tạp.

Binh lính Pháp, Mali và Hà Lan thuộc lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc (MINUSMA) đã được triển khai bảo vệ hiện trường, nằm cách phía Nam thị trấn Gossi (Mali) khoảng 80 km, gần biên giới Burkina Faso. 

Hôm qua, Pháp đã bắt đầu treo cờ rủ để tưởng nhớ các nạn nhân trong thảm kịch rơi máy bay AH5017.

Sáng qua (28/7), một quan chức Pháp xác nhận 2 hộp đen của chuyến bay đã đến Pháp và đang được các chuyên gia kiểm tra. Một trong 2 thiết bị đã được tìm thấy ngay sau khi lực lượng cứu hộ đến hiện trường, trong khi tới hôm 26/7, đội tìm kiếm mới phát hiện thiết bị thứ 2.

Một nguồn tin thân cận với cơ quan điều tra cho hãng tin AFP biết rằng một trong 2 hộp đen đã bị hư hại phía bên ngoài. Tuy nhiên, Martine Del Bono, phát ngôn viên văn phòng điều tra hàng không Pháp, đã từ chối bình luận về tình trạng các thiết bị và nói với báo chí: "Tại thời điểm này, chúng tôi không thể tiết lộ thêm bất cứ điều gì". 

Bản đồ đường đi và vị trí gặp nạn của chiếc Boeing MD-83.

Thậm chí, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Pháp Thierry Mariani vẫn cảnh báo nếu cả hai hộp đen đang trong tình trạng tốt thì việc phân tích dữ liệu chuyến bay và các cuộc hội thoại trong buồng lái có thể mất đến hàng tuần. 

Pháp đã treo cờ rủ để tưởng nhớ các nạn nhân thiệt mạng và nghi lễ này sẽ kéo dài trong vòng 3 ngày. Được biết gần một nửa số hành khách trên chiếc phi cơ AH5017 là người Pháp, trong đó có đến 10 người là cùng một gia đình; 27 người đến từ Burkina Faso; số còn lại mang quốc tịch Lebanon, Algeria, Canada và Đức và 1 nạn nhân là người Anh. 

Chiếc MD-83 bị rơi là phiên bản cải tiến của những chiếc máy bay McDonnell Douglas MD-80, thuộc quyền sở hữu của hãng hàng không Tây Ban Nha Swiftair và tất cả 6 thành viên phi hành đoàn đều là người nước này.

Hải Yến
Theo BBC

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm