Phi công 21 tuổi một mình bay vòng quanh thế giới dừng chân ở Đà Nẵng

29/03/2013 16:47 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - James Anthony Tan - chàng phi công 21 tuổi người Malaysia - quyết định một mình bay vòng quanh thế giới. Điểm dừng chân thứ hai trong hành trình của James là thành phố Đà Nẵng của Việt Nam, sau khi anh đã đặt chân đến Bangkok trong chuyến bay khởi hành từ quê nhà Malaysia.

Giấc mơ trở thành phi công của James có từ lúc mới 5 tuổi, xuất hiện trong đầu khi cậu bé này chứng kiến một chiếc máy bay chiến đấu hạng nhẹ bay lướt qua cửa sổ chiếc Boing 747 đang đưa cậu từ Kuala Lumpur sang Anh. 19 tuổi, James bắt đầu ghi danh học lái máy bay.

50 ngày vòng quanh thế giới

Tuy nhiên, ý nghĩ về một chuyến bay vòng quanh thế giới của James chỉ xuất hiện khi cậu đã thực sự trở thành một phi công. James bắt tay vào chuẩn bị mọi thứ cho chuyến đi, với sự hỗ trợ của Hiệp hội các phi công trẻ Malaysia (YPAM), Hội đồng Thanh niên Malaysia Felda và 1M4U. Hành trình bay vòng quanh thế giới của James nằm trong khuôn khổ chương trình "Round the World" (1MRTW) với tên gọi "1 Malaysia, 1 Dream, 1 Flight Round The World".


James Anthony Tan (áo xanh, giữa) bên chiếc Cessna C210T tại sân bay Đà Nẵng

Trên chiếc máy bay cá nhân Cessna C210T một động cơ, James sẽ bay một mình vòng quanh thế giới với tổng hành trình 41.000km, qua 19 quốc gia thuộc 4 châu lục trong khoảng thời gian 50 ngày để trở thành người trẻ tuổi nhất, người châu Á đầu tiên thực hiện được điều này.

James đã bắt đầu hành trình của mình tại cuộc triển lãm hàng không quốc tế Langkawi (LIMA) tại Malaysia ngày 26/3 vừa qua. Sau khi hoàn tất chặng thứ nhất là Langkawi đến Bangkok (Thái Lan), hôm qua, James đã bay đến Đà Nẵng.

Hành động để hiện thực hóa ước mơ

Khi thực hiện chuyến bay vòng quanh thế giới một mình, James gặp không ít khó khăn, từ việc phải thích nghi với rất nhiều thứ như thời tiết, chênh lệch múi giờ, đến chuyện phải làm quen với thức ăn của nhiều nước trên thế giới. Kinh phí thực hiện chuyến đi chủ yếu do James bỏ ra, cộng với sự hỗ trợ của một vài tổ chức. Để tiết kiệm, James tự làm vệ sinh máy bay hay tiếp nhiên liệu ở mỗi điểm đến.


21 tuổi, James tràn đầy nhiệt huyết và sự tự tin của tuổi trẻ

Ở chặng thứ hai trong hành trình vòng quanh thế giới của mình, James đã chọn Đà Nẵng thay vì đến Hà Nội hay TP. HCM, do khoảng cách từ Bangkok khá phù hợp. Anh lưu lại Đà Nẵng qua đêm 29/3 và sáng mai, 30/3, phi công trẻ này sẽ tiếp tục chặng thứ ba của hành trình một mình vòng quanh thế giới - sang Đài Loan (Trung Quốc).

Nói về chuyến đi, James nhấn mạnh rằng đây chính là cách anh chuyển tải thông điệp đên nhiều bạn trẻ khác, rằng hãy hành động bằng tất cả khả năng của mình để biến ước mơ thành hiện thực.

P.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm