Nick Út tặng 'Em bé Napalm' cho Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam

06/05/2017 19:01 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 6/5, cựu phóng viên ảnh của hãng thông tấn Mỹ AP (Associated Press) Nick Út đã trao tặng cho Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam 5 bức ảnh và chiếc máy ảnh hiệu Nikkormat (chiếc máy ảnh ông đã sử dụng trong thời gian làm phóng viên chiến trường tại Việt Nam).      

Đáng chú ý, trong số 5 bức ảnh Nick Út tặng lại cho Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam có bức Em bé Napalm - tác phẩm "để đời" trong sự nghiệp làm phóng viên của ông được ông bấm máy cách đây đúng 45 năm, chính xác là ngày 8/6/1972.


Em bé Napalm của Nick Út

Với bức ảnh này, Nick Út đã lay động cả thế giới, làm thay đổi cuộc sống của chính ông cũng như cô bé Phan Thị Kim Phúc (nhân vật chính của bức ảnh), đem lại cho ông giải thưởng Pulitzer danh giá.

Tháng 4 vừa qua, Nick Út về Việt Nam với 2 mục đích: tiếp tục bấm máy về đất nước, con người Việt Nam và tìm một "địa chỉ đỏ" cho Em bé Napalm.

"Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam là bảo tàng tốt nhất để tác phẩm của tôi tiếp tục chuyển thông điệp hòa bình đến tất cả mọi người. Tôi đã có thể yên tâm về nó", Nick Út phát biểu trong lễ trao tặng.

Giám đốc Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Bích Vân cho biết, những bức ảnh lịch sử giá trị của Nick Út sẽ được bảo tàng trưng bày tại gian long trọng nhất đến hết ngày 18/5/2017 để phục vụ khách tham quan và hướng tới ngày Quốc tế Bảo tàng năm 2017 với chủ đề Bảo tàng và Lịch sử: Chia sẻ những câu chuyện chưa kể tại bảo tàng.

Nick Út - Từ Publitzer đến Paparazzi

Nick Út - Từ Publitzer đến Paparazzi

Có một dạo trên các diễn đàn của nhiều tờ lá cải nổi tiếng, dân tình bình luận loạn xạ về bức ảnh chụp Paris Hilton đang khóc khi ra tù. Tác giả của nó là tay máy đã từng đoạt giải Pulitzer, Nick Út.


Trương Hà My

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm