Người tình cũ của Tổng thống Pháp ra sách: Đừng đùa với trái tim đàn bà

07/09/2014 07:28 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Hãy cẩn thận với câu chữ của một người phụ nữ bị phản bội. Hơn ai hết, Tổng thống Pháp Francois Hollande đã thấm thía điều này, sau khi nhân tình cũ tung ra cuốn sách “kể hết” việc bị phụ bạc tình ái và nhiều điều khác quanh ông.  

Trong cuốn sách mang tựa đề Merci Pour Ce Moment (Cảm ơn vì khoảnh khắc) dài hơn 300 trang, bà Valerie Trierweiler đã kể lại mọi điều về mối quan hệ với ông Hollande, từ cái hôn đầu tiên giữa 2 người, cho tới khi chia tay.

Nếm trái đắng phụ bạc

Khi Trierweiler yêu Hollande, bà đã có chồng còn ông đang yêu Segolene Royal, một chính trị gia của đảng Xã hội cầm quyền, người đã sinh cho ông tới 4 đứa con. Hollande và Royal chia tay hồi năm 2007, chỉ 2 năm sau khi cuộc ngoại tình giữa ông và Trierweiler bắt đầu.

Trong cuốn hồi ký, Trierweiler nói rằng bà bị nhiều người xem như kẻ phá vỡ “bộ đôi thần thoại” trong làng chính trị Pháp: bà Royal là ứng cử viên Tổng thống của đảng Xã hội trong cuộc đua hồi năm 2007, nhưng đã thua cuộc. “Với mọi người, tôi giống như kẻ quyến rũ đàn ông, kẻ ích kỷ, kẻ phá vỡ gia đình” - Trierweiler cay đắng viết.

Trierweiler không ngờ cuộc tình sinh ra trong gian dối cũng kết thúc trong dối gian, khi “người đàn ông của đời bà” lén lút quan hệ với một người phụ nữ khác, nữ diễn viên Julie Gayet, 42 tuổi. Trierweiler nói rằng bà định uống thuốc ngủ tự tử trong phòng tổng thống sau khi biết tin ông Hollande ngoại tình hồi tháng 1 năm nay.

"Tôi đổ vỡ. Tôi không muốn nghe tin đó. Tôi chạy vào phòng tắm, vớ lấy cái túi nhựa nhỏ chứa những viên thuốc ngủ” – bà kể - "Francois đi theo tôi. Ông ấy cố gắng tóm lấy cái túi… Những viên thuốc đổ tràn ra giường và rơi xuống đất… Tôi nuốt tất cả những viên mình vớ được. Tôi muốn ngủ. Tôi không muốn sống trong những thời khắc sắp tới… Tôi bất tỉnh”.

Công chúng Pháp đang lên cơn sốt với cuốn Merci Pour Ce Moment

Kể xấu “Tổng thống bình dân”

Không dừng lại ở những câu chuyện riêng tư, Trierweiler còn kể xấu ông Hollande, nói rằng, ông không phải vị Tổng thống “bình dân” như người ta vẫn gọi. “Ông ấy tự giới thiệu như kẻ không ưa người giàu” - Trierweiler viết trong cuốn sách, với đoạn trích được tờ Le Monde đăng lại – “Thực tế thì Tổng thống Pháp không ưa người nghèo”. Trierweiler nói rằng Hollande thường gọi người nghèo là “những kẻ bất lực”.

Bà cũng tố cáo nhân tình cũ là kẻ đổi trắng thay đen. Theo bà, thuở ban đầu, 2 người đã bị sét đánh khi ở bên nhau. Tuy nhiên Hollande đã thay đổi, trở nên “mất nhân tính” khi ở gần quyền lực.

Bà ngày càng bực dọc với đám đông bu lấy Hollande khi ông vận động tranh cử vào điện Elysee. Tuy nhiên đám đông càng lúc càng gây ảnh hưởng lớn tới ông. Stephane Le Foll, một cố vấn thân cận của ông Hollande từng nói với Trierweiler rằng: "Nếu bà muốn có một buổi tối cùng Francois, bà phải thông qua tôi”.

Khi đắc cử, Hollande ngày càng xa Trierweiler hơn, thậm chí có những lời lẽ xúc phạm bà. Trierweiler nhớ lại rằng trước một bữa tiệc chiêu đãi cấp nhà nước, ông Hollande đã hỏi rằng bà có mất nhiều thời gian không để trang điểm thật “xinh đẹp” và bà nói là có. “Cùng một thời gian đó, chẳng ai hỏi bất kỳ thứ gì về em cả” – Hollande nói với bà.

Trierweiler còn nhớ tới một vết thương khác, khi một cử tri xuất hiện trên máy ghi hình và đề nghị ông Hollande không lấy bà. Lúc ấy Hollande chỉ phản ứng bằng cách cười phá lên.

Khi tin tức ông Hollande ngoại tình được tạp chí Closer công bố, bà Trierweiler đã phải nhập viện 1 tuần liền. Tuy nhiên ông Hollande vẫn lạnh lùng tuyên bố mối quan hệ của mình với bà chấm dứt chỉ bằng một thông báo vỏn vẹn 18 chữ.

Bà Trierweiler nói rằng cuộc chia tay thực tế chỉ khuấy lên đam mê mới ở Hollande. Ông đã nhắn cho bà hàng loạt tin nhắn, có lúc tới 29 tin mỗi ngày, ngay cả khi ông đang họp với Tổng thống Mỹ Barack Obama và Tổng thống Nga Vladimir Putin. “Ông nói với tôi rằng sẽ giành lấy tôi trở lại như trong một cuộc bầu cử”- tờ Paris-Match dẫn lời bà Trierweiler cho biết.

Bà Valerie Trierweiler và ông Francois Hollande bên nhau trong một bức ảnh chụp cuối năm 2013

Chính giới bực tức, công chúng thích thú

Sau khi quả bom này phát nổ, điều khiến giới quan sát ngạc nhiên là cả báo giới lẫn các chính trị gia thuộc 2 phe đều nhảy vào bênh vực ông Hollande. Tờ nhật báo kinh doanh Les Echos đánh giá Valerie Trierweiler đã tính toán kỹ thời điểm và chủ đề để thực hiện “đòn tấn công hiểm ác nhất có thể” nhằm vào “người đàn ông của đời bà”. “Thảm hại” là tít trang nhất của tờ Le Parisien, đặt dưới bức ảnh chụp Hollande và Trierweiler.

Tổng thống Pháp thậm chí nhận được sự ủng hộ từ một người ông không mong chờ là thủ lĩnh phe cực hữu Marine Le Pen, người thường chỉ trích ông gay gắt nhất. Nhưng nay bà đã gọi cuốn sách của bà Trierweiler là thứ làm “mất mặt nước Pháp”. Bà nói thêm rằng cuốn sách giống một dạng “báo thù”, “trả đũa khiếm nhã”.

Tình nhân cũ Royal khẳng định thông tin ông Hollande ngấm ngầm coi khinh người nghèo trong sách là bịa đặt, “rác rưởi”. Thủ tướng Pháp Manuel Valls thì gọi các cáo buộc trong sách là “phi đạo đức”. “Tôi kêu gọi sự tôn trọng cuộc sống và phẩm giá của mọi người trong các cuộc tranh luận công cộng. Với những hành vi tấn công phi đạo đức như thế, thông qua việc trộn lẫn cuộc sống riêng với công việc chung, chúng ta đang kéo lùi hoạt động tranh luận”– ông nói. Ông cho biết thêm người Pháp còn có nhiều vấn đề đáng quan tâm hơn trong giai đoạn hiện nay như việc làm, nhà ở và chi phí sinh hoạt cao.

Được biết cuốn hồi ký có lượng ấn bản 200.000 bản. Tuy nhiên con số này có thể chưa đủ đáp ứng nhu cầu của các độc giả Pháp, bởi Merci Pour Ce Moment hiện đã đứng đầu danh sách bán chạy nhất trên trang Amazon Pháp, dễ dàng vượt qua tiểu thuyết 50 sắc thái nổi tiếng ăn khách.

Tường Linh (Tổng hợp)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm