Hình ảnh em bé Syria chết đuối được vẽ graffiti khổ lớn ở Đức

13/03/2016 09:13 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) – Bức graffiti khổ lớn vẽ bé Aylan Kurrdi nằm sấp trên bờ biển – hình ảnh gây chấn động toàn cầu về khủng hoảng di cư, xuất hiện ngay trên bờ sông Main, cạnh ngân hàng trung ương châu Âu ở Frankfurt, Đức.

Tác phẩm do hai nghệ sĩ người Frankfurt là Justus Becker và Oguiz Sen thực hiện hôm 10/3/2016. 

Hàng ngàn người đi lại mỗi ngày qua sông Main ở Frankfurt sẽ nhìn thấy hình ảnh 120 m2 vẽ câu bé Syria 3 tuổi chết đuối hồi tháng 9 năm ngoái cùng mẹ và anh trai khi đang tìm đường tới tị nạn ở châu Âu. Bức graffiti nằm trên một bán đảo cách trung tâm thành phố khoảng 15 phút đi bộ.


Bức graffiti nằm ngay cạnh ngân hàng trung ương châu Âu ở Frankfurt, Đức

Các nhân viên thuộc ngân hàng trung ương châu Âu khi đi làm cũng sẽ nhìn thấy những hình ảnh này.

“Chúng tôi rất đau buồn về chuyện đứa trẻ đã chết. Chúng tôi rất giận dữ,” nghệ sĩ Justus Becker chia sẻ. “Chúng tôi muốn vẽ về những vấn đề mà xã hội chúng ta phải đối mặt.”

Thủ tướng Đức Angela Merkel đang cố gắng thuyết phục các nước châu Âu khác chấp nhận kế hoạch giải quyết dòng người tị nạn lớn chưa từng có. Bà có thể sẽ phải hứng chịu với những chỉ trích gay gắt liên quan tới chính sách mở cửa cho người nhập cư của mình tại cuộc bầu cử 3 bang hôm nay.

Dự án vẽ bé Aylan – dùng khoảng 50 lít sơn tường và 80 lon sơn xịt, nhằm thức tỉnh lương tri những người Đức trước khủng hoảng di dân.


Hai nghệ sĩ Justus Becker và Oguiz Sen

Năm ngoái, có hơn 1 triệu người di cư, gồm những người tị nạn chạy trối khỏi chiến tranh và đói nghèo ở Trung Đông, đã tới châu Âu, chủ yếu bằng cách băng biển từ Thổ Nhĩ Kỳ qua Hy Lạp, rồi vượt hành lang Balkans để tới Đức. Theo Tổ chức Di cư Thế giới, có hơn 3.700 người đã chết đuối hoặc mất tích trong chuyến đi mạo hiểm này.

Thư Vĩ (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm