Hakimullah Mehsud: Viên thủ lĩnh 'hoang dại' của Taliban

04/11/2013 12:31 GMT+7 | Trong nước


(Thethaovanhoa.vn) - Sinh thời Hakimullah Mehsud nắm quyền kiểm soát hơn 30 nhóm chiến binh, trong đó đáng chú ý nhất là lực lượng Taliban ở Pakistan. Cái chết của nhân vật này vì thế đã được coi là bước ngoặt trong cuộc chiến chống khủng bố của Mỹ.

Hakimullah Mehsud bị tiêu diệt hôm 1/11, trong một cuộc không kích sử dụng máy bay không người lái của Mỹ.

"Chúng ta rồi đều sẽ phải chết"

Người đàn ông được cho là ở giữa độ tuổi 30 này, đã trở nên nổi tiếng trong năm 2007, sau khi tổ chức một số vụ đột kích lớn chống lại quân đội Pakistan. Vào thời điểm đó, Mehsud mới chỉ là một trong vài chỉ huy của Taliban ở Pakistan, vốn đã sát hại hàng ngàn người trong cuộc chiến với nhà nước Pakistan mấy năm gần đây.

Mehsud ngồi ghế lãnh đạo Taliban ở Pakistan thay thế Baitullah Mehsud. Người "tiền nhiệm" này đã bị giết trong một cuộc tấn công bằng UAV của Mỹ hồi tháng 8/2009. Ở đây người ta một lần nữa được chứng kiến sức mạnh công nghệ UAV của người Mỹ. Cánh tay phải của Hakimullah Mehsud là Waliur Rehman cũng chết trong một cuộc tấn công UAV vào tháng 5/2013.

Ông ta bị Mỹ treo thưởng 5 triệu USD trên đầu, bên cạnh các khoản tiền thưởng nhỏ hơn của phía Pakistan. Nhưng Mehsud chưa từng e ngại báo giới. Ông ta đã mời phóng viên hãng tin BBC tới phỏng vấn tại khu vực bộ lạc gần biên giới Afghanistan trong tháng 10 năm nay.

Trong cuộc phỏng vấn đó, Mehsud đã thể hiện nhận thức rất rõ về nguy cơ ngày nào đó có thể mất mạng. "Đừng sợ, chúng ta rồi đều sẽ phải chết trong ngày nào đó" - ông ta bình tĩnh nói với phóng viên BBC.

Hakimullah Mehsud, thủ lĩnh Taliban ở Pakistan mới bị quân đội Mỹ tiêu diệt

Đứng sau những chiến tích lớn của Taliban

Hakimullah Mehsud là một nhân vật quyền lực, được nể sợ và kính trọng trong Taliban. Thời kỳ đỉnh cao, ông ta thường tổ chức các cuộc họp đều đặn mỗi ngày với các thành viên bộ lạc, chọn xem các vụ tấn công có thể diễn ra ở đầu.

Nhưng sự khởi đầu của Mehsud không có gì hứa hẹn lắm. Ông ta chỉ theo học tại một trường tôn giáo nhỏ nằm tại quận Hangu. Một trong các học sinh theo học khi đó là Baitullah Mehsud, nhưng ông ta nhanh chóng bỏ cuộc.

Hakimullah Mehsud, sau đó cùng các chiến hữu tham gia thánh chiến. Ban đầu ông ta làm nhiệm vụ bảo vệ, trợ giúp các chiến binh già dặn hơn.

Việc Baitullah hợp nhất phần lớn các nhóm Taliban ở Pakistan vào một mối đã mang tới nhiều cơ hội cho người bạn của ông ta. Sử dụng lực lượng Baitullah tạo ra, Hakimullah đã đứng sau chiến dịch tấn công các đoàn xe chở đồ tiếp tế của Khối hiệp ước Bắc Đại Tây Dương ở khu vực bộ lạc Khyber và Peshawar, sau đó được chỉ định là tư lệnh Taliban của các khu vực Khyber, Kurram và Orakzai.

Việc Hakimullah Mehsud táo bạo bắt sống 300 lính Pakistan hồi năm 2007, khi bản thân mới 28 tuổi, đã làm tăng uy tín của ông ta, giúp nhiều thủ lĩnh Taliban cao cấp được trả tự do.

Tháng 1/2010, sự nổi tiếng của Mehsud càng tăng thêm khi ông ta xuất hiện bên cạnh một người Jordani về sau đã tự làm nổ tung thân mình, sát hại 7 điệp viên Cục tình báo trung ương Mỹ (CIA) ở Afghanistan, để báo thù cho cái chết của Baitullah Mehsud.

Một người hoang dại và nguy hiểm

Các phóng viên BBC từng tiếp xúc Hakimullah Mehsud trong năm 2007 và 2008 vẫn còn nhớ về một người đàn ông trẻ, táo tợn với nụ cười thoải mái trên gương mặt, nhưng luôn phát ra sự nguy hiểm.

Trong Taliban, Mehsud nổi tiếng vì các kỹ năng trên chiến trường, đặc biệt là khả năng bắn AK và lái xe bán tải Toyota. "Ông ấy là người giỏi nhất chỉ sau Nek Mohammad" - viên tài xế Taliban chở theo phóng viên BBC nói.

Nek Mohammad là sáng lập viên phong trào Taliban ở Pakistan. Nhân vật này đã thiệt mạng trong một vụ tấn công UAV của Mỹ hồi năm 2004, nhưng đó là sau khi ông ta biến Taliban ở Pakistan thành lực lượng có chỗ đứng.

Sự so sánh ông ta với Hakimullah Mehsud khá phù hợp. Cả hai đều trẻ tuổi, nóng tính. Nhưng Hakimullah còn có sự hoang dại đã khiến ông ta ở gần với sự bất cẩn.

Năm 2007, ông ta từng lái xe chở phóng viên BBC đi một vòng. Trong hành trình, ông ta đã đánh lái điêu luyện và chạy ở những khúc cua với tốc độ khó tưởng. Ông ta kết thúc màn trình diễn bằng cách phanh xe ngay mép một miệng vực sâu tới cả trăm mét. Trong khi phóng viên BBC ngồi chết cứng trong im lặng, Mehsud vẫn nở nụ cười lạnh lẽo và sau đó lùi xe lại để tiếp tục hành trình.

Giống Baitullah Mehsud và Nek Mohammad, Hakimullah Mehsud khẳng định ông ta sẽ chiến đấu tới cùng cho đến khi luật Sharia Hồi giáo được triển khai trên toàn cõi Pakistan. Nhưng những quả tên lửa Mỹ đã chặn đứng tham vọng có phần ngông cuồng đó của ông ta.

Tường Linh (Theo BBC)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm