Cậu bé không có não bất ngờ cất tiếng gọi mẹ

28/10/2015 15:08 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Emma Murray, người sinh ra một đứa con không có não từng được dự báo chỉ sống có vài phút, đã chứng kiến điều kỳ diệu khi cậu bé tiếp tục lớn lên và vừa cất tiếng gọi mẹ.

Nghe con mình cất tiếng nói đầu đời luôn là một cảm giác đặc biệt đối với bất kỳ người mẹ nào. Nhưng đối với Emma Murray, điều này còn mang ý nghĩa nhiều hơn, vì cô chưa từng nghĩ đứa con trai út Aaron có thể làm được như thế.


Bé Arron trong vòng tay mẹ. Ảnh: Mirror

“Khi Aaron chào đời, các bác sĩ bảo tôi rằng nó không thể sống sót. Có lẽ sự sống chỉ kéo dài 3 phút, 3 giờ hoặc 3 ngày” - Murray, người vùng Airdrie, Lanarkshire (Anh), chia sẻ - “Họ nói rằng nếu bé thiếu bộ phận nào đó thì vẫn có thể phát triển, nhưng thiếu não thì không thể. Song, Aaron đã chứng tỏ mình là một chiến binh ngay từ đầu. Hôm kia, tôi đã nói từ “mẹ” với con mình. Khi tôi vỗ tay, cháu đã cười khúc khích, nhìn lại tôi rồi lặp lại “mẹ”. Thật không thể tin được!”


Bé Aaron vẫn sống sót, bất chấp việc sinh ra không giống những đứa trẻ bình thường. Ảnh: Mirror

Aaron chào đời vào tháng 3/2013, sau khi Murray vội vã tới bệnh viện vì nghĩ mình bị... đau ruột thừa. Cô nhớ lại: “ Tôi không hề biết mình đã mang thai cho tới khi lâm bồn. Khi mang thai đứa con trước, tôi có biểu hiện rõ ràng. Nhưng với Aaron, tôi tăng cân rất ít, không ốm nghén và chu kỳ kinh nguyệt vẫn bình thường”.

Sau khi Aaron sống sót qua vài ngày, các bác sĩ cho biết một phần não của cậu bé đã phát triển. Vì lẽ đó, một số chức năng cơ thể của bé đã hoạt động trong giới hạn. Aaron đã có thể thở, nghe và nhìn ngắm thế giới. Và nay, bé bắt đầu học nói như một đứa trẻ bình thường. "Đúng là một điều kì diệu" - Murray hạnh phúc chia sẻ.

Duy An
Theo Mirror

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm