'Bông hồng đen IS' thề thủ tiết với 'phi công trẻ' tử trận

15/09/2015 23:17 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) – Sally Jones – một nữ chiến binh thánh chiến của Nhà nước Hồi giáo đã tuyên bố “sẽ không bao giờ yêu bất cứ một ai khác" và thề thuỷ chung với người chồng trẻ tuổi mới bỏ mạng trong một vụ không kích các mục tiêu IS của phương Tây hồi tháng trước.

Sally Jones, 45 tuổi, kết hôn với Junaid Hussain, một tin tặc 21 tuổi vào năm 2013 sau khi trốn khỏi nhà ở Chatham, Kent (Anh) và dẫn theo đứa con trai 10 tuổi. Trên các trang mạng xã hội, Sally và Hussain được mệnh danh là ‘cặp đôi khủng bố’ vì lí lịch dày đặc những thông tin liên quan đến lực lượng Hồi giáo cực đoan man rợ IS.


Chân dung bông hồng đen IS Sally Jones.

Ngày 24/8/2015, Junaid Hussain, kẻ từng bị bắt giam vì tội lấy cắp thông tin cá nhân của Cựu thủ tướng Anh Tony Blair, đã thiệt mạng trong một cuộc không kích các mục tiêu IS bằng máy bay không người lái do Mỹ thực hiện.

Sau cái chết của chồng, Sally Jones đã viết trên trang cá nhân Twitter rằng, ả sẽ không bao giờ yêu bất cứ một ai khác và cảm thấy rất “tự hào về người chồng đã bị giết bởi kẻ thù lớn nhất của Thánh Allah".


Junaid Hussain, chiến binh thánh chiến 21 tuổi vừa thiệt mạng trong cuộc không kích của Mỹ hồi cuối tháng trước.

“Quân thập tự chinh nghĩ rằng mình đã giành chiến thắng khi giết chúng tôi. Nhưng không, chúng tôi mới là người chiến thắng”, bông hồng đen của IS – kẻ từng tuyên bố muốn chặt đầu các Kitô hữu bằng ‘một con dao cùn’, nói thêm.

Cái chết của Hussain được Thủ tướng Anh David Cameron xác nhận sau đó cùng thông tin về 2 chiến binh thánh chiến gốc Anh khác là là Reyaad Khan, 21 tuổi và Ruhul Amin, 26 tuổi cũng thiệt mạng trong vụ không kích của Không quân Hoàng gia ở thành trì Raqqa (Syria) hôm 21/8.

Hải Yến
Theo Mirror

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm