Bộ Ngoại giao Mỹ: 'Ông Ghani không còn là một nhân vật trên chính trường Afghanistan'

19/08/2021 14:36 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Sherman nêu rõ ông Ghani "không còn là một nhân vật" trên chính trường Afghanistan, song từ chối bình luận về quyết định của Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất cho phép quan chức này tị nạn.

Cuộc chiến của Mỹ tại Afghanistan: 20 năm nhìn lại

Cuộc chiến của Mỹ tại Afghanistan: 20 năm nhìn lại

Nhìn lại lịch sử, sự can dự của Mỹ kéo dài 20 năm ở Afghanistan đã gây nên những tổn thất nặng nề và hậu quả lâu dài. Trải qua 4 đời Tổng thống, cuộc chiến dài nhất của Mỹ ở nước ngoài trong vòng 2 thập kỷ tại Afghanistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng.

Ngày 18/8, Cơ quan Quản lý hàng không liên bang Mỹ (FAA) cho biết các hãng hàng không nội địa và phi công dân sự có thể bay tới Kabul để tiến hành việc sơ tán hoặc cứu trợ nếu được Bộ Quốc phòng Mỹ phê duyệt trước. 

Theo tuyên bố của FAA, nếu không được phê duyệt trước, các hãng hàng không Mỹ không thể bay trên không phận Afghanistan cũng như bay tới sân bay quốc tế Hamid Karzai ở Kabul, do thiếu các dịch vụ kiểm soát không lưu trên cao. FAA nêu rõ các chuyến bay giải cứu tới Kabul đều phải được phép của Bộ Quốc phòng Mỹ. 

Chú thích ảnh
Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani phát biểu trong một video clip đăng trên mạng xã hội, phát từ Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) ngày 18/8/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Hiện chưa có dấu hiệu nào cho thấy Lầu Năm Góc sẽ sử dụng các hãng hàng không của Mỹ để sơ tán hàng nghìn người dân khỏi quốc gia Tây nam Á này. Theo một quan chức Nhà Trắng, kể từ ngày 14/8, Mỹ đã sơ tán được gần 6.000 người.

Cùng ngày, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman khẳng định Washington không còn coi ông Ashraf Ghani là một nhân vật trên chính trường Afghanistan sau khi vị tổng thống này tuyên bố đang đàm phán về việc quay trở lại Afghanistan.

Phát biểu với báo giới, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Sherman nêu rõ ông Ghani "không còn là một nhân vật" trên chính trường Afghanistan, song từ chối bình luận về quyết định của Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) cho phép quan chức này tị nạn.

Trước đó, cùng ngày, Tổng thống Ghani cho biết ông rời Afghanistan nhằm tránh một kịch bản đổ máu cho đất nước, đồng thời nói rằng ông ủng hộ tiến trình đàm phán chuyển giao quyền lực với lực lượng Taliban đang diễn ra.

Chú thích ảnh
Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman phát biểu trong cuộc họp báo về tình hình Afghanistan, tại Washington, DC ngày 18/8/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu trong một video clip đăng trên mạng xã hội, phát từ UAE, nơi ông đang lưu vong và xin tị nạn, Tổng thống Ghani khẳng định: “Nếu ở lại, tôi có thể sẽ phải chứng kiến cảnh đổ máu ở thủ đô Kabul”. Về các cuộc đàm phán chuyển giao quyền lực giữa các lãnh đạo trong bộ máy chính quyền cũ với Taliban, ông Ghani bày tỏ sự ủng hộ và “mong muốn tiến trình này thành công”. Ông cũng cho biết đang đàm phán về việc quay trở lại Afghanistan.

Bộ Ngoại giao và hợp tác quốc tế UAE xác nhận Tổng thống Ghani đang ở quốc gia vùng Vịnh này sau khi rời đất nước khi lực lượng Taliban chiếm quyền kiểm soát thủ đô Kabul. Tuyên bố của bộ trên khẳng định nước này đã “hoan nghênh Tổng thống Ashraf Ghani và gia đình nhập cảnh vì lý do nhân đạo”.

Trước đó, hãng tin Pajhwok của Afghanistan cho biết phái đoàn chính quyền Tổng thống Ghani xin tị nạn ở Qatar cho đến khi chính phủ đa đại diện ở Afghanistan được thành lập.

Ngọc Hà - TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm