123 nữ binh xinh đẹp thề giết hết IS, không để chúng hưởng '72 trinh nữ khi lên thiên đường'

17/08/2015 21:21 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Một nhóm phụ nữ người Yazidi đã quyết liều mình chiến đấu với IS, những kẻ hung bạo đã bắt cóc, cưỡng hiếp và giết hại hàng nghìn đồng bào của họ..

Xate Shingali, một ca sĩ nổi tiếng người Yazidi chính là thủ lĩnh đứng ra tập hợp những phụ nữ này, bằng cách lập ra nhóm Sun Girls (Những cô gái Mặt trời) nhằm mục đích chống lại IS trên chiến trường Iraq, bất chấp nguy cơ có thể bị giết, hoặc nhiều khả năng hơn, bị bắt làm nô lệ tình dục, nếu rơi vào tay kẻ thù.


Xate Shingali cùng nhóm nữ chiến binh của mình

Ngay cả thành viên trẻ nhất của nhóm cũng sẵn sàng vượt qua viễn cảnh đáng sợ đó để tiếp tục theo đuổi con đường mình đã chọn. "Ngay cả khi chúng giết tôi, tôi vẫn sẽ nói rằng mình là người Yazidi" - Jane Fares, 17 tuổi, khẳng khái tuyên bố.

Cô gái từng trốn thoát khỏi núi Sinjar cùng với anh trai và em gái của mình khi IS bao vây toàn bộ khu vực, cũng chia sẻ thêm rằng: "Cha tôi đã rất hạnh phúc khi tôi kể với ông về việc gia nhập đơn vị".

Xate Shingali, 30 tuổi, người theo đuổi dòng nhạc dân gian truyền thống Yazidi tại miền Bắc Iraq, đã được chính quyền Kurd cấp phép thành lập đơn vị của mình. Cô bắt tay vào thực hiện kế hoạch từ ngày 2/7, và đến nay đã tuyển dụng được 123 nữ chiến binh trong độ tuổi từ 17-30.


Các cô gái quyết tâm tiêu diệt IS, bất chấp mọi hiểm nguy có thể xảy ra

Trả lời phỏng vấn từ trại tị nạn Sharya, ngay bên ngoài Dohuk, Xate Shingali cho biết, các nam chiến binh người Kurd đã dạy họ cách sử dụng súng AK47, nhưng cũng nói thêm: "Chúng tôi mới chỉ được đào tạo cơ bản và chúng tôi cần nhiều hơn thế ... Nhưng cả đội luôn sẵn sàng chiến đấu với IS bất cứ lúc nào".

Shingali cho biết, tên chính thức của nhóm là Sun Girls vì người Yazidi tin mặt trời có thể bảo vệ họ. Cô cũng chia sẻ thêm rằng: "Mặt trời là một điều gì đó thiêng liêng".


Sun Girls muốn trả thù cho hàng nghìn phụ nữ bị các chiến binh thánh chiến IS hãm hại

Khi được hỏi về tin đồn rằng, các chiến binh IS rất sợ bị phụ nữ giết vì như vậy họ sẽ không được thưởng "72 trinh nữ khi lên thiên đường", nữ thủ lĩnh nhóm Sun Girls cười lớn và nói: "Quân IS sẽ không giờ được lên thiên đường. Chúng tôi sẽ giết sạch bọn họ".

IS đã bắt cóc hàng nghìn phụ nữ và bé gái người Yazidi từ khi chiếm đóng các ngôi làng của họ ở tỉnh Sinjar, phía bắc Iraq, hồi tháng 8/2014.


Người dân buộc phải rời bỏ nhà cửa, trốn chạy khỏi các khu vực IS kiểm soát

Một số cô gái may mắn thoát khỏi "nanh vuốt" của những kẻ khủng bố đã kể lại chuỗi ngày chịu đựng sự tàn ác và tình trạng bị lạm dụng tình dục bởi các chiến binh thánh chiến IS. Một cô gái Yazidi bằng tuổi với Jane Fares cho biết, mình và em gái từng bị một kẻ khủng bố cưỡng hiếp hàng ngày trước khi rao bán họ tại buổi "bán đấu giá nô lệ".

Cô cho biết: "Trước kia tôi từng rất sợ hãi, nhưng giờ tôi không thể sợ hãi nữa. Tôi luôn sẵn sàng chiến đấu với IS bất kỳ lúc nào... Tôi mong sẽ giết hết chúng".

Phan Vân Anh
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm