'Trò đùa của Thượng Đế 5': Bác sỹ Han chính là 'con mồi' tiếp theo?

03/12/2018 21:57 GMT+7 | Hot trên FPT Play

(Thethaovanhoa.vn) – Tìm đến cái chết để đưa mình lên thiên đàng, chấm dứt mọi khổ đau chính là suy nghĩ ở bước đường cùng của những nạn nhân xấu số trong tập 5 và tập 6 phim Trò Đùa Của Thượng Đế 5: Tái xuất - God's quiz 5: Reboot'.

'Trò đùa của Thượng Đế 5': 5 cái chết bí ẩn

'Trò đùa của Thượng Đế 5': 5 cái chết bí ẩn

Sau khi giải quyết vụ án “Thế giới điên loạn” với “zombie” và “căn bệnh dại”, trong tập 5 Trò Đùa Của Thượng Đế 5: Tái xuất - God's Quiz 5: Reboot, đội điều tra lại nhận được tin báo tử của tận 5 nạn nhân cùng một lúc. Được biết, cả 5 người này đều từng là hội viên trên cùng một trang web bí ẩn.

Phim gồm 16 tập, phát sóng trên FPT Play vào sáng thứ Năm, thứ Sáu hàng tuần; phụ đề được cập nhật vào các buổi trưa. Tập 7 bộ phim Trò Đùa Của Thượng Đế 5: Tái xuất – God’s Quiz 5: Reboot được phát sóng vào sáng thứ Năm ngày 6/12 trên FPT Play.

Chú thích ảnh
Link xem "Trò Đùa Của Thượng Đế 5: Tái xuất – God’s Quiz 5: Reboot" trên FPT Play

* Những cảnh tượng kinh hoàng

Tập 5 phim ‘Trò đùa của Thượng Đế 5: Tái xuất’ mở đầu với cảnh ở một khu căn hộ xuống cấp, tồi tàn. Nghe thấy những tiếng động lạ ở nhà bên cạnh, một người hàng xóm đã phải đi sang phàn nàn vào lúc nửa đêm. Anh ta gõ cửa liên tục nhưng không thấy ai phản ứng.

Nhận ra cửa không khóa, người hàng xóm đánh liều bước vào, tiếp tục gọi hỏi chủ nhà. Cho đến khi anh ta thấy được một cảnh tượng kinh hoàng: cả 5 người trong nhà đều đã treo cổ mà chết.

Chú thích ảnh
5 cái chết bí ẩn

Kết quả điều tra sơ bộ cho thấy: các nạn nhân đều là thành viên của một trang dark web, nơi thường xuyên đăng tải những câu chữ mang hàm ý tự tử. Tất cả đều để lại di thư ở hiện trường.

Điều kì lạ nhất ở đây chính là biểu cảm của xác chết: bình thản và mãn nguyện đến … đáng sợ.

Bác sỹ Han đã đưa ra giả thiết rằng nitrous oxide – thứ khí hơi trong “bóng cười” - chính là nguyên nhân dẫn đến biểu cảm này.

Chú thích ảnh
Biểu cảm rợn tóc gáy của tử thi

Khi khám nghiệm, duy chỉ thi thể Yoon Hyun Joong có những chi tiết bất thường: những vết bị trói ở cánh tay và bả vai – trong khi nạn nhân được cho rằng đã tự tử, cho ra kết quả âm tính với khí gây cười, rồi đến màu của tuyến tùng thay đổi. Có vẻ như anh ta đã bị ai đó cấy chip vào đại não.

Bên cạnh đó, CODAS còn phát hiện ra di thư của nạn nhân Yoon không phải do chính chủ tự tay viết.

Đội điều tra lại đến hiện trường để tìm thêm manh mối, rồi nhận thấy rất nhiều điểm kỳ lạ, ví dụ như: cánh cửa sổ mở tung, dàn treo dây để tự tử tập thể cũng được trang bị rất cầu kỳ. Họ còn phát hiện ra dấu vết của một chiếc giá để camera, dường như đây là một vụ dàn xếp tự tử.

Cảnh sát đã lần ra nơi mà tên dàn xếp kia mua chiếc máy quay và nhanh chóng biết được danh tính của hắn: Hwang Kyung Chul. Sau đó, đội điều tra đã tìm đến nơi ở của tên này rồi bắt đầu rượt đuổi hắn nhưng không thành.

Và rồi bác sỹ thiên tài Han Jin Woo lại một lần nữa chứng minh siêu năng lực của mình khi tìm ra độc chất MDT – phân giải cực nhanh mà không để lại dấu vết nếu được tiếp xúc đủ nhiều với oxy. Đây chính là lý do vì sao cửa sổ nơi hiện trường lại được mở tung ra.

Từ đó biết được Yoon Hyung Joong mắc phải một căn bệnh hiếm gặp, biểu hiện là người bệnh luôn trong trạng thái hoang tưởng và có xu hướng bạo lực. Điều này hoàn toàn khớp với lời của bố mẹ nạn nhân, rằng anh ta lúc nào cũng trở nên điên loạn và thậm chí còn tấn công cả chính em gái mình.

Chú thích ảnh
Mắt phải của cô bé cũng bị tổn thương

Theo lời khai của chị gái nạn nhân, Hyun Joong từng được một bác sỹ chuyên khoa thần kinh rất nổi tiếng điều trị. Thế nhưng khi lên mạng tìm kiếm người này lại không cho ra một kết quả nào.

Sau đó, bác sỹ Han và cảnh sát Kang đã đến bệnh viện tìm gặp vị viện trưởng đó. Cô ta nói rằng mình đã biết về căn bệnh thiếu MAO-A của bệnh nhân nhưng lại không nói với người nhà. Không những vậy, người phụ nữ này hình như còn nắm được điều gì đó về quá khứ của bác sỹ Han; có vẻ đây sẽ là một nhân vật mấu chốt trong vụ án phức tạp này.

Đội điều tra lại có được thông tin tình báo về nơi có buôn bán MDT, đó là một hộp đêm ở Seoul. Để thâm nhập được vào đó cùng với Han Jin Woo, cảnh sát Kang đã phải hóa trang cực kỳ xinh đẹp và quyến rũ.

Chẳng mất nhiều thời gian, cả đã tìm được tên buôn bán ma túy và cuộc rượt đuổi bắt đầu. Mất một thời gian chống cự, cuối cùng anh ta cũng chịu khuất phục và hợp tác. Anh ta khai ra nơi mà họ thường xuyên trao đổi buôn bán: một tủ khóa đồ nơi nhà ga công cộng.

Sau đó, họ đã tìm được tung tích của tên tội phạm bị vuột mất lần trước: hắn đã đến chỗ tủ khóa rồi lấy hàng và lấy xe ra vùng ngoại ô. Lần theo dấu vết của hắn, đội điều tra tìm đến được nơi bào chứa và tàng trữ ma túy. Càng đi vào sâu mùi ma túy càng nồng nặc.

Nhưng tới căn phòng cuối cùng thì không chỉ có mùi chất cấm mà còn có cả mùi tử thi nữa: tên Hwang Kyung Chul cũng đã tự tử chết.

Chú thích ảnh
Hwang Kyung Chul cũng đã tự tử chết

* Tìm kiếm thiên đường!

Tên Hwang Kyung Chul sau khi chết vẫn mang vẻ mặt tươi cười, hạnh phúc giống như 5 nạn nhân ở tập trước. Tuy vậy, có thể do đội cảnh sát theo dấu quá nhanh, mà lần này dàn xếp có vẻ sơ sài hơn rất nhiều: không có di thư, cũng không có bình nước ngụy tạo tự tử.

Cũng tại nơi đó, đội điều tra phát hiện ra rất nhiều những cây hoa mắc cỡ - nguyên liệu chính để chế tạo MDT.

Chú thích ảnh
Loài hoa xinh đẹp với mùi hương độc hại

Quay lại viện Veritas – nơi Yoon Hyun Joong được tiếp nhận chữa trị, viện trưởng Shin Yeon Hwa đang đi thì đột nhiên đau bụng dữ dội, đi đứng không vững.

Nhanh chóng bước về phòng làm việc, cô vội vàng uống một loại thuốc gì đó nhưng vì chân tay run lẩy bẩy mà đánh rơi một viên thuốc. Cũng chính vì sự bất cẩn này mà bác sỹ Han biết được: cô là bệnh nhân ung thư tử cung giai đoạn cuối.

Chú thích ảnh
Viện trưởng Shin đau đớn ngã vật xuống sàn

Sau khi về trụ sở, bác sỹ Han đã nhờ nghiên cứu sinh Dong Geun tìm kiếm về những bệnh nhân thiếu MAO-A thì cho ra lý lịch của Kwon Young Pil – một bệnh nhân cũ của anh. Người này vẫn tiếp tục điều trị ở đây cho tới một tháng trước, vì có người đã liên hệ giúp đỡ mà không tính viện phí.

Bên cạnh đó, đội cảnh sát còn tìm được thêm 16 người bệnh nữa cùng mất tích sau khi nhập viện Veritas. Điều bất ngờ nhất chính là 16 người này cũng đều là thành viên của trang Darknet kia. Rất có thể họ đã sớm tử vong.

Trên đường quay về nhà sau một ngày mệt mỏi, cảnh sát Kang đã bị phục kích bởi một cậu thanh niên lạ mặt.

Sau khi cố gắng hãm hại cô nhưng không thành, hắn đã đột nhập vào căn hộ và đánh ngất bác sỹ Han rồi gắn máy sốc điện vào đầu anh. May mắn thay, cảnh sát Kang đã có mặt kịp thời để cứu anh và bắt được tên tội phạm lấy khẩu cung.

Và rồi cuối cùng, đúng như nghi ngờ của bác sỹ Han, viện trưởng Shin Yeon Hwa chính là người đứng sau tất cả mọi thứ. Cô ta có hẳn một phòng thí nghiệm dưới tầng hầm bệnh viện với loạt máy móc rất tối tân. Đây cũng chính là nơi cô chuẩn bị giết hại Kwon Young Pil.

Chú thích ảnh
Tiến sỹ Han gặp nguy hiểm

Khi đội điều tra tới nơi, thì người ngồi ở trên chiếc ghế thí nghiệm không phải bệnh nhân kia nữa, mà chính là viện trưởng Shin. Lý do cô ta “ban cái chết” cho tất cả những nạn nhân xấu số ấy, chính là vì họ đã quá đau khổ khi phải đối mặt với căn bệnh của mình nên luôn muốn tìm đường đi đến một thế giới tốt đẹp hơn, thanh thản hơn.

Cô ta cho rằng mình chỉ đơn giản là thực hiện những ý nguyện của họ mà thôi. Và đối với mình cũng vậy, người phụ nữ này đã biến mình thành vật thí nghiệm cuối cùng để kết thúc chuỗi ngày đau khổ, để đến với thiên đàng.

Chú thích ảnh
Cô tự mình tìm đến cái chết

Ở cuối tập phim, bác sỹ Han đã có những câu nói rất ý nghĩa: “Hết đau đớn về thể xác không có nghĩa là hạnh phúc. Một thế giới hạnh phúc chưa chắc đã không có khổ đau… Lý do thế giới này hạnh phúc chính là vì ta có những người cùng chia sẻ mọi chuyện trong đời.”

Lại nói đến tên xã hội đen, sau khi giết chết vị mục sư ở nhà thờ, hắn không vội thủ tiêu mà đã chặt xác nạn nhân rồi chụp ảnh để gửi tin nhắn tới ai đó.

Không những vậy, hắn còn dặn dò hạ nhân bắt đầu đi tìm hiểu về tiến sỹ Han. Và sau khi xem những tài liệu viết về anh, hắn đã tỏ ra rất thích thú, rồi cho đánh dấu vị trí của Han Jin Woo vào. Điều này cho thấy, rất có thể tiến sỹ Han chính là “con mồi” tiếp theo trong cuộc đi săn của hắn.

Chú thích ảnh
Rất có thể tiến sỹ Han chính là “con mồi” tiếp theo trong cuộc đi săn của hắn

Nhân vật Kwak Hyuk Min có vẻ cũng không hề đơn giản, anh ta hẳn có một bí mật nào đó trong quá khứ liên quan đến cái chết của hai đứa trẻ ở cô nhi viện.

Cũng chính vì điều này mà hắn với đội trưởng đội bác sỹ Han vốn là người nhà lại trở nên lạnh nhạt, xa cách. Khi đột nhiên được gửi những bức hình về vụ án năm ấy kèm dòng chữ “Hãy nhớ lấy!”, hắn ta đã không khỏi sợ hãi và hoang mang.

Liệu hai nhân vật này còn mang đến những câu chuyện thú vị gì? Đội điều tra sẽ phải đối mặt với vụ án nào tiếp theo? Xin hãy đón chờ tập 7 bộ phim Trò Đùa Của Thượng Đế 5: Tái xuất – God’s Quiz 5: Reboot được phát sóng vào sáng thứ Năm ngày 6/11 trên FPT Play.

Truyền hình Internet FPT Play là đơn vị truyền hình dựa trên nền tảng Internet hàng đầu Việt Nam nhằm mang đến một dịch vụ tiện lợi, uy tín, chất lượng, kho nội dung giải trí đa dạng dành cho mọi lứa tuổi và mọi sở thích khác nhau.

Với một tài khoản trên FPT Play người dùng có thể xem trên đa nền tảng từ điện thoại, máy tính bảng, laptop đến tivi thường và tivi thông minh; tự do lựa chọn nội dung, không gian, thời gian giải trí; không giới hạn về nhà mạng; một tài khoản có thể xem trên 5 thiết bị với mức chi phí chỉ tương đương với truyền hình truyền thống.

Truy cập ngay kho giải trí khủng trên FPT Playwww.fptplay.vn

Quyên Quyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm