Roma

Luis Enrique sắp rời Roma: Kết cục tất yếu!

11/05/2012 13:10 GMT+7 Google News

(TT&VH Online) – Theo các nguồn tin từ Italia thì Luis Enrique đã tuyên bố sẽ rời AS Roma cuối mùa này. 

*Bạn cũng có thể bình luận về bài viết này trên http://www.facebook.com/baothethaovanhoa



Đi thôi, Enrique - Ảnh Getty

Thực ra thì chỉ còn đúng 1 vòng nữa là mùa bóng kết thúc. Roma lúc này đang xếp thứ 7 và không còn hy vọng dự cúp Châu Âu. 4 trận gần nhất họ không biết thắng. Tuy nhiên, mùa giải thất bại của Roma không có gì bất ngờ.

Từ cách nay hơn 5 tháng (đầu tháng 12/2011), tôi đã nói là Enrique nên từ chức càng sớm càng tốt (“Bài “Roma thua đậm Fiorentina, từ chức thôi, Enrique!) vì đó là lựa chọn hợp lý nhất cho anh. Nhưng anh không làm vậy mà vẫn ở lại Olimpico đến giờ này. Các ông chủ người Mỹ của Roma ủng hộ anh. Họ có biết gì về bóng đá đâu và họ cũng có quan tâm nhiều đến bóng dá đâu. Họ đơn giản là chỉ thấy ở Enrique một người trẻ tuổi, thích cách tân và chuộng bóng đá tấn công, cống hiến. Thế là họ tuyên bố ủng hộ anh.Thế nên, Roma hỏng là phải!

Enrique không hiểu gì về Serie A thì làm sao anh làm HLV ở Serie A được. Đừng nói là Roma, dù anh có dẫn dắt đội bóng nào ở Serie A thì cũng vậy thôi. Một người mang tư tưởng bóng đá của Barcelona (sơ đồ tấn công 4-3-3, thích dùng cầu thủ Tây Ban Nha) vào áp dụng ở Serie A thì đúng là thảm họa cho Roma thật rồi.  Enrique không giỏi về chiến thuật (cực kỳ quan trọng ở Serie A), dùng người, không có cái uy của nhà cầm quân, không được các tifosi ủng hộ. Ngay cách xây dựng mối quan hệ với cầu thủ anh cũng không biết làm thế nào cho tốt. Vì thế, anh bất lợi đủ đường và tất nhiên là thất bại.

Anh đã sai lầm khi nhận lời dẫn dắt Roma. Anh càng sai lầm khi không ra đi sớm mà để đến giờ này mới nói đền chuyện ra đi. Lãnh đạo Roma đã sai lầm khi chọn Enrique làm HLV. Họ tiếp tục sai lầm khi vẫn giữ anh lại. Sự gặp nhau của những tư tưởng sai lầm thì làm sao tạo nên kết quả tốt đẹp được.

Enrique nói: “Tôi sẽ ra đi. Tôi đã đưa ra một số lựa chọn sai lầm và tôi lấy làm tiếc về điều đó. Tôi không thể truyền tải được  các ý tưởng của mình”. Những lời nói này của Enrique là chân thành nhưng nó chỉ khiến người ta thất vọng. Không lẽ anh vẫn ôm hoài bão và ước mơ thành công ở một môi trường mà anh hoàn toàn xa lạ để rồi đến giờ mới thấy mình vỡ mộng?

Chào Enrique. Mùa Hè này không chỉ Milan, Inter cải tổ. Roma cũng cần phải làm cách mạng mới mong trở nên hùng mạnh. Ngay đến Juventus bây giờ mà vẫn còn cần phải làm mới nữa là. Calcio đang đứng trước một mùa Hè nóng bỏng.

HT

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm