(TT&VH) - Cuộc chạm trán giữa ĐKVĐ HN.T&T và cựu vương B.BD trong trận đấu sớm của vòng 23 V-League 2011 diễn ra vào chiều mai được chú ý không chỉ vì đây là màn tỷ thí giữa 2 vị “vua” ở hiện tại và quá khứ của V-League, mà còn bởi công tác phân công trọng tài, những vị “vua sân cỏ”, cho trận đấu này.
Trọng tài Nguyễn Phi Long đã bị xem là nguyên nhân khiến B.BD để tuột mất chiến thắng trước HN.T&T ở trận lượt đi, khi từ chối bàn thắng hợp lệ của Vũ Phong ở những phút cuối trận; trong khi trọng tài Vũ Bảo Linh được xem là “thần tài” với các đội bóng của bầu Hiển.
Không biết vô tình hay hữu ý, nhưng ở những trận đấu của HN.T&T từ Bắc chí Nam, trọng tài người Quảng Ninh Vũ Bảo Linh luôn được bố trí làm nhiệm vụ với mật độ khá dày. Nó cũng giống như “lương duyên” giữa trọng tài Nguyễn Trọng Thư và V.HP vậy.
Tuy nhiên, tên tuổi của trọng tài Vũ Bảo Linh lại thường gắn với những sự cố trên sân cỏ, mà nếu không tin chỉ cần thử làm vài thao tác tìm kiếm trên Google là sẽ có ngay câu trả lời.
Trong khi đó, trọng tài người TP.HCM Nguyễn Phi Long cũng được xem là “người quen” của HN.T&T. Trong trận đấu giữa HN.T&T với XM.HP (tiền thân của V.HP) ở sân Hàng Đẫy cách đây đôi năm, ông Long đã bỏ qua rất nhiều lỗi đánh nguội của đội chủ nhà, mà điển hình là pha xấu chơi của Hồng Minh nhằm vào đối thủ ở khu giữa sân. Sẽ chẳng có gì đáng nói, nếu nó không diễn ra ngay trước mặt trọng tài Phi Long. Còn ở trận lượt đi của HN.T&T mùa này trên sân B.BD, cũng khó có thể nói trọng tài Phi Long đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Trong cú sút thành bàn của Vũ Phong, khi bóng chạm đến 2 cầu thủ hàng phòng ngự HN.T&T trước lúc bay vào lưới, thông thường bàn thắng sẽ được công nhận cho đội chủ nhà. Nhưng ông Long đã từ chối khi trợ lý trọng tài thứ 2 phất cờ báo việt vị với Hữu Thắng.
Đúng là Hữu Thắng đã đứng dưới hàng phòng ngự đối phương, nhưng anh hoàn toàn không chạm vào bóng và cũng không che khuất tầm nhìn của thủ môn Dương Hồng Sơn. Một số cầu thủ chủ nhà đã phản ứng, nhưng chẳng giải quyết được gì nhiều.
Xét về thế trận mà nói, HN.T&T xứng đáng với một điểm ở Thủ Dầu Một trong buổi chiều hôm đó. Dù thiếu vắng rất nhiều trụ cột, nhưng HN.T&T vẫn là những người làm chủ cuộc chơi với tỷ lệ kiểm soát bóng vượt trội so với đội chủ nhà chỉ có duy nhất một bài tấn công là lối chơi bóng dài cầu may vô hại. Đấy còn chưa kể tới việc đội khách đã phải chơi thiếu người từ phút thứ 60.
Xét về tương quan lực lượng, lối chơi, cũng như hoàn cảnh của 2 đội bóng vào thời điểm hiện tại, sẽ chẳng ai ngạc nhiên nếu HN.T&T giành chiến thắng trước B.BD trong trận đấu sớm vòng 23 vào chiều mai. Vậy thì hà cớ gì phải lăn tăn? Chỉ điều đáng nói là, liệu B.BD (gần như đã hết mục tiêu) có chơi hết mình như đẳng cấp của một nhà cựu vô địch và ai sẽ là người cầm cân nảy mực ở cuộc đối đầu này?! Không ai nói ra, nhưng người trong cuộc có thể ngầm hiểu vấn đề.
Năm nào cũng vậy, những cảnh báo về công tác trọng tài luôn dóng hồi chuông báo động khi cuộc chơi vào thế cờ tàn. Nhưng nó cứ như thể đấm vào bị bông vậy, xẹp đấy rồi lại phình to ngay. Ông Nguyễn Phi Long hay ông Vũ Bảo Linh, hay ai đó điều khiển trận đấu ở Hàng Đẫy vào chiều mai cũng thế thôi, bởi cuộc chơi gần như đã an bài, trước giờ bóng lăn. Và theo thông tin của TT&VH, người điều khiển trận đấu này nhiều khả năng sẽ là đương kim Còi bạc Võ Quang Vinh.
TÙY PHONG