(TT&VH) - HLV trưởng 2 ĐT nam QG, Henrique Calisto, đang nghỉ phép ở Bồ Đào Nha. Tất nhiên, ông chưa hé lộ thông tin về chuyện nhân sự cho lần tập trung dài ngày tới đây (ngoài con số ước lượng lên đến 60 người, cho cả ĐTVN và Olympic VN). Nhưng đã có những động thái cho thấy, sẽ có nhiều phát hiện thú vị. Đó là 2 cái tên Văn Trương và Xuân Thành.
Một trong số những người được cất nhắc gây được sự chú ý, phải là hậu vệ trái Văn Trương (HA.GL). Cựu tuyển thủ U23 QG này sẽ có cơ hội lần đầu tiên trở lại tuyển, sau 5 năm vắng bóng (từ sau vụ tiêu cực SEA Games 2005). Trong bối cảnh mà Văn Quyến, Bật Hiếu và Hải Lâm chưa lấy lại được phong độ; Quốc Vượng, Quốc Anh và Phước Vĩnh chấn thương dài hạn…, Trương có thể sẽ là cái tên duy nhất, trong số 7 cầu thủ từng dính chàm, có được vinh dự này.
Văn Trương có khả năng sẽ được gọi lại ĐTVN. Ảnh: VSI
Đây là quyết định không quá khó hiểu, bởi Trương đã chơi rất ấn tượng ở V-League 2010 và thậm chí đã ghi được vài bàn thắng (từ chấm đá phạt). Ý chí phấn đấu, cùng những nỗ lực của Văn Trương là rất đáng ghi nhận. ĐTVN hiện vẫn thiếu những hậu vệ thuần cánh trái cơ bản (trước đây, Việt Cường, Văn Phong và Quang Thanh vẫn thay nhau bám biên trái, nhưng cũng chỉ là giải pháp tình huống), nên Trương sẽ là một phương án lí tưởng.
Tất nhiên, Trương “Huế” sẽ phải cạnh tranh quyết liệt với những người có thâm niên ăn cơm tuyển chơi cùng vị trí. Ngoài các cái tên vừa nhắc ở trên, còn phải kể đến Đình Đồng, Hoàng Quảng (2 cựu tuyển thủ U23 QG, đã hết tuổi tập trung Olympic), rồi Đình Luật, Văn Biển (đồng đội của Văn Trương trong màu áo U23 QG trước đây, cũng sẽ có cơ hội trở lại). Có thể thấy, chưa bao giờ vị trí hậu vệ cánh của ĐTVN lại dư thừa lựa chọn như hiện tại.
So với Văn Trương, khả năng để Xuân Thành (HN.ACB) chen chân vào một trong các vị trí ở tuyến 2 của ĐTVN có phần khả quan. Cầu thủ chạy cánh của đội bóng vừa giành suất thăng hạng V-League này, từng trải qua những ngày đen tối (với án kỷ luật sau vụ thuốc lắc ở vũ trường New Century) đã chơi ngày một lên chân. Vẫn là Thành “xì po”, như thể cái máy chạy, cuốn phăng mọi rào cản ở biên nhờ tốc độ và khả năng đi bóng lắt léo.
Cảm giác ghi bàn tuyệt vời của Xuân Thành (cho đến trước vòng đấu thứ 26, Xuân Thành đã ghi tổng cộng 12 bàn thắng, dù chỉ luôn xuất phát ở cánh), cũng là một chi tiết rất đáng lưu ý. Ngoài các cú nã tầm xa “hai chân như một”, Xuân Thành đã chứng minh khả năng chớp cơ hội tuyệt vời khi áp sát cầu môn đối phương. “Đôi cánh” Xuân Thành – Thành Lương chính là sức sống, là vũ khí chiến thắng và là đầu kéo HN.ACB trở về với V-League 2011 (trước 1 lượt trận).
ĐTVN sẽ hội quân ở Hà Nội vào đầu tháng 9 tới đây để chuẩn bị tham dự giải bóng đá quốc tế Cup 1.000 năm Thăng Long (20 – 24/9), trước khi bước vào các giai đoạn tập huấn cho chiến dịch bảo vệ ngôi vương AFF Suzuki Cup vào cuối năm. Nhân sự của ĐTVN được dự báo là rất dồi dào, tất nhiên cùng với đó, sẽ có cuộc cạnh tranh quyết liệt. HLV Calisto có thể ít nhiều bảo thủ (trong cách dùng người), nhưng tân binh nếu làm được việc, cũng sẽ được tạo đất diễn (tình huống với Thành Lương ở AFF Suzuki Cup 2008 là một bằng chứng.
Một trong số những người được cất nhắc gây được sự chú ý, phải là hậu vệ trái Văn Trương (HA.GL). Cựu tuyển thủ U23 QG này sẽ có cơ hội lần đầu tiên trở lại tuyển, sau 5 năm vắng bóng (từ sau vụ tiêu cực SEA Games 2005). Trong bối cảnh mà Văn Quyến, Bật Hiếu và Hải Lâm chưa lấy lại được phong độ; Quốc Vượng, Quốc Anh và Phước Vĩnh chấn thương dài hạn…, Trương có thể sẽ là cái tên duy nhất, trong số 7 cầu thủ từng dính chàm, có được vinh dự này.
Tất nhiên, Trương “Huế” sẽ phải cạnh tranh quyết liệt với những người có thâm niên ăn cơm tuyển chơi cùng vị trí. Ngoài các cái tên vừa nhắc ở trên, còn phải kể đến Đình Đồng, Hoàng Quảng (2 cựu tuyển thủ U23 QG, đã hết tuổi tập trung Olympic), rồi Đình Luật, Văn Biển (đồng đội của Văn Trương trong màu áo U23 QG trước đây, cũng sẽ có cơ hội trở lại). Có thể thấy, chưa bao giờ vị trí hậu vệ cánh của ĐTVN lại dư thừa lựa chọn như hiện tại.
So với Văn Trương, khả năng để Xuân Thành (HN.ACB) chen chân vào một trong các vị trí ở tuyến 2 của ĐTVN có phần khả quan. Cầu thủ chạy cánh của đội bóng vừa giành suất thăng hạng V-League này, từng trải qua những ngày đen tối (với án kỷ luật sau vụ thuốc lắc ở vũ trường New Century) đã chơi ngày một lên chân. Vẫn là Thành “xì po”, như thể cái máy chạy, cuốn phăng mọi rào cản ở biên nhờ tốc độ và khả năng đi bóng lắt léo.
Cảm giác ghi bàn tuyệt vời của Xuân Thành (cho đến trước vòng đấu thứ 26, Xuân Thành đã ghi tổng cộng 12 bàn thắng, dù chỉ luôn xuất phát ở cánh), cũng là một chi tiết rất đáng lưu ý. Ngoài các cú nã tầm xa “hai chân như một”, Xuân Thành đã chứng minh khả năng chớp cơ hội tuyệt vời khi áp sát cầu môn đối phương. “Đôi cánh” Xuân Thành – Thành Lương chính là sức sống, là vũ khí chiến thắng và là đầu kéo HN.ACB trở về với V-League 2011 (trước 1 lượt trận).
ĐTVN sẽ hội quân ở Hà Nội vào đầu tháng 9 tới đây để chuẩn bị tham dự giải bóng đá quốc tế Cup 1.000 năm Thăng Long (20 – 24/9), trước khi bước vào các giai đoạn tập huấn cho chiến dịch bảo vệ ngôi vương AFF Suzuki Cup vào cuối năm. Nhân sự của ĐTVN được dự báo là rất dồi dào, tất nhiên cùng với đó, sẽ có cuộc cạnh tranh quyết liệt. HLV Calisto có thể ít nhiều bảo thủ (trong cách dùng người), nhưng tân binh nếu làm được việc, cũng sẽ được tạo đất diễn (tình huống với Thành Lương ở AFF Suzuki Cup 2008 là một bằng chứng.
Tùy Phong