(TT&VH cuối tuần) - Trước cửa thiên đình có 2 người mũ cao, áo rộng đang giằng co nhau rất dữ dội. Thần canh cửa can mấy cũng không được.
Ngọc Hoàng thượng đế biết chuyện bèn cho gọi 2 thần vào tra xét cho rõ. Hai người bèn xưng danh. Thì ra một người là thần hộ mệnh của đội bóng B. Bình Dương. Người kia là thần hộ mệnh của đội V. Ninh Bình.
Thần hộ mệnh đội B. Bình Dương lên tiếng trước:
- Kính bẩm Ngọc Hoàng thượng đế, chúng thần lên đây xin ngài phân xử cho chúng thần một việc mà sự thắng thua của nó có ảnh hưởng rất nhiều đến uy danh của chúng thần. Việc là thế này: Đội bóng của thần tồn tại được hơn 10 năm, trong hơn 10 năm ấy việc thăng trầm là chuyện khó tránh khỏi, cuối cùng đội bóng của thần cũng có mặt ở hạng cao nhất với tên B. Bình Dương, giành được 2 chức VĐQG liên tiếp. Thế nhưng giới báo chí của xứ thần chỉ đánh giá thành tích ấy ở mức vừa phải. Họ nói rằng 2 chức VĐQG chẳng là gì so với việc 8 lần sa thải HLV của các ông chủ. Họ bèn phong cho đội bóng của thần danh hiệu “đệ nhất máy xay HLV”.

Minh họa của Lê Trí Dũng
Cách đây 3 năm, đội bóng V. Ninh Bình, dù mới xuất hiện ở xứ thần nhưng đã làm chúng thần bẽ mặt vì chỉ trong 3 năm ấy đã thay HLV đến 9 lần. Người bị thay chậm nhất là 8 tháng, người nhanh nhất chỉ có 20 ngày. Cái đội bóng này cũng rất kỳ lạ. Do không có phong trào BĐ như tỉnh chúng thần, họ liền mua một đội bóng hạng nhất, đổi tên, thay cầu thủ, đổ tiền đổ của vào để lên chuyên. Đội bóng của thần tuy là “đệ nhất máy xay HLV” nhưng mà “xay” có... lý, cái đội bóng V. Ninh Bình này “xay” rất vô lý khiến nguy cơ mất danh hiệu của đội bóng chúng thần là rất cao. Thần hộ mệnh của đội V. Ninh Bình cự cãi với thần rằng đội bóng của thần ấy mới xứng đáng mang danh hiệu cao quí. Xin Ngọc Hoàng thượng đế xét xem chúng thần có nên tự nguyện nhường danh hiệu cho họ không.
Ngọc Hoàng thấy loài người thật lạ lùng. Bệnh thành tích ở đâu cũng “bung” mạnh. Danh hiệu chỉ là thứ hư danh vậy mà họ cất công lên tận thiên đình để kiện cáo. Ngài bèn hỏi thần hộ mệnh đội V. Ninh Bình:
- Thần thấy trình bầy của thần hộ mệnh đội B. Bình Dương thế nào?
- Bẩm Ngọc Hoàng, họ trình bầy thế thức là đã có câu trả lời. Chúng thần mà không mang danh hiệu ấy thì còn ai xứng đáng? Thần cảnh báo thiên đình rằng 9 lần thay HLV trong 3 năm còn là ít, giải 2010 này sẽ có vài HLV đến rồi đi là thường. Như thế chúng thần có xứng đáng mang danh hiệu không?
- Các ngươi về đi. V. Ninh Bình đúng là hậu sinh khả uý, xứng đáng mang danh. B. Bình Dương nếu không có gì xuất sắc trong việc... xay HLV trong năm nay thì nên tự nguyện nhường danh hiệu cho họ.
Ngọc Hoàng thượng đế biết chuyện bèn cho gọi 2 thần vào tra xét cho rõ. Hai người bèn xưng danh. Thì ra một người là thần hộ mệnh của đội bóng B. Bình Dương. Người kia là thần hộ mệnh của đội V. Ninh Bình.
Thần hộ mệnh đội B. Bình Dương lên tiếng trước:
- Kính bẩm Ngọc Hoàng thượng đế, chúng thần lên đây xin ngài phân xử cho chúng thần một việc mà sự thắng thua của nó có ảnh hưởng rất nhiều đến uy danh của chúng thần. Việc là thế này: Đội bóng của thần tồn tại được hơn 10 năm, trong hơn 10 năm ấy việc thăng trầm là chuyện khó tránh khỏi, cuối cùng đội bóng của thần cũng có mặt ở hạng cao nhất với tên B. Bình Dương, giành được 2 chức VĐQG liên tiếp. Thế nhưng giới báo chí của xứ thần chỉ đánh giá thành tích ấy ở mức vừa phải. Họ nói rằng 2 chức VĐQG chẳng là gì so với việc 8 lần sa thải HLV của các ông chủ. Họ bèn phong cho đội bóng của thần danh hiệu “đệ nhất máy xay HLV”.

Minh họa của Lê Trí Dũng
Ngọc Hoàng thấy loài người thật lạ lùng. Bệnh thành tích ở đâu cũng “bung” mạnh. Danh hiệu chỉ là thứ hư danh vậy mà họ cất công lên tận thiên đình để kiện cáo. Ngài bèn hỏi thần hộ mệnh đội V. Ninh Bình:
- Thần thấy trình bầy của thần hộ mệnh đội B. Bình Dương thế nào?
- Bẩm Ngọc Hoàng, họ trình bầy thế thức là đã có câu trả lời. Chúng thần mà không mang danh hiệu ấy thì còn ai xứng đáng? Thần cảnh báo thiên đình rằng 9 lần thay HLV trong 3 năm còn là ít, giải 2010 này sẽ có vài HLV đến rồi đi là thường. Như thế chúng thần có xứng đáng mang danh hiệu không?
- Các ngươi về đi. V. Ninh Bình đúng là hậu sinh khả uý, xứng đáng mang danh. B. Bình Dương nếu không có gì xuất sắc trong việc... xay HLV trong năm nay thì nên tự nguyện nhường danh hiệu cho họ.
Li Ti