World Cup 2010

Tiểu phẩm: Chuyện xảy ra lúc nửa đêm

04/07/2010 07:09 GMT+7 Google News
(TT&VH cuối tuần) - Nửa đêm, anh Chính về nhà. Sau khi rửa chân tay, anh chui vào màn, lay vợ, giọng bí mật:

-Mẹ nó, dậy đi, tôi cho mẹ nó một món quà đặc biệt.


Vợ anh giọng ngái ngủ:


-Ngủ đi. Ngày thì con quấy, đêm thì chồng quấy, nóng như thiêu, như đốt, người ta vừa mới chợp mắt đã định “chia quà”. Chẳng ai cần đâu.


Rồi chị trở mình, quay mặt vào trong ngủ. Anh Chính chưng hửng ngồi im. Vài phút sau anh lại lay vợ, giọng tha thiết hơn:


-Mẹ nó, tôi có tin vui đây. Tôi mang về cho mẹ nó 1 triệu tiền bán lợn cộng với 3 triệu tiền lời, mẹ nó dậy mà hưởng niềm vui triệu phú.


Nghe vậy, giọng vợ anh tỉnh như sáo:


- Cái gì?


 Anh Chính có tính hài hước. Anh nói:


- Hôm nay tôi là vua, mẹ nó là Hoàng hậu. Hậu hãy dậy nấu cho Trẫm một bát mì, trẫm sẽ mở tiệc “nhất dạ đế vương” rồi kể cho Hậu nghe.


Vợ anh phì cười. Nhà nghèo nhưng cái tính hài hước của anh như một thứ gia vị đặc biệt khiến chị luôn vui.


Anh vừa húp mì xoàn xoạt vừa kể cho vợ:


-Khi mang tiền về qua nhà lão Hơn, Trẫm liền rẽ vào. Nhiều người đang xúm quanh chiếc tivi xem trận Italia-New Zealand. Một tay chuyên chơi cá độ “móc” Trẫm lại, nói nhỏ đủ cho Trẫm nghe: “Văn nghệ” một chút anh Chính. Tôi biết anh dửng dưng với chuyện này nhưng đó là những trận BĐ bình thường, World Cup 4 năm mới có 1 lần, “vui” một tí gọi là… đồng hành cùng World Cup cũng là chuyện nên làm. “Cá” tí chăng?


Rồi anh ta kể cho Trẫm nghe cách đánh cá. “Anh bỏ ra 1 thì ăn 3 khi bắt New Zealand. Tôi sẽ chấp anh hoà là được”.

Trẫm thấy cũng hay hay nên liều chơi một “quả” theo chỉ dẫn của tay nọ và thế là có cái để mà mở tiệc “nhất dạ đế vương” bây giờ. Hoá ra kiếm tiền bằng cách cá độ cũng dễ, nhưng phải liều. “Muốn ăn rau muống có gan lội hồ”, Hậu thấy không. Tráng sĩ ra đi mà đầu ngoảnh lại là… vứt. Trẫm nghiệm thấy thế qua vụ này. Trẫm đang nghĩ không biết ta có nên thừa thắng xốc tới mà làm cú “qua ngũ quan trảm lục tướng” như Quan Công ngày xưa không. Hà hà, 4 triệu thành 12 triệu, liệu có cách gì kiếm tiền nhanh như thế không nhỉ?”.


Anh hào hứng như đang làm vua thật, mà bên vua lại có một hoàng hậu đang ở tình trạng “gái một con”. Nhưng Hậu nhìn anh với cái nhìn diễu cợt và nói:


- Không có Trẫm, không có Hậu gì hết, chỉ có “mẹ nó” với “nhà anh” thôi. Này nhé, tôi nói cho anh biết, người ta chỉ gặp may một lần, nếu không thì khối người đã trở thành Hoàng đế từ lâu rồi. Anh đưa tiền cho tôi, ngày mai tôi sẽ mua cho anh một cái tivi Samsung để vợ chồng cùng “đồng hành cùng World Cup” thì tối nào cũng “nhất dạ đế vương”.


Anh Chính tiu ngỉu đưa tiền cho vợ. Chị cười thầm. Để cho “lão” này qua mặt là cả vốn lẫn lãi đi đời ngay.


Li Ti

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm