Các cúp châu Âu

Tiêu điểm: Một tướng khó tìm…

12/05/2010 11:37 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Thật ngạc nhiên khi Fulham giờ đây lại là niềm hy vọng duy nhất của người Anh trên đấu trường châu Âu. Và cũng khá bất ngờ khi Roy Hodgson, chứ không phải Carlo Ancelotti hay Harry Redknapp đã trở thành HLV hay nhất trong năm ở xứ sương mù, theo bầu chọn của Nghiệp đoàn HLV. Khi một đội bóng trung bình như Fulham lọt vào một trận chung kết Cúp châu Âu, vai trò cũng như tầm ảnh hưởng của chiến lược gia 62 tuổi sinh tại London là không thể phủ nhận. Quả là “Ba quân dễ kiếm, một tướng khó tìm”…

 Hodgson góp công lớn trong thành tích của Fulham, ảnh Getty
Bỏ lại sau lưng những đối thủ hùng mạnh như Juventus, Wolfsburg, hay Hamburg, Fulham đang đứng trước cơ hội lịch sử của mình. Roy Hodgson cũng thế. Lần đầu tiên sau gần 35 năm lăn lộn với nghiệp cầm quân, sau những ngọt ngào và cay đắng ở 15 CLB và ĐTQG, ông Roy đang ở giai đoạn đẹp nhất của sự nghiệp. Nếu giúp CLB thành London giành chiến thắng trước Atletico Madrid, ông Hodgson sẽ là HLV người Anh đầu tiên giành 1 danh hiệu lớn tại cựu lục địa, kể từ sau khi huyền thoại Bobby Robson chiến thắng ở Cúp UEFA với Barcelona năm 1997.

Fulham thật may mắn khi có một người như Roy Hodgson. Tháng 12-2007, Roy tới Craven Cottage, và chỉ trong vài tháng, ông đã giúp đội bóng làm được điều tưởng chừng không thể: Trụ hạng, bằng một đội hình có chất lượng nghèo nàn bậc nhất giải Ngoại hạng. Một năm sau, Fulham cán đích ở vị trí thứ 7, sau một loạt những trận chơi như lên đồng trước nhóm Big Four. Mùa này, họ dừng bước ở vị trí thứ 12, nhưng việc đồng thời lọt vào trận chung kết Europa League là một kỳ tích. Roy Hodgson không phải là một phù thủy. Nhưng cách mà ông tạo nên một Fulham rắn chắc, đầy tính tổ chức, đoàn kết, và chơi biết lượng sức là điều không phải ai cũng làm được. Ngôi sao được xem là sáng giá nhất ở Fulham là Bobby Zamora, người đã ghi 21 bàn trên mọi mặt trận, nhưng chỉ 8 lần lập công tại Premier League. Những trụ cột không thể thiếu khác của họ như Clint Dempsey hay lão tướng Damien Duff mỗi người cũng ghi không quá 10 bàn trong cả mùa. Một đội bóng không có gì đặc sắc về nhân sự, không có sự hậu thuẫn lớn nào từ thượng tầng, không có mục tiêu nào ghê gớm trước mỗi mùa bóng, giờ đây lại được cả châu Âu ngắm nhìn. Hãy ngả mũ trước tướng Hodgson vì điều đó!

* Muốn chiến thắng, không thể thiếu tướng tài

Hai gương mặt ở trận chung kết Champions League: Jose Mourinho của Inter, và Louis Van Gaal của Bayern Munich đều là những chiến lược gia sừng sỏ. Họ cũng đều là những người phục hưng đội bóng, mang đến những kỳ vọng lớn lao, không chỉ ở cách trị quân, mà còn ở tài thao lược. Điều này cũng phần nào đúng với Sanchez Flores của Atletico hay Roy Hodgson của Fulham. Muốn chinh phục những đỉnh cao, một Dream Team nhiều khi vẫn là không đủ. Điều đó lý giải vì sao Real Madrid sẽ phải xem trận chung kết Champions League trên sân nhà của mình, hay Juve đang phải vật lộn với một mùa bóng tệ hại đáng quên. Tất nhiên, không phải những nhà cầm quân giỏi bao giờ thắng. Nhưng nếu muốn chiến thắng ở những mục tiêu cao, các CLB sẽ không thể dựa vào những tay mơ.

Roy Hodgson đang tạo ra một kiểu mẫu cho các đối thủ khiêm tốn về tiềm lực, nhưng cũng không ai quên những sức ép mà ông đã phải chịu đựng và vượt qua ở Craven Cottage. Nhiều người có thể cho rằng, Roy không phù hợp với những đội bóng lớn, mà chỉ loanh quanh với những CLB bình thường. Có điều, ngay cả một đội bóng bình thường cỡ… Fulham cũng không thiếu áp lực. Việc Hodgson tồn tại được trong suốt 3 năm qua ở Fulham chắc chắn không chỉ ở tài cầm quân đơn thuần. Trong bóng đá hiện đại, khả năng tổng hòa các yếu tố, nhanh nhạy với thời cơ, và biết thích nghi với hoàn cảnh là điều bắt buộc với những HLV thành công. Điều đáng khen nhất chính là việc Roy Hodgson đã tự thích ứng được với một môi trường có giới hạn về tham vọng, nhưng cũng rất dễ bị “soi” bởi sự nhàm chán và vô vọng. Chỉ với những gì có trong tay, ông đã làm rất tốt công việc của mình. Tốt hơn cả kỳ vọng. Qua đó tạo ra cảm giác không có ông, Fulham sẽ chẳng biết phải làm gì, chiến đấu theo cách nào trong suốt cả mùa giải.

Không dễ để tìm một vị tướng như thế. Nhất là ở những đội bóng kiểu Fulham.

Vị tướng du mục

Trong suốt 34 năm hành nghề HLV của mình, như chiến dịch Europa League của Fulham hiện tại, Roy Hodgson đã đi khắp châu Âu, thậm chí qua cả châu Á (dẫn dắt ĐT UAE). Trước khi đến Fulham năm 2007, HLV sinh ra tại London này chỉ làm việc ở nước Anh vỏn vẹn 2 năm, với Bristol City năm 1982 và Blackburn mùa 1997-1998. Mùa 1996-1997, ông từng dẫn dắt Inter đến trận CK Cúp UEFA nhưng thua Schalke trên chấm 11m.

Giai đoạn CLB

1976-1980 Halmstads

1982 Bristol City

1983-1985 Orebro

1985-1990 Malmo FF

1990-1992 Neuchatel Xamax

1992-1995 Switzerland

1995-1997 Inter Milan

1997-1998 Blackburn

1999 Inter Milan

1999-2000 Grasshopper

2000-2001 Copenhagen

2001 Udinese

2002-2004 UAE

2004-2005 Viking

2006-2007 Phần Lan

2007-nay Fulham
 
Yến Thanh

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm