Bóng đá Italy

02h45 ngày 25/3, Bologna – Roma: Khi Ranieri tự tin

24/03/2010 14:52 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Khi các học trò thi nhau đăng đàn phát biểu về một cuộc phục sinh Scudetto, cùng thời điểm cuộc chạm trán quyết định với Inter đang gần kề. Dường như chỉ có mình HLV Claudio Ranieri là giữ được sự tỉnh táo cần thiết. Ông nói: “Nếu thua, chúng tôi hết hy vọng (ám chỉ trận đấu với Inter ở vòng 31-TT&VH). Nếu thắng, Scudetto là của chúng tôi. Đây là thời điểm thích hợp để mơ, nhưng chúng tôi phải giữ được sự tập trung trước tiên cho trận gặp Bologna, và quên Inter đi”.

Ranieri đã đúng, dù những phát ngôn như thế trước thềm trận đánh lớn có thể gây ra cảm giác yếm thế so với Inter. Thế nhưng đó là sự thật: Nếu Inter đang ngập chìm trong khó khăn, và Milan tiến lên nhờ may mắn, thì Roma cũng không thể lột xác nhanh chóng chỉ với trận thắng đầu tiên ở Serie A (trước Udinese) sau một tháng chỉ biết hòa và thua trên mọi mặt trận. “Gã thợ hàn” là một HLV đã quá quen với những thất bại, thậm chí, có thể nói rằng ông là một vị tướng giỏi, nhưng không có cốt cách của nhà vô địch. Thế nhưng sự thận trọng thì Ranieri có thừa, sau quá nhiều những bài học đau xót trong quá khứ của chính bản thân và có lẽ ông cũng nhận thức được rằng mình đang nắm trong tay một đội bóng cũng sở hữu bản lĩnh yếu kém tương tự.


Ranieri vẫn giữ được sự tỉnh táo cần thiết trong thời điểm nhạy cảm này
Một loạt những sự trở lại quan trọng cũng đang châm lại ngọn lửa Scudetto: Toni bình phục chấn thương từ đầu tháng 3, và từ đó đến nay đã 2 lần nổ súng. Mirko Vucinic ăn mừng ngày ra viện sau 2 tuần dưỡng thương bằng một hat-trick đẳng cấp quyết định chiến thắng trước Udinese. Và bây giờ, là tin đội trưởng Francesco Totti có thể kịp bình phục để bước vào trận đánh lớn với Inter. Một trận cầu 6 điểm, có thể dập tắt hoặc làm bùng lên hy vọng đăng quang.

Thế nhưng, dù có chiến thắng Inter, với điểm tựa Olimpico đi chăng nữa, Roma vẫn tạo cảm giác mong manh. Hãy quay lại với lợi thế về đối thủ của họ: Trận hòa 3-3 với Livorno ở vòng 28 đã tố cáo rằng ngay cả khi phải chơi với những đội bóng nhỏ và ngập trong khủng hoảng (Livorno đang xếp bét bảng và chưa thắng bất kỳ trận nào từ giữa tháng Một đến giờ), Roma cũng có thể chao đảo như thế nào. Và đó là điều không những đã chứng minh cho sự vô nghĩa về lợi thế lịch đấu của Roma, mà còn nói lên rằng sự lì lợm và bản lĩnh trên chặng đường dài của họ vẫn không tồn tại.

Vì vậy, các cầu thủ Roma đang mắc sai lầm, khi bắt đầu mở một chiến dịch tự khích lệ tinh thần rầm rộ trên báo giới (sau khi Burdisso và Toni “nổ”, đến lượt Rjise và Juan oang oang về Scudetto). Họ đang tự tạo sức ép cho chính mình, bởi không những phải đá với Bologna ở vòng này, mà Roma còn phải chiến đấu với nỗi ám ảnh Inter trong tâm tưởng. Đội bóng thủ đô vốn không giỏi chịu sức ép, và việc đẩy cao tinh thần kiểu ấy chẳng khác nào một canh bạc liều lĩnh.

Và khi các cầu thủ đang muốn chơi “tất tay”, Ranieri đã lên tiếng đúng lúc để ghìm họ lại. Nếu không thắng được Bologna, Roma dù có đánh bại được Inter, cũng đừng mơ đến Scudetto!

Dự đoán: 1-3

 

Đối đầu Serie A: 62 trận ở Renato dall’Ara, Bologna thắng 30 (gần nhất 25/9/2004, 3-1), hòa 18 (8/11/2008, 1-1), thua 14 (23/11/2003, 0-4)

Lực lượng: Bologna vắng Britos (treo giò). Roma vắng Totti (chấn thương), Huan (treo giò).

Đội hình dự kiến:

Bologna: Viviano – Raggi, Portanova, Moras, Lanna – Busce, Mudingayi, Guana, Modesto – Gimenez – Zalayeta

Roma: J.Sergio – Cassetti, Mexes, Burdisso, Riise – Pizarro, De Rossi – Taddei, Perrotta, Vucinic – Toni

Dự đoán cùng chuyên gia

Atalanta – Cagliari 2-1

Bari – Sampdoria 2-2

Catania – Fiorentina 1-2

Genoa – Palermo 3-2

Lazio – Siena 1-1

Udinese – Chievo 3-1
 
Phạm An

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm