(TT&VH Online) - Arsenal đã sa sút rất nhiều so với quá khứ. Trong bối cảnh ấy, Chelsea đang dần cho thấy sự hoàn hiện về mặt lối chơi cũng như bản lĩnh. Điều đó giúp thày trò HLV Villas - Boas tự tin hơn vào một chiến thắng để có thể khẳng định họ mới là đội bóng số 1 của London.
Từ khi Arsene Wenger đến với Arsenal, đội bóng có biệt danh là "Pháo thủ" đã thay đổi thực sự. Đầu óc, tài năng của một HLV được mệnh danh là "giáo sư" làm thay đổi cả một đội bóng. Không quá nhiều tiền, không quá nhiều những ngôi sao nhưng họ vẫn vươn lên tầm đỉnh cao, trở thành một đối trọng thực sự của Manchester United trong nửa cuối của thập niên 90 cũng như những năm đầu của thế kỉ 21.
Thời đó, Chelsea không bao giờ được đánh giá cao. Họ thậm chí còn luôn bị coi là kẻ chiếu dưới trong mỗi lần derby London diễn ra. Nếu Arsenal được cả Premier League phải nể sợ thì Chelsea chỉ là một đội bóng thuộc dạng trung bình khá. "The Blues" chơi thiếu ổn định, có những trận đấu họ chơi bùng nổ, cũng có những trận đấu họ lại chơi mờ nhạt và gây thất vọng trước những đối thủ dù là yếu nhất. Cùng với giai đoạn thăng hoa của Arsenal, Chelsea thời ấy thậm chí còn không được đánh giá cao hơn Tottenham trong mỗi trận derby thành London.
Nhưng tất cả đã thay đổi khi Abramovich mang theo túi tiền khổng lồ tới sân Stamford Bridge hồi năm 2002. Những ngôi sao thay nhau cập bến phía Tây thành London. Claudio Ranieri không mang lại đủ tham vọng cho ông chủ người Nga và phải ra đi. Jose Mourinho tới mở ra một trang sử chói lọi cho Chelsea. Hai năm liên tiếp (2004, 2005), "The Blues" có 2 chức vô địch Premier League. Họ cũng chính thức thay Arsenal trở thành đối trọng lớn của Manchester United trong cuộc đua tới ngôi vô địch. Ngược lại, Arsenal với nạn "chảy máu tài năng" và thiếu sự đầu tư về mặt tài chính lại có những sự sa sút đáng kể. Danh hiệu FA Cup mà họ có được năm 2005 đã là chiếc cúp cuối cùng mà đội bóng của HLV Wenger có được tính đến thời điểm này.
Trong bối cảnh ấy, Chelsea dù không còn "người đặc biệt" Mourinho, đã trải qua 8 đời HLV khác nhau nhưng vẫn giữ được một vị thế của mình. Những mùa bóng gần đây, bên cạnh cú đúp có được ở mùa giải 2009/10 (Premier League và FA Cup), Chelsea vẫn luôn là đội bóng bám đuổi M.U một cách quyết liệt nhất trong các cuộc đua. Trong khi đó, Arsenal lại luôn có dấu hiệu thụt lùi và sa sút hơn ở từng mùa bóng.
Có một điều không khó để nhận ra là trong những cuộc đối đầu gần đây giữa Arsenal và Chelsea, cán cân đang nghiêng về phía đội bóng phía Tây thành London. Trong 5 lần đối đầu gần đây, Chelsea đã thắng tới 4 lần. Điều đó cho thấy Chelsea đã bắt đầu tỏ ra lấn lướt so với người hàng xóm của mình.
Sự lấn lướt ấy thể hiện rõ nhất ở mùa giải năm nay khi Arsenal trải qua một cuộc khủng hoảng lớn về mặt phong độ. Họ khởi đầu tồi tệ nhất trong lịch sử và phải mất tới 9 vòng đấu mới leo trở lại được được vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng. Ngược lại, Chelsea dưới triều đại của Villas - Boas vẫn cho thấy được sự lì lợm, bản lĩnh và đẳng cấp. Họ chưa thể bắt kịp được hai đội bóng của thành Manchester nhưng với tiềm lực sẵn có, Chelsea vẫn nuôi tham vọng hướng tới chức vô địch. Trong bối cảnh ấy, HLV Wenger chỉ dám thừa nhận mục tiêu của Arsenal là có một vị trí trong top 4.
So với quá khứ, Arsenal đã sa sút đi rất nhiều. Ngược lại, Chelsea đang hoàn thiện mình hơn dưới triều đại của Villas-Boas. Trong trận chiến ở Stamford Bridge, cán cân đang lệch dần về phía đội bóng áo xanh!
Kim Sơn
Email: nkson@gmail.com
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của người viết. Bạn có thể phản hồi ngay trong phần bình luận dưới đây, hoặc gửi e-mail về địa chỉ quocte.ttvhonline@gmail.com