World Cup 2010

Tiền đạo tuyển thủ QG Quang Hải: Thẻ đỏ của Melo là bước ngoặt

04/07/2010 11:24 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Thất bại của Brazil trước Hà Lan ở tứ kết World Cup đã khiến tôi cảm thấy bất ngờ. Nói vậy là bởi sau khi vươn lên dẫn trước từ sớm, Brazil vẫn chơi rất hay, vẫn tạo được sức ép liên tục trước khung thành Hà Lan.

Tuy nhiên, sang hiệp 2, Brazil lại chùng xuống và đây là cơ hội để Hà Lan vùng lên gây sức ép, và cuối cùng Hà Lan đã có được điều họ cần là bàn thắng gỡ hoà. Từ đây, Brazil bắt đầu có dấu hiệu lúng túng, mất bình tĩnh và điển hình là pha bóng Felipe Melo dẫm lên chân Arjen Robben để phải nhận thẻ đỏ rời sân. Theo tôi, đây là bước ngoặt của trận đấu và nếu Melo không phải nhận thẻ đỏ thì chưa chắc Brazil đã thua.


















Melo đã từ anh hùng thành kẻ tội đồ- Ảnh Getty
 Trong trận này, Robben không lĩnh xướng trách nhiệm ghi bàn như mọi khi, mà thay vào đó Robben liên tục cầm bóng và đột phá để buộc các hậu vệ Brazil phải phạm lỗi và bị ức chế vì sợ nhận thẻ. Là một cầu thủ bản lĩnh và kinh nghiệm, hẳn Robben biết cách làm gì trong từng tình huống cụ thể và sự thực là Robben đã làm rất tốt nhiệm vụ “khiêu khích” các hậu vệ Brazil. Từ những pha khuấy đảo của Robben, Hà Lan liên tục được hưởng các quả phạt bên cánh trái, cả 2 bàn thắng của họ đều xuất phát từ cánh này và cả chiếc thẻ đỏ của Melo cũng do Robben là tác nhân gây nên. Cần nhấn mạnh một lần nữa rằng chính vì Melo bị truất quyền thi đấu nên Brazil mới bại trận.

Ở trận Ghana-Uruguay, đội bóng châu Phi đã có một trận đấu xuất sắc và vươn lên dẫn bàn trước, nhưng lại để Uruguay gỡ hoà và đưa trận đấu tới loạt sút luân lưu 11m. Phải nói rằng Uruguay đã cực kỳ may mắn.

Đáng tiếc là Asamoah Gyan đã đá hỏng quả 11m ở những giây cuối cùng của hiệp phụ, nếu không Ghana đã không phải chia tay World Cup. Trong những tình huống cân não như vậy, chỉ bản lĩnh và tâm lý người sút bóng mới là yếu tố có tính chất quyết định, còn vấn đề kỹ thuật đôi khi không còn ý nghĩa gì.

Tuy Uruguay sẽ gặp bất lợi về lực lượng ở trận bán kết với Hà Lan nhưng tôi nghĩ cơ hội vẫn sẽ chia đều cho cả 2 đội bóng, vì đã vào tới vòng này thì rất khó nói trước điều gì.

 

H.Huy (ghi)

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm